U19 Việt Nam thua U19 Tottenham 0-9: 'Đòn đau' nhớ đời!

19/03/2014 06:22 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Gặp đối thủ được đánh giá cao và tung ra đội hình mạnh nhất là U19 Tottenham Hotspur, U19 Việt Nam đã không thể tạo bất ngờ. Thất bại của U19 Việt Nam là điều đã được dự báo nhưng việc bị thủng lưới đến 9 bàn thì thật là đáng tiếc.

So với 3 trận đấu trước đó, đội hình U19 Việt Nam ra sân tối qua có một số thay đổi như Minh Long thay Văn Trường ở vị trí thủ môn, Duy Mạnh cũng tiếp tục được trao cơ hội ở hàng tiền vệ thay thế Tuấn Anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.

Khi trận đấu mới chỉ diễn ra được 4 phút, thủ môn Minh Long đã phải vào lưới nhặt bóng lần thứ nhất và đến phút thứ 10, bàn thua thứ hai đến với U19 Việt Nam. Lối chơi tốc độ của U19 Tottenham Hotspur khiến U19 Việt Nam gặp khó khăn. Đặc biệt, hàng phòng ngự tiếp tục bộc lộ những điểm yếu chết người, đó là cơ hội để U19 Tottenham Hotspur khai thác triệt để.


Không lâu sau khi để thủng lưới bàn thứ hai, hậu vệ U19 Việt Nam đã phạm lỗi với cầu thủ đối phương trong vòng cấm địa và phải nhận một quả phạt 11m. Với những cơ hội tốt như thế này, cầu thủ trẻ U19 Tottenham Hotspur tất nhiên không bỏ lỡ.

Chính việc để thủng lưới liên tiếp khiến U19 Việt Nam thi đấu với tâm lý không còn gì để mất, dồn lên tấn công nhưng sự non nớt nơi hàng phòng ngự khi đội hình chơi dâng cao tiếp tục lộ ra. Và đến phút 22, tỷ số đã là 4-0 cho U19 Tottenham. Shaquile Coulthirst lập hat-trick khi hiệp 1 trận đấu chưa trôi qua được ½ thời gian.

“Cơn mưa bàn thắng” vào lưới U19 Việt Nam không có dấu hiệu dừng lại trong hiệp 2. Ngay phút 46, U19 Tottenham đã có bàn thắng thứ 5 vào lưới Minh Long. Phút 65, Dombaxe ghi bàn nâng tỷ số lên 6-0 cho đội bóng trẻ thành London. Và tới phút 65, Dominic lập công mang về bàn thắng thứ 7 cho U19 Tottenham Hotspur.

Để thay đổi tình thế, HLV Guillaume Graechen đưa Văn Thanh, Lâm Ti Phông và Tuấn Anh vào sân. Trong những phút sau đó, các cầu thủ U19 Việt Nam chơi vẫn rất nỗ lực nhưng chênh lệch đẳng cấp là điều đã được thể hiện rõ.

Khác với lần gặp nhau tại Cup tứ hùng Nutifood, hôm qua, U19 Tottenham Hotspur vượt trội hoàn toàn so với U19 Việt Nam, đặc biệt, khả năng dứt điểm của các cầu thủ đội bóng này cực tốt. Bằng chứng là ở những phút cuối, U19 Tottenham ghi thêm 2 bàn nữa để hoàn tất chiến thắng 9-0.

Đây là thất bại đầu tiên của U19 Việt Nam trong chuyến tập huấn tại châu Âu, thất bại đã cho thấy đoàn quân của HLV Guillaume Graechen vẫn còn rất nhiều nhược điểm. Vào ngày 20/3, đối thủ của U19 Việt Nam chỉ là U19 Wolverhampton.

Hàn Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm