Cùng xem tranh của... mùa giãn cách

15/06/2020 21:31 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - “Tranh trong mùa giãn cách” là cuộc triển lãm do Hội Mỹ thuật Việt Nam và Báo Nhân Dân phối hợp tổ chức vào sáng nay 15/6 tại 71 Hàng Trống, Hà Nội. 

'Tranh trong mùa giãn cách' và 'Nghệ thuật trên những ngón chân'

'Tranh trong mùa giãn cách' và 'Nghệ thuật trên những ngón chân'

Đầu tuần là triển lãm tranh tại Hà Nội với nhiều tên tuổi nổi tiếng trong làng mỹ thuật; cuối tuần là một buổi trò chuyện thú vị về ballet của Cà phê thứ Bảy mang tên “Nghệ thuật trên những ngón chân”. Cuộc trò chuyện diễn ra rất đúng lúc khi vở ballet "Kiều" đáng móng đợi của đạo diễn Tuyết Minh sẽ diễn ra TP.HCM vào 20/6…

Triển lãm gồm 126 tác phẩm của 44 họa sĩ, được sáng tác trong những ngày cả nước đồng lòng chống chọi và chế ngự dịch Covid-19 vừa qua. Trong số họ, có nhiều cái tên khá nổi tiếng trên thị trường mỹ thuật như Đặng Xuân Hòa, Phạm Luận, Lê Thiết Cương, Đào Hải Phong, Vũ Đình Tuấn, Đinh Quân, Phạm Hà Hải...

Cùng với triển lãm, cuốn sách “Tranh trong mùa giãn cách” (NXB Thông tấn) cũng được ấn hành.

Chú thích ảnh
Tác phẩm tranh cổ động của Trần Công Dũng tại triển lãm

Tại mỗi bức tranh ấy, suy nghĩ của từng họa sĩ được thể hiện sinh động trên các tác phẩm, như một phần hòa trong mạch cảm xúc chung của cả cộng đồng, giữa chuỗi ngày rất đặc biệt của Việt Nam. Đó có thể là khoảng lặng hiếm hoi giữa vòng xoáy mưu sinh quay cuồng giúp mỗi người có cơ hội sống chậm lại, ngẫm ngợi nhiều hơn và nhận ra chân giá trị của hạnh phúc, của tình người, của sợi dây gắn kết gia đình. Và, cũng có thể là một suy nghĩ nghiêm túc: dịch bệnh hoành hành cũng gióng lên tiếng chuông tỉnh thức, buộc con người phải thay đổi cách ứng xử với mẹ Trái đất để giảm thiểu tối đa tác động của biến đổi khí hậu cũng như sự tổn thương của hệ sinh thái. 

Chú thích ảnh
Tác phẩm "Phố nhà thờ" của Phạm Luận

“Lặng thinh những phong cảnh lạ, những mùa khác. Phận người kiếp vật thật mong manh mà cái nhìn đẹp. Bạn và tôi cùng cất giọng nhưng chẳng ai giống ai” – đó là góc nhìn của hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn – Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam - khi chia sẻ về các tác phẩm tại triển lãm.

Trước đó, giữa những ngày cao điểm dịch bệnh, hưởng ứng lời kêu gọi của Báo Nhân Dân hằng tháng, hơn 50 họa sĩ đã ngay lập tức tặng các tác phẩm tranh tham gia đấu giá, với tổng số tiền thu được lên tới hơn 500 triệu đồng để ủng hộ cho lực lượng y tế - những chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm