16h00 sân An Giang, HV.An Giang - B.Bình Dương: Thế đường cùng

21/02/2014 07:31 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Cả chủ lẫn khách đều chưa thoát khỏi thế chân tường trước cuộc đọ sức chiều nay. Cả 2 buộc phải có điểm để tiếp tục nuôi những mục tiêu cho riêng mình.

Giai đoạn đầu mùa bóng thực sự là cơn ác mộng với HV.An Giang. Từ đầu mùa đến nay, đội bóng miền Tây chưa hề biết thắng một trận nào trên sân nhà lẫn sân khách. Thành tích tốt nhất của đội bóng do HLV Nhan Thiện Nhân dẫn dắt là trận hòa không bàn thắng trên sân nhà trước Đồng Nai.

Những tưởng cứ địa Long Xuyên sẽ giúp thầy trò ông Nhân chí ít sẽ giúp họ tạo được một sức bật trong cuộc chiến trụ hạng mùa này thì đến trận gặp Thanh Hóa tuần trước, Long Xuyên cũng bị “bắn sập”.

So với những tân binh vừa thăng hạng như Đồng Nai hay K.Kiên Giang trước đây, HV.An Giang không mạnh mẽ bằng, mà biểu hiện rõ nhất là vị trí áp chót hiện tại. HLV Nhan Thiện Nhân cho rằng đội bóng của mình vẫn chưa có phong độ tốt nhất.

Đội hình của họ rời rạc, chưa có sự ăn ý, nhưng giải đấu không đợi HV.An Giang, nên đội bóng miền Tây giờ phải vừa đi, vừa phải đốt đuốc dò đường.

HLV Nhan Thiện Nhân lý giải một phần nguyên nhân khiến đội bóng của mình đì đẹt thời gian qua là việc hàng công quá vô duyên. Cặp Felix-Dosso chưa có được bàn thắng nào trong 5 vòng đấu vừa qua.

Người ghi bàn thắng duy nhất cho HV.An Giang đến thời điểm hiện tại là Thanh Bình, cầu thủ chỉ quen với ghế dự bị và bàn thắng này lại đến từ chấm penalty. Những con số lý giải vì sao thành tích của HV.An Giang đi xuống trong thời gian qua.

Không thiếu thốn về tiền nong như Than Quảng Ninh, HV.An Giang có cơ chế khá thông thoáng và rõ ràng. Khi CLB chơi không tốt, lãnh đạo tỉnh và nhà tài trợ đã gặp gỡ cầu thủ để động viên và hứa hẹn thưởng gấp đôi cho CLB nếu có được trận thắng trước Thanh Hóa, nhưng “tiền treo cột mỡ”, vì cầu thủ HV.An Giang nỗ lực hết mình vẫn lực bất tòng tâm.

Trong khi đó, đối thủ của chủ nhà hôm nay là một B.Bình Dương đã tạm vượt qua hoàn cảnh hiểm nghèo bằng chiến thắng trên sân nhà trước Đồng Nai tuần trước. Có thể từ đây, thầy trò GĐKT Lê Thụy Hải sẽ bắt đầu cuộc rượt đuổi với nhóm xếp trên.

Hôm qua, nhân dân tỉnh Bình Dương được sống trong bầu không khí đầy hoan hỉ khi siêu dự án thành phố mới Bình Dương chính thức đi vào hoạt động. Công trình thế kỉ của nhân dân Bình Dương được chào đón bởi băngrôn, cờ phướn tràn ngập các cung đường đất Thủ.

Và niềm vui đó sẽ trọn vẹn hơn nếu hôm nay, B.Bình Dương có một chiến thắng để nối dài niềm tin cho CĐV nhà trên lĩnh vực thể thao. Sau chiến thắng giải hạn trên sân nhà tuần trước, thầy trò GĐKT Lê Thụy Hải càng có nhiều lý do để quyết tâm hơn tại Long Xuyên chiều nay.

Xét về lực lượng, HV.An Giang không sánh bằng đội khách đang rất hưng phấn. Nhưng HLV Nhan Thiện Nhân tự tin vào sự đoàn kết đồng lòng của toàn đội. Vấn đề hiện tại là cặp tiền đạo ngoại Felix-Dosso vẫn sút bay những điểm số của HV.An Giang lên trời, khiến CĐV của họ không khỏi nơm nớp cho đội bóng của mình.

Trong khi đó, B.Bình Dương hy vọng vào một Abass rất có duyên. Bên cạnh đó, Anh Đức, Kesley cũng là những cái tên khiến chủ nhà phải dè chừng. Hôm nay, Tấn Trường có thể vẫn phải ngồi ngoài dự bị cho Quốc Thiện Esele, trong khi chủ nhà chỉ vắng Trọng Phi vì chấn thương.

B.Bình Dương sẽ tiếp tục nuôi mộng đeo bám ngôi vương, HV.An Giang liệu có leo lên khỏi miệng vực. Hàng công đội bóng nào xuất sắc hơn, chiều nay sẽ có câu trả lời thỏa đáng nhất.

Dự đoán: 1-3

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm