CLB TP.HCM cần HLV Park Hang Seo làm gì?

27/11/2023 05:31 GMT+7 | Bóng đá Việt

Khi CLB TP.HCM thông tin về việc họ đàm phán để mời HLV Park Hang Seo cùng người đồng hương Lee Yong Jin, thay vì đón nhận thông tin này một cách hứng khởi khi "đại công thần" của bóng đá Việt Nam đã quay lại với người hâm mộ, thì người ta lại chỉ "cười nhẹ" trước động thái của  đội bóng chủ sân Thống Nhất. Đơn giản vì không ai biết, CLB TP.HCM cần đến ông Park để làm gì cả?

Ví dụ như một đội bóng nào đó dự kiến mời HLV Park Hang Seo, nghĩa là họ đã có một nền tảng tài chính lẫn con người rất tốt, qua đó đặt tham vọng rất cao và mong muốn một "tượng đài" như ông Park đến để thăng hoa mọi thứ. Kiểu như điền dấu chấm trên chữ "i". Nhưng CLB TP.HCM chắc chắn không phải là đội bóng như vậy.

Tính từng từ lúc thăng hạng vào năm 2016 đến nay, đã có tổng cộng 10 cái tên khác nhau được đăng ký làm HLV CLB TP.HCM tại V-League. Người đang dẫn dắt đội bóng sau khi HLV Vũ Tiến Thành nghỉ việc, là ông Phùng Thanh Phương nhưng có lẽ chỉ làm tạm quyền trong thời gian TP.HCM tìm kiếm một chuyên gia nước ngoài, nghĩa là sẽ có người thứ 11.

Điều đáng nói là những người từng làm việc tại TP.HCM thực sự có tay nghề. Ngoại thì có ông Chung Hae Seong, bậc đàn anh của HLV Park Hang Seo và từng là trợ lý số 1 của Guus Hiddink ở đội tuyển Hàn Quốc dự World Cup 2002. Ông Chung từng là Giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, và ở nhiệm kỳ của mình tại thành phố cũng đưa đội bóng đến ngôi á quân V-League 2018.

Sau ông Chung có ông Alexander Polking, người đưa Thái Lan vô địch AFF Cup đến 2 lần. Rồi phải kể đến các cựu HLV đội tuyển Việt Nam Toshiya Miura, Nguyễn Hữu Thắng hay  HLV từng đưa Viettel vô địch V-League Trương Việt Hoàng, chưa kể những người khác cũng từng là trợ lý các đời HLV đội tuyển quốc gia như Vũ Tiến Thành, Trần Minh Chiến, Lư Đình Tuấn …

Tóm lại, "Đông – Tây y" đủ cả nhưng thành tích của CLB TP.HCM thì cứ thụt lùi. 3 mùa giải gần nhất, họ đều thuộc nhóm chống xuống hạng. Nếu vấn đề nằm ở vị trí HLV thì có thể nói là chưa biện pháp nào mà CLB TP.HCM chưa thử. Rõ ràng, vấn đề nằm ở nền tảng của đội bóng không ổn, khiến cho các triết lý bóng đá của nhiều HLV khác nhau càng làm mọi thứ tồi tệ, rốt rắm hơn. Vì vậy, việc nhắm đến ông Park Hang Seo giống như "mắc bệnh thì vái tứ phương" chứ không hẳn là một kế hoạch dài hạn, nghiêm túc của đội bóng này.

Đó là chưa nói, có thông tin cho rằng sở dĩ CLB TP.HCM "chơi lớn" như vậy vì họ sắp được "cởi trói" về mặt cơ chế cho việc đầu tư vào sân bóng đặt bên quận 7 để làm "đại bản doanh" lâu dài. Nghị quyết 98 áp dụng một số cơ chế đặc thù cho TP.HCM trong đó có hoạt động hợp tác công tư lĩnh vực văn hóa, thể thao sẽ có thể giúp chủ sở hữu CLB TP.HCM có "nhà riêng", điều mà họ tin rằng sẽ tạo ra sự ổn định lâu dài cho đội bóng. Thế nên, bằng mọi giá, CLB TP.HCM phải trụ hạng, hay thậm chí là phải có những thành tích đột biến để làm tiền đề.

CLB TP.HCM cần đến ông Park để làm gì? - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo chưa chắc đã phải là giải pháp phù hợp cho CLB TP.HCM lúc này. Ảnh: Hoàng Linh

Trở lại với chuyện bóng đá. Vấn đề của TP.HCM không phải là tìm cách để có thành tích ngay, mà là trụ hạng mùa này để có cơ sở tính toán chuyện tương lai. Từ lúc lên hạng đến giờ, TP.HCM vẫn chưa làm nổi tuyến trẻ, lối chơi thì không có bản sắc nào. Cái nền móng để làm nên một CLB có thể vô địch quốc gia, hầu như không tồn tại. HLV Park Hang Seo có tài giỏi đến đâu, thì cũng chưa chắc đã tốt hơn những người từng làm việc tại đội bóng này, nên khả năng thành công cũng chỉ 50-50 mà thôi.

Trong khi đó, hãy nhìn CAHN với việc mời cựu HLV đội U23 Việt Nam Gong Oh Kyun về dẫn dắt. Đội này cũng từng đánh tiếng mời Polking, rồi Park Hang Seo nhưng cuối cùng họ chọn ông Gong, có lẽ là để xây dựng một bản sắc trong lối chơi, điều mà dù họ có vô địch thêm nhiều lần nữa thì cũng vẫn bị đánh giá thấp hơn Hà Nội FC của bầu Hiển. Mà muốn để xây dựng được một thứ bóng đá khác biệt, thì quan trọng nhất vẫn là con người.

CLB TP.HCM hiện là đội bóng chuyên nghiệp duy nhất của TP.HCM. Thành phố không có đội nào đá ở hạng Nhất và cũng chỉ có 2 CLB cấp quận (Gia Định, Định Hướng Phú Nhuận) có mặt ở giải hạng Nhì. Tức là cả thành phố chỉ có 3 CLB được đăng ký thi đấu ở hệ thống bóng đá quốc gia, một con số phải nói là "thảm họa" cho làng cầu từng có đến 3 nhà vô địch quốc gia từng cùng nhau chơi ở hạng cao nhất Việt Nam. Bóng đá trẻ TP.HCM thì chẳng để lại dấu ấn gì ở sân chơi quốc gia cả.

Thế nên nếu CLB TP.HCM định mời HLV Park Hang Seo để "làm lại" từ một cái nền như vậy, thì sẽ là sai lầm, bởi chính HLV Park Hang Seo cũng thành công dựa trên một thế hệ cầu thủ đẹp nhất mà bóng đá Việt Nam từng có chứ không phải ông thầy người Hàn Quốc tự mình gây dựng từ nền móng ban đầu.


Long Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm