Dấu hỏi năng lực HLV Choi Yoon Gyum ở HA.GL

30/03/2013 11:55 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - “Chuyện ông Choi huấn luyện thế nào, thì lối chơi và biểu đồ thành tích của HA.GL đã nói lên tất cả rồi. Cái này, giới truyền thông sẽ đánh giá khách quan hơn”, một trợ lý của HA.GL đã từ chối trả lời câu hỏi của PV TT&VH về năng lực huấn luyện của HLV trưởng người Hàn Quốc, ông Choi Yoon Gyum, nhưng đúng là người khôn ăn nói nửa lời. “Còn ở khía cạnh cá nhân, với một người làm nghề, tôi nhận thấy là chẳng học hỏi được gì ở ông thầy xứ Kim chi cả”, vị trợ lý này tiếp.

Tuy đã có mùa bóng thứ 2 làm việc ở V-League nhưng HLV Choi Yoon Gyum vẫn chưa thể hiện được nhiều về năng lực cầm quân. Ảnh: VSI

Trong phạm vi bài báo này, chúng tôi sẽ không đề cập đến những mối quan hệ có vẻ không thật sự thuận hoà trong cabin BHL HA.GL cũng như tại đại bản doanh Hàm Rồng, nhưng phải chăng HLV Choi Yoon Gyum đã biết đâu là giới hạn của mình, sau một năm ăn cơm “Gỗ”?

Giọt nước tràn ly

Sau trận thắng đầy may mắn trước XMXT.SG ở Cúp QG, với bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 được ghi ở phút đấu bù thứ 2 của hiệp nhì (Hoàng Thiên đánh đầu), HLV Choi Yoon Gyum đã mắng như tát nước vào mặt các học trò và phát biểu này được giới truyền thông ghi lại. “Chúng tôi đã chỉ có một trận đấu nghèo nàn, khi các cầu thủ không thực hiện đúng đấu pháp, như những gì họ đã làm trong các buổi tập. Tôi thực sự thất vọng về điều này”, lời ông Choi.

Cần nhắc lại rằng, pha đánh đầu trong thế với bóng của Hoàng Thiên để có thể thành bàn, cũng cần phải có sự giúp sức của thủ môn Minh Nhựt bên phía XMXT.SG, khi Nhựt không khép góc và trượt chân trước một pha lắc đầu không quá hiểm.

Trước trận đấu này, rất nhiều các trụ cột của đội khách đã định đình công vì vấn đề lương thưởng hoặc được phép vắng mặt vì chuyện gia đình. Kết quả là XMXT.SG đã chào sân Pleiku bằng đội hình 2 và điều gì phải đến đã đến.

Thắng mà như thua, đó là lý do khiến HLV Choi Yoon Gyum tỏ ra rất tức giận. Nhưng có lẽ, ông thầy người Hàn đã quên mất một điều tối kỵ rằng, không bao giờ được phép đổ thừa cho học trò sau một trận đấu không như mong đợi.

Bởi nói thế, há chẳng phải năng lực huấn luyện và quản lý của ông Choi có vấn đề?! Tại sao và như thế nào, dàn cầu thủ tương đối có chất của “Gỗ” lại không thực thi đúng đấu pháp và “không làm được như những gì họ tập”?

Khúc cua ở xứ Thanh

Sở hữu bộ đôi tiền đạo thuộc hàng khủng nhất V-League là Evaldo-Oseni, cùng dàn cầu thủ nội (và nhập tịch) đồng đều, nhưng việc tạo dựng được một hệ thống chiến thuật vận hành trơn tru và hiệu quả dường như lại luôn là thứ xa xỉ dưới triều đại HLV Choi Yoon Gyum.

Rất nhiều những đường bóng dài được nhồi lên tuyến đầu, hoặc các đường treo bóng bổng từ 2 cánh nhằm vào cặp tiền đạo Evaldo-Oseni theo kiểu được chăng hay chớ, nhưng điều đó cũng cho thấy HA.GL đã quyết định đá khoán.

Sau trận thắng mà như thua trước XMXT.SG, HA.GL đã Bắc tiến từ khá sớm để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Thanh Hóa tại vòng 3 V-League 2013 vào chiều nay.

Tại mặt trận này, “Gỗ” hiện thắng 1 (trước ĐT.LA trên sân nhà) và thua 1 (bởi HN.T&T tại Hàng Đẫy, trong ngày khai mạc V-League 2013), nhưng nói chung, dấu ấn chuyên môn mà đội bóng phố núi để lại khá nhạt và chưa cho thấy dáng dấp một ứng viên vô địch, như chính người trong cuộc đã đặt chỉ tiêu.

Thanh Hóa chưa bao giờ được xem như một đội bóng mạnh, hay được liệt vào hàng “chiếu trên” ở V-League (như kiểu của HA.GL), nhưng đây là đội bóng rất khó chơi, đặc biệt khi họ được đá trên sân nhà. Sẽ là một bài toán khó giải cho HLV Choi Yoon Gyum và để vàng thau không lẫn lộn, ông thầy người Hàn sẽ phải đưa ra bằng được câu trả lời ở xứ Thanh.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Khi sớm xác định V-League 2013 sẽ là cuộc đua đường trường và đầy những rủi ro, việc người của HA.GL đặt mục tiêu vô địch Cúp QG 2013, giải đấu vốn không được các đội bóng xem trọng, là vừa sức và hợp lý. Phải, đã ngót 10 năm HA.GL liên tục vắng bóng trên bục danh hiệu rồi kể từ lần cuối cùng năm 2004, và với bao đầu tư hao tiền tốn của cũng cần phải có được chiến tích gì chứ?! Tất nhiên, nói là một chuyện, còn làm được hay không lại là chuyện khác.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm