Cuộc sống tươi đẹp của Roma ở vòng 27 Serie A

04/03/2024 06:30 GMT+7 | Bóng đá Italy

"Nếu anh ấy (De Rossi) đến sớm hơn, chúng ta hẳn đang đua vô địch rồi". Đó là bình luận trên trang gazzetta.it của một fan Roma sau trận thắng tưng bừng 4-1 của thầy trò HLV Daniele De Rossi trên sân Monza rạng sáng qua.

Có lẽ đúng là như vậy. Kể từ khi De Rossi lên thay Jose Mourinho, Roma đã thắng 6/7 trận ở Serie A, thành tích chỉ kém duy nhất Inter, đội đã thắng cả 11/11 trận kể từ đầu năm 2024. Trận duy nhất Roma mất điểm chính là thất bại trước Inter cách đây 3 tuần.

Bữa tối ở Ostia

Rất ít fan hâm mộ Roma không ưa thích Jose Mourinho, nhưng đến bây giờ, tất cả phải thừa nhận rằng có lẽ đội bóng đã hoang phí cả nửa đầu mùa giải với nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Nếu De Rossi đến sớm hơn, có lẽ Roma đã chắc chân trong Top 4 thay vì đang phải chạy đua vào nhóm đó như hiện tại. Mọi so sánh với De Rossi đều khiến "Người đặc biệt" trở nên tầm thường. Mourinho cần 20 trận để có 29 điểm (1,45 điểm/trận), De Rossi chỉ cần 7 trận để có 18 điểm (2,6 điểm/trận). Roma của Mourinho chỉ ghi được 32 bàn (1,6 bàn/trận), còn của De Rossi là 20 bàn (2,9 bàn/trận). Kể từ khi De Rossi đến, Roma chính là đội ghi nhiều bàn thắng nhất ở Serie A, dù cho Inter đã ghi 16 bàn chỉ trong 4 trận gần nhất.

De Rossi đã làm được những điều mà Mourinho không làm được trong suốt 2 năm rưỡi ở Roma. Đó là đem trở lại vẻ đẹp lãng mạn mà Roma đã đánh mất kể từ ngày chia tay huyền thoại Francesco Totti. Đó là biến Roma trở thành một đội bóng chơi tấn công rực lửa với rất nhiều bàn thắng. Roma của Mourinho hiệu quả trên các con số (thực ra chỉ ở đấu trường cúp châu Âu) song không hấp dẫn. Những bàn thắng muộn màng trong vỏ bọc "tinh thần Mourinho bất khuất" không xóa được thực tế Roma đã đánh mất bản sắc.

Hôm 4/2, trước trận đấu với Cagliari, De Rossi đã chi tiền túi mời toàn bộ các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện ăn tối ở một nhà hàng có tiếng tại Ostia, gần nhà của mình. Đó cũng là điều Mourinho chưa từng làm, cho dù nhiều cầu thủ Roma từng khẳng định họ sẵn sàng chết vì ông. De Rossi còn quá trẻ để có cái uy tín của "Người đặc biệt", nhưng ông dùng sự chân tình để thu phục nhân tâm và gắn kết một tập thể. Chỉ cần nhìn vào mắt một huyền thoại sống như De Rossi, các cầu thủ sẽ thấy ngọn lửa Roma rực cháy và họ sẽ hiểu cần phải làm gì.

Vòng 27 Serie A: Cuộc sống tươi đẹp ở Roma - Ảnh 1.

De Rossi và Roma đang có phong độ phi thường

Vé Champions League và hơn thế nữa

De Rossi không đến chỉ để húy lạo tinh thần các cầu thủ Roma như người ta đã hoài nghi lúc đầu. Ông đến để làm cách mạng và đã thành công rực rỡ. Giành 18/21 điểm tối đa, cựu tiền vệ này đã trở thành HLV khởi đầu tốt thứ nhì trong lịch sử Roma, chỉ sau duy nhất Rudi Garcia, người đã toàn thắng 10 trận đầu tiên cầm quân ở đội bóng này mùa 2013-14. Nhưng Rudi Garcia cầm quân từ đầu mùa, đã có một kỳ chuyển nhượng và tập huấn kỹ lưỡng, còn De Rossi chỉ là kẻ đóng thế với rất ít sự chủ động về nhân sự. Thực tế đó khẳng định năng lực đáng khâm phục của chiến lược gia trẻ tuổi thứ nhì ở Serie A (chỉ hơn HLV Raffaele Palladino của Monza, người vừa bại trận trước ông).

Đó là một cuộc cách mạng toàn diện cả về con người và lối chơi. Chỉ trong 7 trận đầu tiên, De Rossi đã sử dụng tới 23 trong tổng số 25 cầu thủ đội hình chính Roma, xoay chuyển tới 6 sơ đồ chiến thuật khác nhau (4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1, 3-4-2-1, 3-5-2 và thậm chí cả 5-4-1 trong một vài thời điểm ở trận thua Inter 2-4). Nỗ lực tìm tòi không ngừng đó hoàn toàn không phải là sự cuồng loạn trong khủng hoảng, mà là sự chủ động tuyệt đối để tìm ra công thức tối ưu. Kết quả đã chứng minh: Roma đang là đội bóng đáng xem nhất, hay nhất bên cạnh Inter. Với ông, các cầu thủ trụ cột như Pellegrini, Dybala, Lukaku, Mancini và cả Paredes đều chơi hay hơn.

Đại thắng Monza, Roma đã áp sát Top 4, chỉ còn kém Bologna 1 điểm trước khi Bologna làm khách của Atalanta (đang kém Roma 1 điểm) ở vòng 27. Với việc Serie A nhiều khả năng có 5 vé dự Champions League mùa tới, cơ hội để Roma trở lại đấu trường mà họ từng vào tới bán kết cách đây 6 năm là gần như chắc chắn. Nhưng De Rossi và các học trò còn muốn hơn thế nữa. Khi các đối thủ sắp tới không phải quá khó (Fiorentina, Sassuolo, Lecce, Lazio, Udinese), họ không cần phải khiêm tốn. 

Bê bối trọng tài

4 trận đấu đầu tiên của vòng 27 Serie A chứng kiến 6 thẻ đỏ và 2 bê bối lớn về trọng tài. Ở trận Lazio thua Milan 0-1, trọng tài Marco Di Bello (vốn được xem là người một trọng tài kiệm thẻ) đã rút tới 3 thẻ đỏ cho các cầu thủ Lazio và 11 thẻ vàng cho cả hai đội (chưa kể 1 thẻ vàng cho HLV Maurizio Sarri). Sự mất kiểm soát của Di Bello tăng mạnh ở vài phút bù giờ với 2 thẻ đỏ cho Lazio và 2 thẻ vàng cho Milan, biến trận đấu thành một vụ bê bối và khiến ông bị treo còi ít nhất 1 tháng. 24 giờ sau sự cố nói trên, trọng tài Matteo Marchetti bị cáo buộc đã một tay phá hỏng trận Torino - Fiorentina khi phạt thẻ vàng thứ hai với tiền vệ Samuele Ricci của Torino chỉ vì cầu thủ này hỏi "Tại sao đó không phải thẻ vàng?" sau khi anh bị tiền vệ Arthur của Fiorentina đốn ngã (sau đó ông cũng rút thẻ với Arthur).

 

Nguyễn Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm