Modric và Essien gây thất vọng: Phép thử sai của Mourinho

25/02/2013 13:49 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Phút 57 trận đấu tại Riazor, HLV Jose Mourinho cùng lúc thực hiện tới 3 sự điều chỉnh nhân sự khi thời lượng hiệp 2 vẫn còn hơn nửa giờ. Một quyết định táo bạo, thậm chí là liều lĩnh của “người đặc biệt”. Hơn 8 năm trước khi còn dẫn dắt Chelsea, Mou từng thay người theo cách thức tương tự khi tung 3 cầu thủ vào sân ngay đầu hiệp 2 trong trận đấu gặp Newcastle ở FA Cup. Kết quả là The Blues không những không thể lật ngược thế cờ (bị dẫn bàn ngay phút thứ 4) mà còn kết thúc trận đấu với 9 người trên sân sau khi Bridge và Duff chấn thương.

Cả Modric (phải) và Essien (trái) đều gây thất vọng

Sau 8 năm, Mou lại dùng hết quyết thay người khi đội bóng của mình cũng đang bị dẫn 1-0. Trong 3 cầu thủ phải rời sân, ngoài Marcelo vẫn chưa tìm lại phong độ sau ca gãy chân còn có Michael Essien và Luka Modric, những người đã chơi vô cùng đáng thất vọng ở khu trung tuyến. Chính sự yếu kém của bộ đôi này đã khiến Real bị đội chủ nhà lấn lướt và mở tỷ số trước.

Mùa hè 2012, chủ tịch Florentino Perez đã chi tới hơn 30 triệu euro để chiêu mộ Modric và mượn Essien từ Chelsea. Đó đều là những vụ chuyển nhượng có dấu ấn lớn của Mourinho, trong khi Modric là một tiền vệ tài năng được Mou ưa thích thì Essien từng là học trò ưu tú của “người đặc biệt” ở Chelsea. Nhưng cả hai đều đã khiến Mou thất vọng. Lần thứ ba ở mùa giải này cựu tiền vệ Tottenham bị rút khỏi sân, trong khi lối chơi thiên về thể lực của Essien lại không phù hợp với phong cách của Real Madrid. Modric và Essien, bộ đôi cùng trưởng thành vượt bậc từ môi trường bóng đá Anh đã không thể đá cặp cùng nhau.

Mourinho lúc này chỉ còn biết tự trách mình. Mùa hè 2012, Real đã có cơ hội ký hợp đồng với Santi Cazorla, thậm chí cả David Silva nhưng lại quyết định chọn Modric. Cazorla lúc này đang tỏa sáng ở Arsenal, trong khi nhạc trưởng người Croatia lại tắt lịm ở Bernabeu. Trong khi ấy, quyết định đẩy Lass Diarra vẫn còn giá trị tới Anzhi và chiêu mộ Essien đã sa sút phong độ sau những ca chấn thương đầu gối cũng là một sai lầm lớn của HLV 50 tuổi. Lỗi của Mou là đã để cảm tính chi phối khi thực hiện các vụ chuyển nhượng và Real răm rắp nghe theo bởi khi ấy “người đặc biệt” vừa giúp Real vô địch Liga.

Ở Riazor, Mou đã may mắn thoát khỏi thảm họa giống như 8 năm về trước ở Chelsea. Cả 3 cầu thủ được tung vào sân đều chơi tốt và khắc phục được những điểm yếu chết người của Essien và Modric. Cũng không có một cầu thủ nào chấn thương trong thời điểm Real đã hết quyền thay người. Nhưng những khó khăn mà “Kền kền trắng” vấp phải vẫn dạy cho HLV người BĐN một kinh nghiệm xương máu về lựa chọn nhân sự.

Essien chỉ còn 4 tháng để thể hiện trước khi trở lại Chelsea, trong khi Modric dù vẫn còn 4 năm hợp đồng cũng khó có thể ở lại cho tới khi hợp đồng đáo hạn nếu không thể hiện được ưu điểm của mình so với Oezil và Kaka.

H. Trinh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm