Cùng Grey D 'đưa em về nhà'

06/06/2023 18:00 GMT+7 | Giải trí

Đưa em về nhà là MV của Grey D và Chillies, ra mắt hôm 24/4 trên kênh YouTube mang tên ST.319 Entertainment với 1,86 triệu người đăng ký. Tính tới thời điểm đến cuối ngày 5/6, MV đạt 6,27 triệu lượt xem, hơn 40 nghìn lượt thích vàhơn 1.000 lượt bình luận.

Trong Top 10 BXH Billboard Vietnam Top Vietnamese Songs tuần 22 (từ 26/5 đến 1/6), Đưa em về nhà đứng ở vị trí thứ 4. Trước đó, lần đầu tiên Đưa em về nhà lọt top 10 BXH này vào tuần 18 (từ 28/4 đến 4/5). Tiếp đó, tuần 19, Đưa em về nhà (Grey D, Chillies) từ vị trí thứ 5 nhảy lên chiếm quán quân. Liên tiếp các tuần 20 và 21 ca khúc này đứng ở vị trí thứ 3.

Có thể nói, Đưa em về nhà đang rất "được lòng" công chúng và cho tới hiện tại vẫn đang ngày càng chiếm được thêm nhiều cảm tình từ khán giả.

Năng lượng yêu thương

Nói về MV Đưa em về nhà chủ nhân của MV chia sẻ rằng, đây là "cuộn băng ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của Grey D và Chillies khi cùng nhau tập luyện, thu âm ca khúc và cả màn biểu diễn của các nghệ sĩ tại concert Trên những đám mây và "hy vọng các bạn khán giả sẽ có những phút giây thư giãn và cảm nhận được nguồn năng lượng tươi mát đầy yêu thương chân thành cùng với Đưa em về nhà".

"Nhạc của Grey D nghe có một cảm xúc đặc biệt và cũng chill, rất phù hợp với mình sau khi một ngày mệt mỏi", tài khoản @khaipham3388 bình luận. Đồng cảm nhận, tài khoản @peaches5042 chia sẻ về nhạc của Grey D "mang đến sự bình yên vui tươi". Tài khoản này bật mí: "Qua chuỗi ngày áp lực đè nén, chỉ biết nói cảm ơn giai điệu này của anh Grey D".

Nhạc Việt ngày nay: Cùng Grey D 'đưa em về nhà' - Ảnh 1.

“Đưa em về nhà” nhanh chóng đạt vị trí No.1 BXH Apple Music chỉ sau 2 ngày phát hành

"Một chút lưu luyến, một chút chill, một chút hoài niệm" là cảm nhận của TK @chaikovski9696 khi thưởng thức Đưa em về nhà."Những sáng tác của Grey D luôn đem đến điều gì đó thật đặc biệt, yên bình, nhẹ nhàng và có tính lưu giữ, gợi nhớ kỷ niệm cực cao", TK @shopnhactuoi1967 chia sẻ.

"Mình bị nghiện nghe những bản RnB như thế, đã thế còn collab với Chillies nữa", TK@cuongtran5145 nhận xét. Trong khi TK @nhatkhanh8363 cho rằng sự kết hợp giữa Grey D và Chillies "rất cute" và bày tỏ sự thích thú với việc kết hợp này để tạo ra "một bài hát tươi mới, nhẹ nhàng ngay cả cho những ai không có đôi".

Qua MV Đưa em về nhà, nhiều khán giả như được sống lại những cảm xúc tưởng chừng đã quên. "Nghe bài này lại vô cùng nhớ đến quãng thời gian mình và bạn ấy đèo nhau rong ruổi khắp đường phố Sài Gòn. Từng ly nước, từng món ăn… khắp nơi đều ghi dấu tình yêu hồn nhiên và bình dị mà tụi mình đã có", TK @shopnhactuoi1967hoài niệm. Còn TK @nganinh2247nhớ lại:"Mình vẫn nhớ cảm giác hồi mình còn trẻ, ngồi sau xe của crush và đi khắp thành phố, chỉ cần một ly trà đào ở Nhà hát Thành phố cũng đã đủ cho những câu chuyện kéo dài vô tận".

"Ăn điểm" với  lời ca

Kỷ niệm đã qua và không thể quay ngược thời gian để trở về. Nhưng nó mãi có một vị trí đặc biệt trong mỗi chúng ta. Để rồi, sau những tháng ngày miệt mài lao vào cuộc đời, lao đến tương lai, đôi khi có một khoảng thời gian ngưng lại, một giai điệu âm nhạc, một câu chuyện, câu thơ nào đó lại khơi gợi trong ta những kỷ niệm đã qua. Nó càng làm cho cuộc sống của chúng ta thêm thi vị giữa bộn bề lo toan.

Và đó có lẽ cũng là lý do khiến không ít bạn trẻ, những khán giả của Grey D, cảm thấy yêu thích Đưa em về nhà.

Nhạc Việt ngày nay: Cùng Grey D 'đưa em về nhà' - Ảnh 2.

Grey D được đánh giá là nhân tố đầy triển vọng của làng nhạc Việt đại chúng

Sau chia sẻ hoài niệm,TK @nganinh2247 còn nhắc đến những ca từ gây nhớ trong Đưa em về nhà: "Chỉ muốn lối đi này càng về càng xa", "xe đi tà tà", "đèn đỏ thêm 5 thêm 7 ngã tư". Ca từ của Đưa em về nhà có lối diễn đạt khá tự nhiên, như đang nói chuyện, ngôn từ gần văn nói lại thiên về cảm xúc nên vừa tạo sự gần gũi đồng thời cũng chứa đựng yếu tố lãng mạn.

"Đưa em về nhà/ mây trôi chiều tà/ Sao trong lòng muốn lối đi về càng thêm xa". Hay:"Anh có thể nghe thấy/ nhịp tim của em đang đập sau con xe máy/ Vi vu con phố đã qua bao lâu/ Lòng này còn một cảm giác cứ như lần đầu mới yêu". Hoặc: "Vòng quanh thành phố, tiện đường ra ngoại ô/ Mình đi khắp muôn nơi dù vẫn chưa lên đồ/ Chỉ ngồi bên cạnh nhau thôi mà, chẳng cần phải nói ra".

Và sau những vòng vo khắp mọi nơi của đôi tình nhân trẻ, đoạn ca từ "đưa em về, đưa em về" được lặp lại 4 lần như khẳng định về lý do của sự việc. Tiếp đến, ca từ trở nên rõ ràng hơn khi nói ra đích đến của việc đưa về là "đưa em về nhà" - đoạn ca từ này được lặp lại 3 lần như nhấn mạnh đến cái đích đến nhưng hóa ra vẫn là câu nói chưa đầy đủ. Và cuối cùng là câu hát đầy đủ: "Đưa em về nhà… nhà anh".

Cái cách triển khai ca từ như vậy khá thú vị, tạo nên sự tươi mới trong nội dung.

MV “ Đưa em về nhà”

Nhạc ra chất chill

Người bạn âm nhạc của tôi bảo rằng nếu đánh giá trên thang điểm 10 thì anh chấm Đưa em về nhà đạt điểm tuyệt đối. Không phải ngẫu nhiên, bạn tôi lại đánh giá cao về tổng thể phần âm nhạc của ca khúc này.

Có thể nói, cùng với ca từ, Đưa em về nhà có giai điệu khá đơn giản chứ không cầu kỳ phức tạp, không có phần phát triển giai điệu tạo sự bùng nổ mà tất cả đều giữ ở mức vừa phải, chừng mực nhưng lại tạo cho người nghe cảm giác thoải mái, thư thái. Tất nhiên, việc xây dựng giai điệu theo kiểu này là điều dễ hiểu bởi đây là một bài RnB lại gợi một không gian âm nhạc rất chill.

Có thể khẳng định ngay, Đưa em về nhà là một bài RnB hay, phù hợp với tai nghe của nhiều người trẻ hiện nay. Chất nhạc của Grey D càng ngày càng có màu sắc sang hơn, "Tây" hơn và có cả màu sắc của K-pop. Đáng nói, ca khúc tạo nên một không gian để người nghe có thể nhận thấy được độ "sang" trong tư duy cũng như cách làm nhạc nhưng lại cũng thấy rằng "sang nhưng không chảnh" mà gần gũi, hài hòa.

Về hòa âm, bài hát cũng không quá cầu kỳ mà rất nhẹ nhàng nhưng cách chọn màu hòa âm rất tốt. Tư duy phối bài cũng rất mới, hợp lý và chặt chẽ cho từng nhạc cụ.

Nhạc Việt ngày nay: Cùng Grey D 'đưa em về nhà' - Ảnh 4.

Nguyễn Quang Long - Tác giả bài viết

Có thể thấy, ở Đưa em về nhà, loại nhạc cụ nào cũng có vai trò quan trọng trong bài và người phối bài cũng đã làm nổi bật nên màu sắc của nhạc cụ. Từ guitar, piano, synth lead (một loại âm thanh điện tử) rồi đến các bổ trợ âm thanh nền như dàn dây điện tử (pad, E.piano ), mọi thứ được sử dụng rất hợp thời và dày dặn khiến bài hát chặt chẽ. Trong khi, các loại âm thanh này rất hợp để làm nhạc chill.

Nói chung, Đưa em về nhà không chỉ có ca từ gần gũi mà còn có phần âm nhạc cũng khá ấn tượng, hiệu quả. Cả 2 yếu tố này đã tạo nên một ca khúc mang yếu tố giải trí nhưng có chất lượng, dễ chịu, tạo được nhiều cảm tình khiến người nghe nhớ và có thể nghe đi nghe lại nhiều lần.

"Đưa em về nhà là một bài RnB hay, phù hợp với tai nghe của nhiều người trẻ hiện nay. Chất nhạc của GreyD càng ngày càng sang hơn,"tây" hơn và có cả màu sắc của Kpop. "Sang nhưng không chảnh" mà gần gũi, hài hòa" - nhà phê bình âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long.

Phát huy nét riêng

"Theo dõi GreyD từ chương trình Bài hát hay nhất (Sing my songs), màu âm nhạc từ lúc đó đến giờ vẫn đem lại cho mình cảm giác hoài niệm. Câu từ dù đơn giản nhưng rất sâu sắc" (bình luận của tài khoản@phuongthaonguyen9686)

"Mỗi bài hát của Grey D đối với mình luôn cực kỳ đặc biệt và có sức hút kỳ lạ, kể cả khi anh mới bước ra từ Sing my song" (TK @thao4140). "Theo dõi cậu bạn này từ The Voice Kid,mình ấn tượng bởi cách hát nên đến họ tên mình vẫn còn nhớ,hình như là Đoàn Thế Lân thì phải. Từ một người được ban giám khảo đánh giá không cao,giờ đây lột xác (thành một người) hoàn toàn mới" (tài khoản@DungPham-ks7rs).

Người bạn âm nhạc của tôi nhận xét: "Nói chung âm nhạc của GreyD có thiên hướng chữa lành và thư giãn. Không quá yếu đuối hay bi lụy, nó làm cho mọi thứ vui vẻ trở lại sau mọi chuyện tiêu cực và luôn hướng tới cái tích cực nhất trong tình yêu cũng như cuộc sống".

Không phải ngẫu nhiên trong bài viết này, tôi lại khai thác nhiều ý kiến từ khán giả của nam nghệ sĩ trẻ. Bởi từ đây, không khó để nhìn thấy quá trình tham gia hoạt động âm nhạc và sự đồng hành của những khán giả với Grey D. Đồng thời, cũng không phải ngẫu nhiên trong bài viết lại có trao đổi ý kiến với người bạn cùng lĩnh vực âm nhạc. Tất cả các ý kiến đều rất tích cực và đều rất tin vào nét riêng đã tạo nên phong cách Grey D.

Với một nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật trong lĩnh vực âm nhạc, điều quan trọng là tìm ra nét riêng và "định vị" mình trong lòng khán giả bằng nét riêng ấy. Đáng nói là nét riêng của Grey D đang thể hiện lại mang lại những yếu tố tích cực, thoải mái, thư giãn. Grey D nên tiếp tục phát huy phong cách âm nhạc này.

MV "Đưa em về nhà" - Grey D x Chillies

Composer: Grey D

Lyrics: Grey D, Kai Đinh

Music director: Aiden Nguyen

Music producers: NewL, Grey D, TDK, Kai Đinh

Arrangers: NewL, Grey D

Vocal producers: TDK, Grey D, Trần Duy Khang

Sound engineer: Minh Maximum

Điểm: 8,6

Nguyễn Quang Long

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm