Serie A đang bị FIFA rẻ rúng?

14/01/2015 14:33 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Andres Iniesta:  52 trận, 3 bàn, không danh hiệu, mờ nhạt ở World Cup. Paul Pogba: 51 trận, 9 bàn, vô địch Italy mùa 2013-14, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup, ghi 1 bàn, kiến tạo 1 bàn, vào Tứ kết cùng đội tuyển Pháp.

Arturo Vidal: 46 trận, 18 bàn, vô địch Italy với Juventus. Kết quả: Iniesta được chọn vào đội hình tiêu biểu của năm. Arturo Vidal, Paul Pogba bị loại, không được vinh danh trong bất cứ hạng mục giải thưởng nào.

FiFPro XI là Đội hình tiêu biểu được bầu bởi Hiệp hội bóng đá chuyên nghiệp FIFA bao gồm 20 ngàn cầu thủ bóng đá trên khắp thế giới. Độ chính xác về kĩ thuật của danh sách đội hình tiêu biểu bởi thế được đánh giá cao hơn các loại đội hình do CĐV bầu chọn, hoặc thậm chí các hạng mục giải thưởng do các nhà báo bầu chọn. Sự vinh danh của những người đồng nghiệp luôn là quý giá nhất trong bất cứ nghề nghiệp nào. Nhưng chỉ điểm qua danh sách đội hình tiêu biểu 2014, các cầu thủ như David Luiz, Thiago Silva và Andres Iniesta đang mang trên đầu những dấu hỏi to tướng: Tại sao lại được chọn vào đội hình tiêu biểu của năm?

FIFA đã rẻ rúng Serie A và bóng đá Italy khi loại khỏi đội hình hai đại diện ưu tú trong năm 2014 vừa qua, những người chơi hết sức nổi bật ở các giải đấu do LĐBĐ Italy hoặc UEFA, FIFA tổ chức; những người đã được chính FIFA vinh danh ở World Cup (trường hợp của Paul Pogba)? Họ gợi nhớ những “bất công” khác trong quá khứ. 2012, Andrea Pirlo là linh hồn của đội Italy tại EURO chỉ đứng thứ 7 chung cuộc trong cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng. 2010, Wesley Sneijder vào chung kết World Cup với tuyển Hà Lan, giành cú ăn ba cấp CLB với Inter Milan vẫn chỉ về thứ… tư chung cuộc trong cuộc bầu chọn bóng Vàng.

Rõ ràng, dù là cầu thủ, HLV hay đội trưởng tuyển quốc gia, thì các giải thưởng của FIFA đều phần nào mang màu sắc cảm tính. Nó chứa đựng một logic không dễ chịu với những cầu thủ thi đấu tại các giải không được phủ sóng rộng rãi: Sự nổi tiếng ảnh hưởng đáng kể đến các lá phiếu, và chính từ đây tạo ra những “bất công”.

Iniesta có thể thua Pogba và Vidal ở mọi thông số thống kê trong năm, nhưng lại hơn hẳn hai người đồng nghiệp kể trên ở danh tiếng. Anh là tiền vệ hàng đầu thế giới trong nửa thập kỉ trở lại; Pogba và Vidal mới nổi lên từ khoảng 2 năm nay. Có thể Iniesta thất bại ở World Cup, trắng tay với Barcelona, nhưng anh lọt vào đến Tứ kết Champions League và cùng Barcelona phủ sóng rộng khắp đời sống bóng đá của 2 vạn cầu cử tri thuộc hiệp hội FIFPro. Serie A chỉ là giải đấu đứng thứ tư trên bảng hệ số 5 năm của UEFA, và sa sút khủng khiếp trong các năm qua. Còn Juventus bị loại từ vòng bảng Champions League 2013-14.

Đến Manuel Neuer còn phải tự nhận thua ngay từ khi lọt vào danh sách rút gọn 3 người của FIFA: Tôi chỉ biết đến sân cỏ, và sẽ không nổi bật trên thảm đỏ. Franck Ribery giành cú ăn ba với Bayern mùa 2012-13 vẫn “cắn răng” về sau Ronaldo và Messi trong cuộc bầu chọn Bóng Vàng. Thì “bất công” của Pogba hay Vidal đâu có thấm tháp gì? FIFA (UEFA) không thể bất công với Kaka năm 2007, Pavel Nedved năm 2004, Fabio Cannavaro năm 2006, hay xa hơn nữa, Roberto Baggio năm 1993…

Hãy ra biển lớn để đấu rồi thắng lại những chiếc chiến thuyền lớn nhất, tân tiến nhất đi đã, lịch sử sẽ phán xét phần còn lại. Người Ý dường như hiểu điều này? Trừ Gazzetta dello Sport, hai tờ báo lớn Italy là Corriere dello Sport và TuttoSport đều không đả động thông tin gì về Gala bóng vàng trên trang bìa của họ, và không kêu gào đòi lại “công bằng”.

Họ gần như im lặng, và chắc hiểu, cần phải làm gì!

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm