Cựu mẫu Trang Trần: Chi gần nửa tỷ/năm đóng học, tự đặt kỷ luật thép cho bản thân để chăm lo cho con gái

21/04/2023 21:45 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Trang Trần luôn nỗ lực hết sức mình để con gái có một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc.

Mới đây trên trang cá nhân, cựu mẫu Trang Trần chia sẻ tâm tư viết lúc nửa đêm, nói về nỗi lòng của mình dành cho cô con gái Kiến Lửa. Theo đó, Trang Trần cho biết đã nhiều năm nay cô ép mình thực hiện một "kỉ luật thép" để làm gương cho con gái. Dù đêm hôm trước phải thức khuya để làm việc thế nào, sáng hôm sau cô cũng phải tỉnh dậy lúc 6 giờ để chuẩn bị cho con gái đến trường. Không những thế, Trang Trần còn tự lái xe đưa con đi học, không quên ôm hôn và chào tạm biệt con để bé luôn cảm nhận được tình yêu của mẹ trước khi đến lớp với thầy cô. 

Cựu mẫu viết: "2 giờ 30 sáng là thời gian thường xuyên mỗi ngày tôi sẽ kết thúc công việc của mình. 3 giờ sáng lặng lẽ vào ôm con ngủ và 6 giờ sáng dậy cùng con để chuẩn bị cho con đi học. 

Bạn hỏi tôi vì sao tôi vẫn có thể trụ vững ư? Kỷ luật là cái tôi đề ra không bao giờ sai lỡ. Tôi bắt buộc cần dậy đúng giờ làm gương cho con mình dậy. 6 tháng nay tôi không thuê tài xế vì tôi cảm nhận con gái cần nói chuyện với tôi nhiều hơn mỗi ngày và tôi nên chúc con đi học vui vẻ, hôn con và cười với con mỗi sáng thì con gái tôi sẽ không thấy đơn độc. 

Tôi mong con coi mình là người bạn tin cậy nhất cho nên tôi đưa ra kỷ luật thép: nếu đi nhậu phải về sớm trước 12 giờ để ngủ vì say sẽ cần thời gian hồi phục lâu hơn. Bình thường 3 giờ ngủ và 6h dậy vẫn ok và vẫn chạy đi bộ 1 tiếng. 

Nhiều người bảo: "Mỏ nó hỗn may không bị chồng bỏ". Nhưng không phải ai cũng có được sự nỗ lực để tự chủ cuộc đời mình, ngay cả khi không có đàn ông ta vẫn sống tốt thậm chí tốt hơn. Cho nên sức hút của đàn bà từng trải chính là bản lĩnh tồn tại.

Tôi luôn muốn truyền tải năng lượng tích cực đến chị em phụ nữ và mong các chị em mạnh mẽ lên, đừng bi luỵ và đừng biến mình thành kẻ lệ thuộc. Khi bạn lệ thuộc đồng nghĩa bạn mất đi sức hút của chính mình!".

Cựu mẫu Trang Trần: Chi gần nửa tỷ/năm đóng học, tự đặt kỷ luật thép cho bản thân để chăm lo cho con gái - Ảnh 1.

Cựu mẫu Trang Trần: Chi gần nửa tỷ/năm đóng học, tự đặt kỷ luật thép cho bản thân để chăm lo cho con gái - Ảnh 2.

Được biết, bé Kiến Lửa tên thật là Mai Khôi, sinh năm 2015. Bé là con gái đầu lòng của Trang Trần và ông xã Louis Trần. Ngay từ khi còn nhỏ, Kiến Lửa đã được mẹ chăm chút từng li từng tí. Với sự hoạt bát đáng yêu của mình, Kiến Lửa cũng nhận được tình cảm yêu mến của rất nhiều người. Hiện tại, dù mới chỉ 8 tuổi nhưng Kiến Lửa đã sở hữu chiều cao khá ấn tượng được di truyền từ mẹ.

Những ai theo dõi cuộc sống của mẹ con Trang Trần đều biết Kiến Lửa được mẹ cưng như trứng mỏng. Cựu mẫu luôn cố gắng dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con gái mình, từ miếng ăn giấc ngủ đến môi trường sống để con học tập và phát triển.

Ngay từ khi lọt lòng, cô đã cho con gái uống sữa mẹ dặm với sữa Mỹ, Nhật. Đến khi bé được 18 tháng thì chuyển hẳn sang dùng sữa Mỹ. Mỗi hộp sữa cô cho con gái uống trung bình khoảng 53 - 58 nghìn đồng, tiền sữa mỗi tháng vào khoảng 8,6 triệu.

Cách đây 2 năm, cô từng khiến nhiều người phải trầm trồ khi tiết lộ việc mình chi khoảng nửa tỷ mỗi năm chỉ để đóng riêng học phí ở một trường quốc tế cho Kiến Lửa. Ngoài ra, cô cũng tiết lộ khoản tiền tiêu vặt và phát sinh khác của Kiến Lửa khoảng 35 - 50 triệu đồng, chưa kể tiền cho con gái đi du lịch.

Trước đó, vào dịp sinh nhật 5 tuổi con gái, Trang Trần đã mạnh tay mua một mảnh đất rộng 150m2 tại Quận Tân Phú làm quà tặng bé. Về món quà "khủng này", Trang Trần tâm sự: "Sinh nhật con ba mẹ mua món quà nhỏ nhắn để làm vốn cho con đi học. Con an tâm cuộc đời mẹ nhiều đắng cay mới có hôm nay nhưng chắc chắn con mẹ sẽ luôn ngọt ngào. Ba mẹ luôn bảo vệ con trên cuộc đời này! ".

Cựu mẫu Trang Trần: Chi gần nửa tỷ/năm đóng học, tự đặt kỷ luật thép cho bản thân để chăm lo cho con gái - Ảnh 3.

Cựu mẫu Trang Trần: Chi gần nửa tỷ/năm đóng học, tự đặt kỷ luật thép cho bản thân để chăm lo cho con gái - Ảnh 4.

Không những vậy, Trang Trần còn thuê tài xế riêng đưa con gái đi học. Đồng thời, cô cũng chi khoản tiền không nhỏ để thuê bảo mẫu phù hợp với những yêu cầu khắc khe cô đưa ra như không dùng điện thoại sau 21 giờ, chỉ được xem tivi từ 8 giờ sáng đến 15 giờ 30 chiều (trước khoảng thời gian bé đi học về), phải ngồi được máy bay, ô tô, phải chăm đi ăn tiệc hay ăn nhà hàng, phải mặc đồ đẹp, chịu khó ăn và nấu đồ ăn thay đổi thực đơn...

Dù hết lòng yêu chiều con gái của mình nhưng trong việc nuôi dạy Kiến Lửa, Trang Trần luôn tỏ ra là một người mẹ nghiêm khắc. Cựu mẫu nhiều lần tiết lộ việc bé Kiến Lửa có tính cách khá mạnh nên cô luôn phải để ý đến việc uốn nắn con. 

Trong một lần trải lòng mình trên Nhịp sống Việt, Trang Trần tâm sự: "Cái tôi có mà một số người mẹ không có đó là tiền. Thế nhưng, cái mà tôi thiếu đó là sự nhẹ nhàng. Nhẹ từ trong tâm là tôi không có khi mang bầu nên con sinh ra nó hay cáu, cứng tính và rất lì lợm. Tuy nhiên tôi tin rằng mình đủ bản lĩnh để uốn nắn con. Con nít như tờ giấy trắng nên tôi rất cẩn thận khi cho bé tiếp cận với những đứa trẻ với xung quanh.

Tôi rất khó tính trong khuôn viên của mình. Trong khu vui chơi ở chung cư đang sinh sống, tôi tuyệt đối yêu cầu bảo vệ không cho trẻ em bên ngoài đi vào. Bên ngoài có rất nhiều đứa trẻ không được bố mẹ quan tâm hay chửi bậy, cục tính và hay đánh nhau. Thà bị mang tiếng ác, tôi cũng không muốn cho mấy đứa trẻ bên ngoài vào chơi còn hơn để chúng gây ức chế cho con mình.

Nếu tôi cho con xuống đó chơi mà thấy những đứa trẻ được bố mẹ dạy không tốt, quá dễ dãi trong việc chơi không nhường nhịn, cáu bẳn xô đẩy với các bạn và không biết chào hỏi ai là lập tức cho con lên nhà. Tôi hạn chế tối đa sự va chạm giao du của con mình với những đứa trẻ sẽ đem thêm sự ức chế. Tôi lựa chọn cho con đi học cũng vậy. Đó là tất cả những thứ tôi có thể khắc phục cho tính cách của con".

Thi thoảng, Trang Trần đưa ra những quan điểm về việc giáo dục dạy dỗ con gái. Tuy không phải quan điểm nào của Trang Trần cũng được số đông ủng hộ, nhưng không ai có thể phủ nhận được tình cảm lớn lao cựu mẫu dành cho Kiến Lửa và những nỗ lực của cô để bé có một cuộc sống đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần.

Bảo Quỳnh (tổng hợp)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm