Đau lòng khi đọc lại phương châm sống của Moonbin Astro

20/04/2023 16:25 GMT+7 | Kbiz

Khi Moonbin của Astro đột ngột rời bỏ thế giới này ở tuổi 25 vào đêm 19/4, những lời anh để lại trong cuộc đời của mình đang được người hâm mộ tìm lại và thấy nghẹn lòng.

Trong một cuộc phỏng vấn với một tạp chí vào năm ngoái, Moonbin đã đề cập đến phương châm của mình:

"Tôi sẽ không chết ngay cả khi tôi cảm thấy muốn chết. Vẫn không có gì thay đổi cả".

Đau lòng khi đọc lại phương châm sống của Moonbin Astro - Ảnh 1.

Moonbin của Astro

Moonbin nói: "Thật ra, không phải một hai lần tôi đã phải chịu đựng trên sân khấu khi nghĩ về điều này. Có những lúc nó thực sự khó khăn.

Tất nhiên, cơ bắp của tôi mệt mỏi và cơ thể tôi mệt mỏi, nhưng từ những gì tôi thấy, sức mạnh để chịu đựng là sức mạnh tinh thần!

Nếu bạn không có đủ sức mạnh thể chất, bạn phải chịu đựng nó bằng sức mạnh tinh thần của mình".

Đau lòng khi đọc lại phương châm sống của Moonbin Astro - Ảnh 2.

Anh cũng nói trong một cuộc phỏng vấn vào thời điểm đó: "Tôi thường viết. Nếu tôi chìm đắm quá sâu vào mơ mộng, tôi sẽ gặp phải tình huống tồi tệ nhất.

Khi tôi cảm thấy lo lắng, tôi phải dừng lại, nhưng đôi khi tôi cứ suy nghĩ và phạm sai lầm".

Năm 2019, Moonbin đã tạm dừng các hoạt động vì vấn đề sức khỏe. Trong một cuộc phỏng vấn trước khi phát hành bộ phim truyền hình đầu tiên của Moonbin - At Eighteen - anh đã đề cập rằng anh trở nên thờ ơ vì cuộc sống lâu dài trong ngành giải trí.

Đau lòng khi đọc lại phương châm sống của Moonbin Astro - Ảnh 3.

"Tôi thực sự chỉ nằm trên giường trong vài tuần. Khi tôi thực sự gặp khó khăn, sự an ủi và lời khuyên không hữu ích lắm.

Khi tôi cảm thấy mình không còn nơi nào để đi, thì việc chuẩn bị để phá vỡ hoặc đẩy bản thân đến giới hạn là điều phù hợp với tôi".

Trong một cuộc phỏng vấn với Cosmopolitan Korea vào năm 2022, Moonbin đã được hỏi: "Nếu bạn là một thiên thần và bạn có thể làm một điều tốt, bạn sẽ làm gì?".

Đau lòng khi đọc lại phương châm sống của Moonbin Astro - Ảnh 4.

Moonbin nói: "Tôi muốn trao một cơ hội khác cho những người đã đưa ra những lựa chọn cực đoan.

Chúng ta không bao giờ biết điều gì đó sẽ xảy ra khi nào và ở đâu, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng nghĩ đến cái chết, phải không?

Đau lòng khi đọc lại phương châm sống của Moonbin Astro - Ảnh 5.

Chỉ nghĩ về những điều hạnh phúc, chẳng hạn như chúng ta sẽ ăn gì hôm nay hoặc mặc gì vào ngày mai, là không đủ cho một ngày.

Đó là lý do tại sao thật đáng buồn và đáng tiếc khi một số người nghĩ đến việc đưa ra những lựa chọn cực đoan".

Đau lòng khi đọc lại phương châm sống của Moonbin Astro - Ảnh 6.

Hay trong một chương trình chỉ có âm thanh được phát sóng vào ngày 6/10/2021, giọng nói của Moonbin đã xoa dịu những lo lắng của AROHA (tên gọi fan của Astro) bằng những lời nói tử tế này:

"Bạn đang khóc mà không có lý do. "Tôi có thể an ủi bạn? Tại sao bạn khóc? Không sao đâu. Đôi khi bạn rơi nước mắt. Vào những lúc như thế, đôi khi chỉ cần khóc cho ra lẽ là được.

"Bạn có thể bình tĩnh lại sau một trận khóc ngon lành. Không sao đâu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Đừng lo lắng".

Vậy mà giờ Moonbin đã ra đi. Moonbin được quản lý phát hiện đã qua đời tại nhà riêng ở Gangnam-gu, Seoul vào khoảng 20h10 ngày 19/4.

Về vấn đề này, công ty quản lý Fantagio của anh đã tuyên bố: "Thành viên Astro Moonbin đột ngột rời bỏ chúng ta và trở thành một ngôi sao trên bầu trời".

Tang lễ của anh được tổ chức tại nhà tang lễ của Bệnh viện Asan ở Seoul vào ngày 22/4.

Đau lòng khi đọc lại phương châm sống của Moonbin Astro - Ảnh 8.

Theo nguyện vọng của gia đình, tang lễ của Moonbin sẽ được tổ chức lặng lẽ với sự tham dự của chỉ các thành viên trong gia đình, người thân và đồng nghiệp.

Việt Lâm (tổng hợp)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm