Costa may mắn không bị đuổi, Chelsea vẫn bị Sunderland cầm chân 0-0

30/11/2014 06:41 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea vẫn duy trì thành tích bất bại của mình ở mùa giải này, nhưng họ đã trải qua 90 phút đầy bế tắc tại sân Ánh sáng của Sunderland.

Dù chỉ giành được 1 điểm ở trận đấu này, nhưng Sunderland đã trở thành đội bóng đầu tiên tại Premier League khiến Chelsea tịt ngòi. Và họ xứng đáng với trận hòa 0-0 ấy nhờ lối chơi kỷ luật và có tính tổ chức.

Ở trận đấu này, Mourinho đã tung ra đội hình mạnh nhất của mình, đã sử dụng mọi phương án hai khả dĩ nhất (Drogba, Remy, Schuerrle) nhưng đều không tìm được đường vào khung thành Pantilimon. Cơ hội nguy hiểm nhất của họ thuộc về cú sút dội cột dọc của Willian trong hiệp một. Nhưng nên nhớ, chính đội chủ nhà cũng một lần khiến Chelsea thót tim, với pha dứt điểm chạm xà ngang của Santiago Vergini. Tỷ lệ cầm bóng 66% của Chelsea, bởi thế, cũng chẳng có nhiều ý nghĩa.

Ở trận này, chân sút chủ lực Diego Costa của đội khách đáng ra đã bị đuổi khỏi sân ở hiệp một sau một pha đánh cùi chỏ với John O’Shea. Nhưng tấm thẻ vàng mà trọng tài Kevin Friend rút ra cũng đủ để anh phải nghỉ ở trận tới, gặp Tottenham, do đã nhận đủ quota 5 thẻ vàng.

Tỷ số hòa này liệu có phải một cú sốc? Cần nhớ rằng, Sunderland chính là đội bóng gần nhất đánh bại được Chelsea (2-1 tại Stamford Bridge hồi tháng Tư), đang có phong độ rất tốt (thắng 4 hòa 1 ở 5 trận gần nhất), và là vua hòa của giải (8 trận).

Sunderland cũng mới là đội thứ ba ở Premier League mùa này khiến Chelsea bị chia điểm, sau Man City và Man United (đều với tỷ số 1-1).

Đội hình ra sân

Sunderland: Pantilimon - Wes Brown, John O'Shea, Vergini, Reveillere - Adam Johnson, Larsson, Cattermole, Jack Rodwell (Gomez 62’) - Wickham, Steven Fletcher (Altidore 62’)

Chelsea: Courtois – Ivanovic, John Terry, Gary Cahill,Cesar Azpilicueta - Nemanja Matic, Cesc Fabregas - Eden Hazard, Oscar (Drogba 76’), Willian (Schuerrle 85’) - Diego Costa (Remy 76’).

T.C (tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm