Công dân thứ 90 triệu và 'phút 90' của 'dân số vàng'

01/11/2013 08:27 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Vào lúc 0 giờ sáng nay (1/11), cả nước chào đón người con Lạc Hồng thứ 90 triệu. Song sau nụ cười hân hoan cái chau mày tư lự. Giai đoạn “dân số vàng” để bứt tốc phát triển đã qua được gần 6 năm, nhưng chất lượng lao động vẫn chưa thật cao như mong đợi.

Và dấu mốc công dân thứ 90 triệu ngày hôm nay cũng là tấm biển báo bù giờ nhắc nhớ: phút 90 của “dân số vàng” đã điểm.

Ta bắt buộc phải chớp “cơ hội vàng” để giành chiến thắng hoặc… hết giờ.

1. “Dân số vàng” hiểu đơn giản là thời điểm cơ cấu dân số có người lao động nhiều hơn số người phụ thuộc. Hiện tại, ở Việt Nam, cứ hai người lao động mới có một người phụ thuộc (dưới 15 tuổi hoặc trên 65 tuổi). Đây là con số lý tưởng của dân số.

Theo số liệu thống kê, trong giai đoạn “vàng” của dân số, mỗi năm, Việt Nam có 1,4 tới 1,6 triệu người bổ sung vào lực lượng lao động. Với dân số hơn 40% người trẻ tuổi, theo các nhà nhân khẩu học, nguồn nhân lực của Việt Nam chưa bao giờ dồi dào đến thế.

Tuy nhiên, với các mỏ tài nguyên thiên nhiên, nếu ta không khai thác thì tài nguyên còn đó. Nhưng với tài nguyên con người, giai đoạn “dân số vàng” chỉ đến một lần với lịch sử mỗi quốc gia, dân tộc. Nếu không tận dụng, cơ hội sẽ trôi qua mãi mãi.

Theo ông Dương Quốc Trọng, tổng cục trưởng Tổng cục dân số - kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế), giai đoạn dân số vàng của Việt Nam bắt đầu vào năm 2007. Và dự đoán, nó sẽ kéo dài 35 năm. Song dân số ta cũng đang già đi nhanh chóng khiến thời gian này có thể kéo lại dần.

Hơn thế, nguồn nhân lực dồi dào đòi hỏi ta phải có những lao động được đào tạo, có tay nghề. Trong khi đó, theo kết quả cuộc điều tra lao động và việc làm năm 2011, tỉ lệ người lao động qua đào tạo chỉ chiếm 15,6% tổng lực lượng lao động.

Con số khiến nhận định “dân số Việt Nam hiện nay chỉ “vàng” ở số lượng chứ không “vàng” ở chất lượng” là xác đáng. Điều này đồng nghĩa với việc muốn chớp cơ hội có một không hai, ta buộc phải đào tạo lại lao động.

2. Và không thể chậm trễ hơn, phút 90 của lịch sử đã điểm, khoảng 30 năm là quãng thời gian vừa đủ để lực lượng lớn lao động được đào tạo bài bản lại hôm nay có thể tạo ra những cú huých ngoạn mục cho đất nước. Điều này đã từng xảy ra ở Hàn Quốc, Singapore khi họ chớp thành công “cơ hội vàng”.

Trở lại với công dân may mắn thứ 90 triệu của dân tộc. Em hôm nay cũng là một “cô bé vàng” của Tổ quốc sau này. Mọi ước vọng “con sẽ mang đất nước đi xa, đến những tháng ngày mơ mộng” của lớp cha anh đi trước đều đặt cả vào vai các em.

Và hi vọng, công dân thứ 90 triệu cùng “thế hệ vàng” của dân số Việt Nam “cầm vàng đừng để vàng rơi!”  

Phạm Mỹ  

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm