CLB Hà Nội 'chấp Tây' vẫn có 3 điểm bỏ túi

04/03/2024 13:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

"Bóng đá Việt Nam cấp CLB vẫn phụ thuộc quá nhiều vào các cầu thủ người nước ngoài. Tôi sẽ cố gắng cải thiện vấn đề này ở Hàng Đẫy", đây là phát biểu của HLV Iwamasa Daiki, sau trận thua đau đớn trước Nam Định ở vòng đấu trước.

"Tôi không có ý nói đến Nam Định, song rõ ràng, nhờ có các ngoại binh chất lượng mà họ đã chơi tốt hơn", vẫn lời HLV người Nhật Bản.

Nói là làm, và kể từ giữa hiệp 2 trận đấu với Khánh Hòa trên sân 19/8, Nha Trang, vòng 12 V-League 1, HLV Iwamasa đã rút 2/3 cầu thủ ngoại rời sân (trong đó có 2 người chơi trên hàng công), để tung vào các nội binh và cầu thủ Việt kiều Ryan Hà. Thậm chí ngay cả đội trưởng Nguyễn Văn Quyết cũng được cho ra nghỉ ở những phút cuối trận. Hà Nội FC vẫn chơi trên chân và có 3 điểm tuyệt đối. Khánh Hòa quá yếu, hay Hà Nội quá mạnh? Cả 2!

Bình tâm mà luận, từ hơn 10 năm qua, với sự lớn mạnh của hệ thống đào tạo trẻ và các vệ tinh, cùng với đó là chính sách chuyển nhượng linh hoạt, CLB Hà Nội (với phiên hiệu tiền thân là Hà Nội T&T) là đội bóng có lực lượng cầu thủ nội tốt nhất V-League.

Vừa đa lại vừa tinh, tre chưa già, măng đã mọc, sóng sau đè sóng trước. Sân Hàng Đẫy đã cung ứng rất nhiều tinh túy cho các ĐTQG cũng khoảng thời gian kể trên.

Hai trong số các bản hợp đồng nội binh thành công nhất, đấy chính là Văn Quyết (từ Viettel) và Thành Lương (từ Hà Nội ACB). Hôm qua (3/3), Quyết vẫn lãnh ấn tiên phong, điều tiết cuộc chơi ở Nha Trang, vẫn nhiệt như thuở ban đầu.

Bóng lăn trong tuần: Hà Nội “chấp Tây” vẫn có 3 điểm bỏ túi - Ảnh 1.

Không cần dựa vào ngoại binh thì Văn Quyết và đồng đội cũng vẫn có thể đánh bại Khánh Hoà ngay trên sân khách. Ảnh: Minh Dân

Hà Nội FC mở điểm ngay trong hiệp 1, cùng một thế trận an toàn, điều đó giúp HLV Iwamasa có thể đưa ra những điều chỉnh nhân sự như đã nhắc. Ông thậm chí không hài lòng khi cầu thủ của mình có biểu hiện câu giờ, hoặc chơi bóng thiếu ý tưởng.

Song cũng cần phải kể đến việc, chủ nhà Khánh Hòa gần như vô hại trên hàng công, dù vẫn xuất phát đủ 3 ngoại binh, với 2 người trên tuyến đầu. Nói không quá, bộ đôi này gần như không có kỹ năng chơi bóng nào.

Sự phí phạm của bóng đá Việt Nam, chính là từ ngay khâu tuyển trạch, ký hợp đồng với ngoại binh. Không dưới 6.500 USD/tháng cho mấy ngoại binh "chân gỗ" ở Khánh Hòa và hiện thủ tục thanh lý hợp đồng cũng không đơn giản, khi nhiệm kỳ trước "bút sa gà chết" mất rồi. Trận hòa thất vọng trước HAGL, rồi thêm thua 0-1 bởi Hà Nội, khán giả Khánh Hòa đã có bao phen cười ra nước mắt với các tình huống xử lý bóng của họ.

Để thua trận này, trong khi HAGL bất ngờ có chiến thắng 2-1 ngay trên sân Thanh Hóa, Khánh Hòa bị bỏ lại ở vị trí bét bảng, với vỏn vẹn 8 điểm sau 12 vòng đấu.

Nếu không có chính sách chuyển nhượng hợp lý, đặc biệt là khâu ngoại binh, ở giai đoạn nghỉ giữa mùa tới, nguy cơ xuôi về giải hạng Nhất là rất cao với đội bóng phố Biển. 


CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm