Đến giờ, Real Mou-drid vẫn bị chỉ trích

03/03/2014 14:27 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Real Mou-drid với 3 mùa có thể coi là thất bại cả về khía cạnh hình ảnh lẫn chuyên môn đã là quá khứ, nhưng điều đó không có nghĩa là Jose Mourinho đã được yên ổn.

“Kết quả của Jose Mourinho với tư cách HLV của Real Madrid là dưới thành tích trung bình của CLB”, tờ AS dẫn lời Valdano, người từng làm giám đốc thể thao của Real từ 2009 tới 2011 trước khi phải rời CLB vì mâu thuẫn với chính Mourinho.

Đây không phải là lần đầu tiên Valdano hạ thấp vai trò của Mourinho sau khi rời Bernabeu, bởi hồi tháng 2 năm ngoái, ông cũng từng chỉ trích HLV người BĐN vì cách đối xử với cặp tiền đạo Karim Benzema và Gonzalo Higuain. Vào thời điểm đó, Valdano cho rằng Mourinho phải đưa ra quyết định cuối cùng xem ai là chân sút số 1 của đội, thay vì thay đổi liên tục, khiến phong độ của cả hai bị ảnh hưởng.

“Chẳng có ai giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh này cả. Một số thời điểm chúng ta thấy Higuain vượt lên nhưng có những thời điểm khác, lại đến lượt Benzema. Nếu nhìn vào những con số thống kê, cả hai đều ghi bàn kém hơn mùa trước”, Valdano khẳng định.

Nhưng Valdano không phải là người duy nhất chỉ trích Mourinho sau khi “Người đặc biệt” rời Bernabeu. Phó chủ tịch Barca Carles Vilarrubi thậm chí còn nặng lời hơn: “Bây giờ tôi có thể nói rằng Mourinho là một thảm họa của bóng đá TBN. Ông ta rời khỏi đây là một điều tích cực cho bóng đá TBN bởi Mourinho đã tạo ra một bầu không khí u ám ở đây”, Vilarrubi nói trên Catalunya Radio khi biết Mourinho rời Real.

Một nhân vật khác của Barca là Xavi cũng không ngần ngại chỉ trích lối chơi xấu xí của Real dưới thời Mourinho. “Tôi không muốn mọi người nghĩ rằng tôi luôn tấn công Mourinho, nhưng có một điều rõ ràng là tôi không thích cách đội bóng của ông ta thi đấu. Một đội bóng lớn không thể chơi như Real Madrid của Mourinho. Chúng tôi chẳng bao giờ tìm cách biến mặt sân thành ruộng khoai tây hay thứ gì đại loại thế. Chúng tôi không làm thế cho dù Madrid có mạnh hơn chúng tôi đi chăng nữa”.

Rõ ràng, Mourinho đã rời Bernabeu, nhưng “tiếng xấu” của ông thì chưa thể bị lãng quên một sớm một chiều.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm