Cuộc sống 'gà trống nuôi con' của Hồ Việt Trung: Từ chối hẹn hò gái trẻ, bị đồn về giới tính

12/05/2023 11:37 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

"Tôi không giỏi xã giao. Đã thương thì thương tới nóc, đã sống thì sống hết tình, không thích lợi dụng ai, hay chơi với ai để cầu lợi", Hồ Việt Trung nói.

Hồ Việt Trung là cái tên được nhiều người biết đến ở vai trò ca sĩ và cả khi lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Tuy nhiên, đời sống riêng tư của nam ca sĩ lại không mấy suôn sẻ.

Bố đơn thân đảm đang, từ chối hẹn hò gái trẻ, bị đồn về giới tính

Sau cuộc tình tan vỡ với hot girl Mi Vân, Hồ Việt Trung hiện tại làm bố đơn thân nuôi con gái Xí Muội. Nam ca sĩ từng chia sẻ, khi hôn nhân đổ vỡ, người phụ nữ luôn là người thiệt thòi nên anh quyết định mình phải là người nuôi con.

Hồ Việt Trung tâm sự, với một ông bố đơn thân như anh thì chuyện vừa làm cha vừa làm mẹ, vừa làm bà vú là hết sức bình thường. Nam ca sĩ cũng rất đảm đang, tự đi chợ, nấu ăn, gội đầu sấy tóc cho con gái những khi không đi hát.

Xí Muội năm nay 8 tuổi, đang học lớp 2 của một trường quốc tế tại TPHCM. Theo lời nam ca sĩ thì cô bé khá năng động, thân thiện, dễ hòa nhập với môi trường xung quanh.

Hồ Việt Trung hiện đang sống cùng mẹ và con gái. Anh là bố đơn thân đảm đang, chăm sóc con rất chu đáo

Đặc biệt, con gái Hồ Việt Trung cũng sớm bộc lộ năng khiếu ca hát. Từ lúc còn rất nhỏ, cô bé đã thích nghe nhạc và xem các clip hài của bố. Nam ca sĩ cũng cho con đi học nhảy, học đàn để phát triển thiên hướng nghệ thuật của cô bé. 

Mới đây, Hồ Việt Trung còn thực hiện MV ca nhạc Bức thư gửi con để dành tặng con gái nhân dịp sinh nhật lần thứ 8. Con gái anh – bé Xí Muội cũng tham gia đóng cùng bố trong sản phẩm này.

Mặc dù đã ly hôn được 4 năm và đang gà trống nuôi con nhưng Hồ Việt Trung cho hay, anh chưa có ý định kết hôn. Nam ca sĩ luôn cảm thấy có lỗi khi không thể cho con một gia đình trọn vẹn nên lúc nào cũng cố gắng bù đắp. Anh muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc, nuôi nấng con gái đến khi cô bé 18 tuổi mới nghĩ tới chuyện tình cảm cá nhân.

Giọng ca Giải cứu tiểu thư từng tiết lộ, nhiều cô gái trẻ 19, 20 tuổi rủ anh đi chơi nhưng anh thấy không hợp. Cũng có nhiều cô gái ngỏ ý lo cho hai cha con nhưng anh cũng từ chối.

 Ngoài tập trung cho sự nghiệp âm nhạc, Hồ Việt Trung chỉ muốn dành nhiều thời gian cho con gái và mẹ. Nam ca sĩ khẳng định, với anh, hiện tại mẹ và con gái là quan trọng nhất.

Nhưng cũng chính vì chọn ở vậy nuôi con nên Hồ Việt Trung nhiều lần dính tin đồn giới tính. Thậm chí, có tin đồn Hồ Việt Trung lấy vợ sinh con để trả hiếu cho mẹ, hiện tại anh chọn cách sống thật với chính mình. Sau nhiều lần lên tiếng, hiện tại nam ca sĩ không còn mấy quan tâm tới những tin đồn như vậy nữa mà chọn cách sống vui vẻ bên gia đình.

Cuộc sống "gà trống nuôi con" của Hồ Việt Trung: Từ chối hẹn hò gái trẻ, bị đồn về giới tính - Ảnh 2.

Dù có nhiều cô gái trẻ tỏ tình nhưng Hồ Việt Trung không có ý định kết hôn cho tới khi con gái 18 tuổi

Sự nghiệp thăng trầm, thành công vẫn sống giản dị

Hồ Việt Trung sinh năm 1983, mẹ và cậu đều là nghệ sĩ cải lương nên từ nhỏ anh đã thể hiện niềm đam mê với âm nhạc. Bén duyên với nghệ thuật từ sớm nhưng phải mất đến 16 năm, Hồ Việt Trung mới thực sự được công chúng để mắt tới.

Trước khi chính thức bắt đầu con đường solo, Hồ Việt Trung đã là giảng viên thanh nhạc tại công ty của ca sĩ Thanh Thảo. Vào khoảng những năm 2013, Hồ Việt Trung tích cực ra mắt nhiều MV. Chất nhạc nhẹ nhàng với giọng hát trầm ấm của anh nhận được nhiều sự chú ý.

Trong đó phải kể tới các ca khúc như Chỉ là ảo giác, Nhốt em vào tim, Chuyện tình trên Facebook, Nô lệ tình yêu... là bài hát giúp anh dần được khán giả biết đến.

Thời gian đầu đi hát, Hồ Việt Trung tự nhận thấy không có ngoại hình, danh tiếng kém nên theo đoàn đi hát ở tỉnh. Anh từng ngủ dưới gầm sân khấu, nằm dưới lườn xe khi đi diễn.

Năm 2014, nam ca sĩ dần chuyển sang thực hiện phim ca nhạc. Nội dung MV của Hồ Việt Trung đều chứa đựng các yếu tố hài hước. Điển hình có thể kể đến Anh nguyện chết vì em được xem như một bước ngoặt đối với nam ca sĩ. Đến nay, MV có hơn 44 triệu lượt xem.

Hồ Việt Trung bị gắn mác "ca sĩ hội chợ" bởi đi diễn nhiều ở tỉnh. Tuy nhiên, không thể phủ nhận được sức hút của anh ở các sân khấu miền Tây. Đi đến đâu, khán giả lại ủng hộ nhiệt tình đến đấy.

Cuộc sống "gà trống nuôi con" của Hồ Việt Trung: Từ chối hẹn hò gái trẻ, bị đồn về giới tính - Ảnh 3.

Hồ Việt Trung mất 16 năm để được khán giả chú ý

Năm 2015, Hồ Việt Trung bắt tay vào thực hiện phim ca nhạc Giải cứu tiểu thư. Đây cũng là serie đưa sự nghiệp của Hồ Việt Trung như "một bước lên mây". MV này đã có hơn 144 triệu view và khi được nam ca sĩ đăng tải lại trên kênh YouTube riêng cũng thu về 62 triệu view.

Từ ca sĩ hội chợ, Hồ Việt Trung được công nhận là ca sĩ chính thống, được biểu diễn trên các sân khấu lớn. Kênh Youtube của anh hiện có trên 1,3 triệu người theo dõi. Anh sở hữu nhiều ca khúc đình đám trên YouTube. 

Dù bị gắn mác "ca sĩ hội chợ" nhưng giọng ca Anh nguyện chết vì em vẫn tự hào với con đường âm nhạc của mình. Hiện tại, Hồ Việt Trung vẫn rất đắt show. Anh gần như đi show liên tục khắp các tỉnh thành cả nước và cả nước ngoài. 

Anh vừa đi diễn ở Cà Mau, Đồng Tháp, Côn Đảo, An Giang tới Đài Loan (Trung Quốc). Đi tới đâu, nam ca sĩ cũng được khán giả yêu mến xin chụp hình.

Dù thành công nhưng Hồ Việt Trung sống rất giản dị. Anh dư sức mua đồ hiệu, xe sang nhưng lại cho rằng những món đồ đó không phù hợp với mình. Anh dành tiền để nuôi con, chăm lo cho bố mẹ bởi anh biết, anh không thể hát tới già.

Cuộc sống "gà trống nuôi con" của Hồ Việt Trung: Từ chối hẹn hò gái trẻ, bị đồn về giới tính - Ảnh 4.

Nam ca sĩ sống giản dị, chân tình

Nam ca sĩ cũng là người sống rất chân tình. Chia sẻ với chúng tôi, Hồ Việt Trung nói: "Tôi ít bạn vì những vấp ngã trong tình anh em khiến mình bị sợ giao tiếp thân mật trong một thời gian dài. Tôi không giỏi xã giao. Đã thương thì thương tới nóc, đã sống thì sống hết tình, không thích lợi dụng ai, hay chơi với ai để cầu lợi.

Không cần cho hay tặng tôi bất cứ gì cả, chỉ muốn có những người anh em chân quý, san sẻ. Tôi không cần giàu, không cần chơi với bạn giàu. Thứ tôi cần là anh em hiểu và thương nhau mọi lúc. Ngày kiếm 100.000, 200.000 ngàn cũng được, đủ sống là được nhưng anh em phải sống chân thật. Đó là điều tôi mong mỏi khi kết thân với bạn".

Hương (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm