Có một HLV Park Hang Seo luôn rất khắt khe với những ai không có phận sự mà muốn tiếp cận các cầu thủ Việt Nam, nhưng cũng có một HLV Park Hang Seo khác rất thân thiện, gần gũi với những người xung quanh.

(Thethaovanhoa.vn) – Có một HLV Park Hang Seo luôn rất khắt khe với những ai không có phận sự mà muốn tiếp cận các cầu thủ Việt Nam, nhưng cũng có một HLV Park Hang Seo khác rất thân thiện, gần gũi với những người xung quanh.

 

Trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam tại Dubai vào tối ngày 28/5, HLV Park Hang Seo thừa nhận những biện pháp quản lý gắt gao trong hoàn cảnh phức tạp do dịch bệnh Covid-19 mang lại đã ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý các cầu thủ đội tuyển Việt Nam, và bản thân HLV Park cũng cực kỳ nghiêm khắc trong vấn đề này.

 

Ngay từ khi đội tuyển Việt Nam làm thủ tục lên đường sang Dubai từ sân bay Nội Bài, HLV Park Hang Seo đã cách ly các cầu thủ khỏi phạm vi tiếp cận của người hâm mộ cũng như báo chí. Ngay cả các phóng viên bay cùng chuyên cơ với đội tuyển Việt Nam sang Dubai cũng không được tiếp xúc trực tiếp với các cầu thủ trên máy bay mà phải ngồi ở khoang riêng.

 

Sự cảnh giác và thận trọng của ông Park là không thừa, bởi một đội bóng ở cùng bảng G vòng loại World Cup 2022 với đội tuyển Việt Nam là đội tuyển Thái Lan cũng đã khốn đốn vì có cầu thủ bị nhiễm Covid-19, khiến quá trình chuẩn bị của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng và HLV Akira Nishino phải mang tới Dubai số lượng cầu thủ đủ để chia làm 4 đội hình.

 

Các cầu thủ của ông Park từng phải từ chối lời đề nghị xin chụp ảnh cùng của một số du khách nước ngoài ở cùng khách sạn tại Dubai, và thực tế là khi còn ở Hà Nội thì đội tuyển Việt Nam cũng không cho phép thành viên nào được tiếp xúc gần với người hâm mộ để phòng tránh những rủi ro không đáng có.

 

Vì thế, dù không được thông báo từ VFF hay BHL đội tuyển Việt Nam, nhưng những CĐV người Việt ít ỏi ở Dubai cũng không dám tự ý đến gần các cầu thủ mà chỉ đứng nhìn từ xa khi đội tuyển Việt Nam tập luyện tại sân Dubai Police Club những ngày vừa qua.

 

Khát khao của người hâm mộ Việt Nam với thầy trò HLV Park Hang Seo ở Dubai là rất cháy bỏng, nhất là trong hoàn cảnh các trận đấu ở bảng G vòng loại World Cup 2022 ở Dubai sẽ không cho khán giả vào sân.

 

Trong buổi tập tối ngày 28/5 của đội tuyển Việt Nam tại Dubai, mẹ con chị Hồ Thị Cửu đã nhận được một món quà bất ngờ khi tới sân để dõi theo các cầu thủ từ xa. Có khoảng hơn 10 CĐV Việt Nam có mặt ở sân Dubai Police Club để được tận mắt nhìn ngắm những thần tượng mà lâu nay họ chỉ được theo dõi qua màn hình TV.

 

Và khi HLV Park Hang Seo mời các phóng viên và những người không có phận sự ra ngoài để đội tuyển Việt Nam tập luyện chiến thuật thì mẹ con chị Hồ Thị Cửu nhận được một niềm vui ngoài mong đợi. Nhận thấy chị Hồ Thị Cửu dẫn theo 2 con nhỏ là bé Khánh Chi (3 tuổi) và bé Bryan (1,5 tuổi), HLV Park đã vẫy tay nhờ bác sỹ của đội ra chỗ chị Cửu, mời chị dẫn theo 2 con nhỏ vào sân.

 

HLV Park đã dành khoảng 2 phút để trò chuyện, vui đùa cùng 2 em nhỏ và khi thấy bé Bryan vì sợ người lạ mà không dám tới gần mình, ông thầy người Hàn Quốc đã rất ân cần dỗ dành, cưng nựng. Sau khi chụp ảnh cùng 3 mẹ con chị Cửu, HLV Park Hang Seo còn âu yếm 2 bé thêm một lúc nữa rồi mới rời đi.

 

Cho tới khi rời khỏi sân tập, chị Cửu vẫn còn chưa hết bất ngờ vì hành động thân thiện của HLV Park. Chị nói: “Tôi cứ tưởng ông Park vẫy tay mời chúng tôi ra ngoài, ai ngờ ông lại cho 2 cháu vào chơi. Ông Park làm tôi sốc quá nhưng tôi cũng vô cùng hạnh phúc. Chúng tôi sẽ nhớ mãi kỷ niệm này”.

 

Chị Cửu là người Việt, quê gốc Nghệ An, đã sinh sống ở Dubai từ 20 năm nay. Chị là một trong những CĐV trung thành của đội tuyển Việt Nam và chị cho biết sẽ còn tới sân thêm vài lần nữa để theo dõi các tuyển thủ Việt Nam, và cuộc gặp bất ngờ của 3 mẹ con chị với HLV Park Hang Seo sẽ là một trong những kỷ niệm khó quên nhất của chị với đội bóng quê hương.

 

Hoàng Linh