Có một Mr Park thân thiện và tình cảm

07/02/2018 15:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trong số phóng viên ít ỏi theo chân đội tuyển U23 Việt Nam sang Trung Quốc đưa tin về giải vô địch U23 châu Á, tôi đã may mắn được sống trong những giây phút lịch sử khi thầy trò HLV Park Hang Seo bất ngờ đi tới tận chung kết và chỉ chịu thua U23 Uzbekistan ở phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai. Bên cạnh đó, với bản thân người viết là ấn tượng sâu đậm về ông thầy người Hàn Quốc, kiến trúc sư đã làm nên kỳ tích lớn cho bóng đá nước nhà.

Thành công ngoài sức tưởng tượng của U23 Việt Nam cả về thành tích, chiến thuật, thể lực lẫn tinh thần là điều mà bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được, ngay cả với người hâm mộ quê nhà. Thế nhưng, có một điều mà chỉ những phóng viên theo chân đội tuyển U23 Việt Nam tới Trung Quốc mới cảm nhận được là sự thân thiện, tình cảm đến bất ngờ của HLV Park Hang Seo.

Trong tất cả các buổi tập và họp báo của U23 Việt Nam từ trận mở màn vòng bảng cho tới trận chung kết, các phóng viên như tôi chưa một lần nhìn thấy HLV Park Hang Seo cau có hay bực tức vì một điều gì đó, kể cả khi đội tuyển thua trận hay bị thổi penalty có phần oan ức. Trái lại, ông Park luôn bắt tay và nở nụ cười thân thiện với từng phóng viên Việt Nam mà ông chạm mặt.

Cứ mỗi khi kết thúc họp báo sau các trận đấu, ông Park đều chủ động đi xuống khu vực phóng viên Việt Nam tác nghiệp để bắt tay từng người. Nếu không thể đến gần để bắt tay trực tiếp thì ông Park vẫn vẫy tay chào chúng tôi từ xa. Kể cả khi U23 Việt Nam thua U23 Uzbekistan trong tiếc nuối ở trận cuối cùng, HLV Park Hang Seo vẫn dành cho chúng tôi một tình cảm đặc biệt. Lần này, ông thậm chí còn vỗ vai từng người như để tạm biệt nhau sau một giải đấu khó quên.

Và cũng không một phóng viên Việt Nam nào có mặt ở Trung Quốc có thể quên được sự ưu ái đặc biệt mà HLV Park Hang Seo dành cho. Số là sau trận thắng U23 Qatar ở bán kết, kết thúc cuộc họp báo chính thức do AFC tổ chức, HLV Park Hang Seo đã chủ động nói với trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa rằng ông sẽ dành thêm ít phút cho riêng cánh phóng viên Việt Nam tại “mixed zone” (khu vực dành cho phóng viên tác nghiệp) dù các thành viên còn lại của U23 Việt Nam đang chờ ông trong phòng thay đồ để ăn mừng.

Chú thích ảnh
Phóng viên Mạnh Vũ

Kể cả khi được phóng viên của đài beIN Sports (đơn vị do AFC thuê ghi hình) và CCTV (đơn vị có bản quyền truyền hình) đề nghị trợ lý Lê Huy Khoa chuyển ngữ từ tiếng Hàn sang tiếng Anh để họ trích lời, ông Park cũng gạt sang một bên và yêu cầu trợ lý của ông nói tiếng Việt để chúng tôi dễ hiểu hơn.

Có thể ông Park biết rằng không có nhiều phóng viên Việt Nam theo chân đội tuyển U23 sang Trung Quốc (chỉ khoảng 10 người trước trận chung kết) trong khi việc đi lại ở đây khá vất vả nên đã có những ưu ái nhất định cho chúng tôi. Tuy nhiên, nếu đúng thì lý do này cũng chỉ là một phần, bởi ông Park thực sự là một HLV dễ gần, giàu tình cảm. Ông đã bật khóc ngon lành trong cuộc họp báo sau trận thắng U23 Iraq vì quá xúc động.

HLV Park Hang Seo không nhận ra nhiều cầu thủ U23 Việt Nam

HLV Park Hang Seo không nhận ra nhiều cầu thủ U23 Việt Nam

HLV Park Hang Seo đã bị "quê độ" và nhiều lần phải cười trừ khi không thể nhận ra rất nhiều học trò ở đội tuyển U23 Việt Nam trong những bức hình thuở thơ ấu.

Còn với các cầu thủ U23 Việt Nam, ông Park giống như một người cha của họ vậy. Vừa gần gũi vừa vui vẻ như những người thân trong gia đình. Đó là khi ông Park kéo vai Nguyễn Quang Hải lại gần để tựa vào đó ngủ. Đó là khi ông tinh nghịch “nhắc nhở” trung vệ Nguyễn Trọng Đại rằng trước mắt họ là các người mẫu nóng bỏng lúc cả đội ngồi chờ ở sân bay Thường Châu (Giang Tô, Trung Quốc).

Không chỉ các cầu thủ U23 Việt Nam, cánh phóng viên chúng tôi cũng cảm thấy ông Park như một người quen của mình ở đất khách quê người, chứ không chỉ là một HLV chuyên nghiệp. Nhờ giải U23 châu Á vừa qua, chúng tôi mới biếtcó một Mr. Park thân thiện và tình cảm như thế.

Mạnh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm