Đụng Barca khác gì phải đấu với Muhammad Ali

20/04/2012 09:02 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) – Cựu HLV của Chelsea, Glenn Hoddle cho rằng việc đội bóng cũ của ông phải đối đầu với Barca ở bán kết Champions League mùa này chẳng khác gì việc một võ sỹ phải đấu với huyền thoại Muhammad Ali trong môn đấm bốc.

* Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa


Chelsea đã thắng Barca bằng sự quyết liệt và tinh thần không chịu khoan nhượng - Ảnh Getty

“Muhammad Ali ở thời kỳ đỉnh cao nhất của mình đơn giản là bạn không thể hạ đo ván được ông ấy. Không ai có thể làm được. Và bây giờ, cũng chẳng có đội bóng nào trên hành tinh này có thể đánh bại Barcelona. Real Madrid đã cố gắng, Manchester United đã thử nhưng đều không thành công. Dù vậy, Ali đã bị đánh bại bởi Frazier, người đã đánh với sự hung hãn và không chịu nhượng bộ. Đó cũng là những thứ mà Chelsea cần để có cơ hội lọt vào chung kết”, Hoddle nói trên ESPN.

Thực tế, Chelsea đã đánh bại Barca trong trận bán kết lượt đi bằng một lối chơi như vậy. Các học trò của Di Matteo đã thi đấu lăn xả trên khắp mặt sân và không chịu nhượng bộ đối phương dù chỉ là một centimet vuông mặt cỏ.

“Chelsea đã tìm ra cách để đánh bại Barca, đội bóng hay nhất thế giới, do đó bây giờ không phải là lúc chê bai lối chơi mà hãy khâm phục những gì họ đã làm được. Drogba đã chơi thật tuyệt vời nhưng đây là thành quả của cả đội. Chiến thuật của Di Matteo là rất chính xác khi đối đầu với Barca”, cựu HLV ĐT Anh nói tiếp.

Tuy vậy, Hoddle nhấn mạnh rằng trận lượt về tại Camp Nou sẽ rất khó khăn đối với Chelsea, và đội bóng thành London sẽ phải cần một Petr Cech có phong độ cao nhất.

“Camp Nou thật rộng nên sẽ khó khăn hơn nhiều để bịt các khoảng trống, như cái cách mà Chelsea đã làm ở Stamford Bridge. Để chiến thắng ở Camp Nou, Chelsea cần có sự xuất sắc của Petr Cech”.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm