Nợ của Calisto, của Miura và chúng ta

21/03/2015 14:09 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối tháng này, U23 Việt Nam sẽ lên đường tham dự vòng loại U23 châu Á 2016. Với việc nằm chung bảng đấu với U23 Nhật Bản, U23 Malaysia và U23 Macau (Trung Quốc), U23 Việt Nam hầu như không có cơ hội đua tranh vị trí nhất bảng., đặc biệt là sau khi chứng kiến U23 Nhật Bản “tàn sát” các đội bóng Đông Nam Á trong loạt trận giao hữu chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á với cách biệt tỷ số kinh hoàng (thắng 9-0 trước U23 Myanmar, thắng 2-0 trước U23 Thái Lan, thắng 8-1 trước U23 Singapore).

Vì thế, mục tiêu khả thi nhất của U23 Việt Nam có lẽ chỉ là tranh chấp vị trí nhì bảng với U23 Malaysia để đoạt vé tham dự VCK U23 châu Á 2016 với tư cách là một trong 5 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất.



U23 Việt Nam đặt mục tiêu vượt qua vòng loại U23 châu Á 2016. Ảnh: Thanh Hà

Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ không dễ dàng, bởi Malaysia với lối đá thiên về thể lực luôn là thử thách khó chịu của bóng đá Việt Nam ở các cấp độ ĐTQG trong nhiều năm trở lại đây.

Am hiểu bóng đá Việt Nam tới mức được gọi là “phù thủy” như HLV Henrique Calisto còn phải ôm hận trong 2 lần đụng độ Malaysia ở SEA Games và AFF Cup thì rất khó nói về triển vọng của U23 Việt Nam dưới thời HLV Miura, đặc biệt là mới ở bán kết AFF Cup 2014 cách đây vài tháng, ĐT Việt Nam cũng phải trải qua cơn ác mộng mang tên Malaysia.

Sở dĩ nói triển vọng của U23 Việt Nam là không sáng sủa bởi đội bóng của HLV Miura đang gặp vô số vấn đề về thể lực, lối chơi cũng như con người, trong đó nhược điểm lớn nhất của chúng ta là thể hình thể lực lại chính là ưu điểm nổi trội của U23 Malaysia, chưa kể đội bóng này còn có lợi thế sân nhà.

Ở ASIAD 17, sở dĩ HLV Miura có thể giúp Olympic Việt Nam thi đấu thăng hoa và lọt vào vòng 1/8 là bởi ở sân chơi ấy chúng ta được thi đấu ở vị thế kèo dưới nên sẽ dễ đá hơn khi đụng độ với các đối thủ mạnh, cỡ như Olympic Iran.

Còn lúc phải đá với những đối thủ ngang tài ngang sức ở sân chơi khu vực kiểu Malaysia, bóng đá Việt Nam ở bất cứ cấp độ ĐTQG, và do bất cứ HLV nào dẫn dắt thì cũng đều gặp khó khăn, và không rõ HLV Miura có trở thành một ngoại lệ hiếm hoi được không. Món nợ Malaysia thật khó đòi!

H.Huy
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm