HN.ACB - HA.GL 1-3: HN.ACB sớm “giương cờ trắng”

20/02/2011 08:40 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Cùng bước vào vòng 3 với tâm lý khát điểm như nhau, nhưng tinh thần chiến đấu, phong độ mà các cầu thủ HN.ACB thể hiện khác xa so với HA.GL. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn tới một trận thắng dễ dàng cho đội bóng phố Núi.

Đội khách HA.GL không mấy khó khăn giành quyền làm chủ trận đấu không lâu sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Trần Trung Hiếu. Và chỉ cần đến cơ hội thứ hai (8’), HAGL đã khai thông được thế bế tắc. Đường chuyền bóng của Việt Cường vào trong khu vực 16m50 của HN.ACB tưởng như không mấy khó khăn để cản phá nhưng trung vệ Sesay lại phá hụt bóng. Chỉ chờ có thế, Evaldo đón lõng ngay phía sau, dễ dàng đệm bóng tung nóc lưới HN.ACB từ cự ly gần.

Sau khi Tăng Tuấn đe dọa khung thành HN.ACB do thủ môn Quốc Việt trấn giữ thêm một lần nữa ở phút 23, đội chủ nhà cũng tìm được cho mình một cơ hội san bằng cách biệt. Chỉ tiếc là đường kiến tạo của Thành Lương lại không được Jonathan tận dụng tốt nhất trên đà băng xuống đối mặt với thủ môn Công Vương của HA.GL.

Áp đảo toàn diện về thế trận và dễ dàng đoạt bóng trong chân các cầu thủ HN.ACB hoặc do chính đối phương tự chuyền hỏng, nên đúng vào phút thi đấu cuối cùng của hiệp một, HA.GL đã nâng tỷ số trận đấu lên thành 2-0. Lần này, tuyển thủ QG Việt Cường là người tự mình dứt điểm và cú sút xa từ cự ly hơn 20m của Việt Cường khá hiểm nên thủ môn Quốc Việt đã bị khuất phục.


Việt Cường, người hùng của HA.GL với cú đúp bàn thắng ở trận này

Chưa đầy 10 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, tỷ số đã là 3-0 cho HA.GL. Việt Cường trong một lần lên tham gia tấn công, đón đường phạt góc bên cánh phải của đồng đội, đánh đầu chính xác. Bị dẫn trước 3 bàn ngay trên sân nhà, tinh thần thi đấu của các cầu thủ HN.ACB hoàn toàn suy sụp. Ngay đến cả Thành Lương, nhân tố đáng chú ý nhất trong đội hình thi đấu của HN.ACB, người đã chơi đầy cố gắng trong hiệp một nhưng sang đến hiệp 2 cũng không còn có thể xông xáo như trước.

Bên ngoài sân, HLV Mauricio Luis vẫn liên tục hò hét, chỉ đạo các cầu thủ, đồng thời rút những vị trí chơi không đạt yêu cầu ra thay bằng số cầu thủ mới. Thế nhưng, HN.ACB vẫn là HN.ACB, yếu trong tấn công, sơ hở trong phòng ngự. Nếu các chân sút của HAGL chỉn chu hơn trong các tình huống dứt điểm ở hiệp 2 thì có lẽ số bàn thắng mà họ ghi được đã không dừng lại ở con số 3.

Nỗ lực mãi, cuối cùng đội chủ nhà cũng tìm được bàn thắng danh dự ở phút 81. Nhưng thật trớ trêu, người giúp HN.ACB tránh khỏi một trận thua trắng lại là một hậu vệ của HAGL, trung vệ Benjamin. Đường tạt bóng từ cánh phải của Jonathan đã đập trúng người Benjamin đi vào lưới trong sự bất lực của cả trung vệ này lẫn đồng đội Văn Nhiên.

Thua trận 1-3, HN.ACB dậm chân ở cuối bảng xếp hạng sau 3 trận toàn thua còn HAGL tạm vươn lên xếp thứ 11.

* Bàn thắng: Benjamin (đá phản) 81’ - Evaldo 8’, Việt Cường 44’, 54’

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm