Con gái cùng mẹ U60 lái mô tô đi phượt, đổ đèo, đồng hành với nhau trên mọi cung đường

07/09/2023 15:03 GMT+7 | GenZ

Không gặp bất kỳ cản trở nào vì tuổi tác, thế hệ, chị Thư đã dạy mẹ mình lái mô tô. Hai mẹ con cũng đã có chuyến đi phượt đèo Đà Lạt cùng nhau ngay sau đó và chuẩn bị tinh thần cho thật nhiều chuyến đi mới trong tương lai không xa.

Khoảng cách thế hệ luôn là rào cản giữa các thành viên trong một gia đình. Thế nhưng, nếu mọi người đều chịu khó lắng nghe, thấu hiểu nhau, tuổi tác sẽ không phải là vấn đề. Một người phụ nữ 55 tuổi vẫn có thể học lái mô tô, đồng hành cùng con gái đi phượt bụi thì chắc chắn, chuyện gì cũng có thể nếu chúng ta thực sự muốn. 

Con gái cùng mẹ U60 lái mô tô đi phượt, đổ đèo, đồng hành với nhau trên mọi cung đường - Ảnh 1.

Người phụ nữ U60 vẫn quyết tâm học lái mô tô. (Ảnh: Thanh Niên)

Con gái dạy mẹ lái mô tô, cùng nhau đi phượt bụi

55 tuổi, độ tuổi trong mắt nhiều người đã ổn định mọi mặt về cuộc sống, có con cháu đầy nhà. Thế nhưng, bà Nguyệt, người phụ nữ U60 sống tại thành phố Hồ Chí Minh lại quyết định tập lái xe mô tô, thực hiện những chuyến đi phượt cùng con gái. Con gái bà Nguyệt là chị Thiên Thư (35 tuổi), một huấn luyện viên lái xe đi tour và đào tạo các VĐV đua xe chuyên nghiệp. Vì nghề nghiệp đặc thù của con gái nên bà Nguyệt cũng dễ dàng tiếp cận bộ môn này hơn. 

Con gái cùng mẹ U60 lái mô tô đi phượt, đổ đèo, đồng hành với nhau trên mọi cung đường - Ảnh 2.

Con gái cũng chính là HLV của bà Nguyệt. (Ảnh: V.H.T.T)

Mặc dù có sẵn niềm đam mê với tốc độ nhưng bà Nguyệt đã từ chối rất nhiều lần lời đề nghị ghé thăm trường đua của con gái. Cho đến khi chuyến đi Đà Lạt được lên kế hoạch. Với sự hướng dẫn bài bản của con gái, người mẹ đã có thể nắm được các kiến thức an toàn và tự tin điều khiển chiếc xe phân khối nặng tới 100kg vượt qua những con đèo, khúc cua hiểm trở trên đường tới Đà Lạt. Dù có lo lắng nhưng với những gì đã được học cùng với sự tập trung cao độ, hai mẹ con đã hoàn thành cung đường đến Đà Lạt sau 9 giờ chạy xe. Những cảnh đẹp của núi rừng hai bên đường đèo cũng giúp bà Nguyệt vơi bớt mệt mỏi, hào hứng dừng lại chụp vội vài bức hình để lưu giữ kỷ niệm.

Con gái cùng mẹ U60 lái mô tô đi phượt, đổ đèo, đồng hành với nhau trên mọi cung đường - Ảnh 3.

Hai mẹ con hoàn thành cung đường đèo và đặt chân đến Đà Lạt an toàn. (Ảnh: Thanh Niên)

Vượt qua cung đường phượt đầu tiên, bà Nguyệt cảm thấy vui vẻ hơn, sẵn sàng cho những chuyến đi tiếp theo. Thậm chí, bà còn chủ động đề nghị con gái tập xe cho mình thêm nhiều lần để có những đi phượt xa hơn. Cũng qua chuyến đi đầu tiên ấy, chị Thư mới nhận ra mẹ mình dù mạnh mẽ, cứng rắn nhưng cũng rất thích cảm giác được chăm sóc, được đi chơi. 

Con gái cùng mẹ U60 lái mô tô đi phượt, đổ đèo, đồng hành với nhau trên mọi cung đường - Ảnh 4.

Người mẹ U60 dần tự tin vào tay lái của mình hơn sau khi được con gái chỉ dạy. (Ảnh: V.T.K.N)

Sau chuyến đi Đà Lạt, hai mẹ con chị Thư cũng lên kế hoạch để tiếp tục chặng phượt Tây Bắc. Nhưng có lẽ vì lý do thời tiết không thuận lợi nên chuyến đi đã rời lại. Nhưng chắc chắn rằng, Đà Lạt mới chỉ là chặng đường đầu tiên và mẹ con chị Thư sẽ có thêm nhiều chuyến đi phượt cùng nhau.

Con gái cùng mẹ U60 lái mô tô đi phượt, đổ đèo, đồng hành với nhau trên mọi cung đường - Ảnh 5.

Không ai nghĩ người phụ nữ U60 lại lái xe mô tô, mặc đồ đi phượt cực ngầu như vậy. (Ảnh: V.T.K.N)

Có người đồng hành, tuổi tác không bao giờ là cản trở

Bà Nguyệt không phải là người phụ nữ duy nhất đi phượt khi đã ngoài 50. Bà Nguyễn Thị Vân (60 tuổi, Gia Lai) cũng cùng cháu ngoại chạy xe, vượt 600km, đi qua 5 tỉnh thành để có một kỳ nghỉ tuyệt vời. Với nhiều người, lái xe đi phượt đường dài ở độ tuổi đó là điều không tưởng, lại có thêm bạn đồng hành nhí 6 tuổi. Nhưng nhờ kinh nghiệm du lịch dày dặn suốt 7 năm qua, bà Vân đã cho cháu có những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cả chuyến đi. Cô bé 6 tuổi mặc đồ đi phượt, cùng bà đồng hành từ Gia Lai đến Quy Nhơn và dừng chân tại Ninh Thuận. Có bạn đồng hành, hai bà cháu thức dậy từ rất sớm, trải nghiệm cảm giác đón bình minh, hòa mình vào các bãi biển trải dài. 

Con gái cùng mẹ U60 lái mô tô đi phượt, đổ đèo, đồng hành với nhau trên mọi cung đường - Ảnh 6.

Người bà 60 tuổi cùng bạn đồng hành nhí thực hiện chuyến đi phượt 5 tỉnh. (Ảnh: Dân Trí)

Con gái cùng mẹ U60 lái mô tô đi phượt, đổ đèo, đồng hành với nhau trên mọi cung đường - Ảnh 7.

Người phụ nữ 60 tuổi trong trang phục đi phượt, sẵn sàng chuyến đi xa cùng cháu ngoại. (Ảnh: Dân Trí)

Có thể thấy, trong mắt nhiều bạn trẻ, khoảng cách thế hệ là rào cản rất khó để vượt qua. Nó không chỉ đơn giản là tuổi tác mà còn là sự khác biệt trong suy nghĩ, nhận thức. Thế nhưng, đôi khi chính sự sẻ chia, thấu hiểu sẽ xóa tan khoảng cách đó. Bạn nghĩ sao nếu như chịu mở lòng chia sẻ với bố mẹ về những gì mình đang làm hoặc để họ tự trải nghiệm điều đó. Chắc chắn, dần dần bố mẹ cũng sẽ hiểu. Có thể ban đầu việc thuyết phục bố mẹ không dễ dàng nhưng cứ kiên trì, giống như chị Thư, mọi chuyện đều có thể thực hiện. 

Con gái cùng mẹ U60 lái mô tô đi phượt, đổ đèo, đồng hành với nhau trên mọi cung đường - Ảnh 8.

Tuổi tác không phải cản trở cho bất kỳ vấn đề gì nếu chúng ta quyết tâm. (Ảnh: Dân Trí)

Ông bà, bố mẹ cũng chính là những người bạn lớn của chúng ta. Các bạn độc giả của YAN hãy thử một lần đồng hành cùng người bạn lớn trong những chuyến đi, biết đâu bạn sẽ thấy một mặt rất khác của họ. Những tâm tư, hành động của bạn cũng sẽ được người lớn thấu hiểu hơn qua từng chuyến đi.

Kim Anh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm