Cuộc sống ở tù của huyền thoại quần vợt Boris Becker

25/10/2022 14:32 GMT+7 | Thế giới Sao

Boris Becker được cho là đã giảm cân và có thêm được nhiều bạn bè trong nhà tù ở Anh, nơi ông đang thụ án với tội danh che giấu tài sản để trốn nợ liên quan đến vụ phá sản năm 2017, thông tin được truyền thông Đức tiết lộ.

Boris Becker: 'Quần vợt mà không chửi nhau thì chán ngắt!'

Boris Becker: 'Quần vợt mà không chửi nhau thì chán ngắt!'

Huyền thoại Boris Becker cho rằng những tay vợt như Roger Federer và Novak Djokovic không hề thích nhau nhưng sự hà khắc trong lối cư xử trên sân của quần vợt ngày nay đã khiến họ không bộc lộ những xúc cảm thật sự của mình.

 

“Boom Boom” (biệt danh của Boris Becker) đã thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi trở thành tay vợt trẻ nhất vô địch Wimbledon trong lịch sử khi mới 17 tuổi. Becker nối dài được sự nghiệp huy hoàng kể từ đó, bổ sung thêm 5 danh hiệu Grand Slam nữa, bao gồm 2 Wimbeldon, 2 Australian Open và 1 US Open.

Ngoài ra, Becker còn là chủ nhân của 13 danh hiệu vô địch Masters Series và 1 huy chương vàng Olympic. Chỉ riêng số tiền thưởng qua các giải đấu mà Becker đem về trong sự nghiệp thi đấu đã lên tới 25 triệu USD, chưa kể tiền thù lao từ các thương hiệu mà ông làm gương mặt quảng bá. Lúc giã từ sân đấu, Becker vẫn không ngừng kiếm tiền nhờ vai trò bình luận viên cho nhiều kênh thể thao, viết bài cho kênh Eurosport và có thời gian làm huấn luyện viên cho Novak Djokovic.

Án tù của Becker

Giàu có như vậy, nhưng năm 2017, Becker gây sốc khi tuyên bố phá sản. Trong bản khai phá sản, ông cho biết 50 triệu USD kiếm được trong sự nghiệp đã bốc hơi sau vụ ly hôn đầu tiên với vợ cũ Barbara. Vì thế, ông không đủ khả năng trả khoản vay 4,6 triệu USD từ ngân hàng Arbuthnot Latham (Anh) để mua căn nhà ở Mallorca (Tây Ban Nha). Ông uỷ thác cho bên thứ 3 lo liệu các thủ tục nộp đơn xin phá sản để tạm hoãn việc trả nợ.

Tuy nhiên, quá trình thẩm định tài sản trong một cuộc điều tra độc lập của cơ quan công tố Anh đã lần ra những dấu vết cho thấy Becker đã cố tình che giấu tài sản bằng cách chuyển cho hai vợ cũ những số tiền lớn, che giấu 1 triệu USD tiền mặt cất giấu tại một Quỹ đầu tư ở Đức và ỉm đi việc nắm giữ số cổ phiếu giá trị tại một công ty trí tuệ nhân tạo có trụ sở tại Canada. Theo Tennishead, số tiền Becker che giấu lên đến hàng triệu USD.

Trong phiên xử hôm 29/4/2022, nữ Thẩm phán Deborah Taylor cho rằng Becker hành động trái pháp luật nhưng không hối hận. Bà nói: “Ông Becker có nghĩa vụ phải liệt kê những tài sản này, nhưng đã không làm. Tôi đã cân nhắc sự sa sút của ông ấy về sự nghiệp, danh tiếng và tài sản, nhưng ông ấy không hề tỏ ra hối hận. Ngay cả lúc này, ông ấy cũng tìm cách đổ lỗi cho người khác. Đó là tình tiết tăng nặng. Ông Becker phớt lờ cơ hội nhận án tù treo”. Tòa án Southwark Crown kết án Becker phải thụ án 2,5 rưỡi trong tù.

Tennis, Boris Becker, Boris Becker ở tù, huyền thoại quần vợt, huyền thoại Boris Becker, Boris Becker đi tù, Boris Becker trốn nợ, Boris Becker trốn thuế, Novak Djokovic
Boris Becker đang thụ án tù 2 năm rưỡi vì tội danh che giấu tài sản để trốn nợ

 

 

Cuộc sống sau song sắt

Ban đầu, Becker bị giam giữ ở nhà tù Wandsworth. Vào tháng 5/2022, ông được chuyển đến nhà tù HMP Huntercombe gần Nuffield, Oxfordshire.

Tờ Bild (Đức) dẫn lời một nguồn tin thân cận với Becker cho biết, cuộc sống của huyền thoại quần vợt đã hoàn toàn thay đổi tại đây. Ông đã bỏ được rượu, vốn bị cấm sử dụng tại tù, và chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao. Nhờ vậy, Becker đã giảm được 8kg, cơ thể trở nên khỏe mạnh và nhanh nhẹn hơn trước rất nhiều.

Tinh thần của Becker nhờ vậy mà cũng trở nên phấn chấn hơn những ngày đầu mới vào tù. Hiện, ông đang làm trợ lý cho huấn luyện viên chuyên về thể dục và tâm lý của nhà tù. Với tư cách là nhà cựu vô địch quần vợt số 1 thế giới, đây là lĩnh vực mà Becker am hiểu và có kinh nghiệm. Theo nguồn tin, Becker đang dạy khoảng 45 bạn tù về thể dục, dinh dưỡng, tâm lý và một loại yoga, thiền đặc biệt. “Là một vận động viên thể thao, ông ấy biết quá rõ những điều đó. Ông ấy đang chia sẻ kinh nghiệm sống với những người bạn tù của mình”, nguồn tin cho biết.

Vị trí của Becker được cho là liên quan tới một chương trình đào tạo và hỗ trợ tù nhân được thực hiện bởi HMP Huntercombe. Nhà tù này chuyên giam giữ tù nhân nam giới, loại C- tức có mức độ kiểm soát an ninh thấp. Kể từ năm 2012 tới nay, HMP Huntercombe chỉ giam giữ các tù nhân quốc tịch nước ngoài. Nhà tù có khu liên hợp thể thao với tường leo núi, sân chơi thể thao dưới nước và phòng tập thể dục tim mạch. Tại đây, Becker được cho là có phòng giam riêng và có thể gọi điện thoại bất cứ khi nào ông muốn giao tiếp với thế giới bên ngoài.

Tuy nhiên, việc bị giam giữ tại HMP Huntercombe cho thấy Becker khả năng cao sẽ bị trục xuất khỏi Vương quốc Anh sau khi mãn hạn tù. Thống kê cho thấy, trong 197 người từng được thả khỏi nhà tù HMP Huntercombe thì 185 người đã bị trục xuất ngay lập tức. Becker từng có 12 năm sinh sống tại Anh. Con trai của ông hiện cũng đang sống tại đây. Khả năng anh sẽ kháng cáo lệnh trục xuất đối với cha mình, nhưng quá trình này được cho là tốn kém và kéo dài.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm