Karim Benzema vẫn chỉ là giấc mơ của Arsene Wenger

21/07/2015 08:14 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Karim Benzema vẫn chỉ là giấc mơ của Arsene Wenger như 2 năm về trước. Đơn giản, Real Madrid không định bán chân sút mà Chủ tịch Florentino Perez ưa thích này.


Wenger sẽ phải trông đợi vào Giroud và Walcott cho vị trí trung phong ở Arsenal?

Từ hồi Benzema còn đá cho Lyon, Wenger đã muốn mua anh về Arsenal nhưng Pháo thủ không thể cạnh tranh nổi với Real khi đó nên đành nhìn đội bóng Tây Ban Nha lấy mất chân sút người Pháp.

Bây giờ Wenger vẫn muốn có Benzema nhưng phản ứng từ Madrid vẫn rất lạnh lùng. Ông Perez ưa thích tiền đạo người Pháp nên không muốn đàm phán. Không phải ngẫu nhiên Wenger thèm muốn Benzema. Trong tay ông không có nhiều lựa chọn. Danny Welbeck sau trải nghiệm thất bại ở mùa giải đầu tiên có thể coi là vụ áp phe thất bại của Wenger.

Hiện chưa rõ tình trạng chấn thương của anh như thế nào nhưng rất khó chờ đợi vào một sự lột xác của tiền đạo mà một trong những điểm yếu nhất của anh ta lại là khả năng…dứt điểm. Wenger còn Alexis Sanchez và Sanchez là giá trị đã được đảm bảo nhưng anh lại không phải trung phong. Sanchez có sở trường đá cánh trái và từ đó cắt vào trong.

Nhìn đi nhìn lại, Wenger chỉ còn Giroud, một tiền đạo hạng khá chứ không thể đạt tầm sát thủ. Hỗ trợ cho Giroud là ai? Wenger có lẽ sẽ cần đến Theo Walcott nhưng đến giờ này phẩm chất tốt nhất của Walcott mới chỉ dừng lại ở tốc độ.

Trong bối cảnh này, Arsenal dù muốn hay không cũng có thể phải bổ sung một trung phong vì nếu không họ lại rơi vào tình trạng tương tự các mùa qua. Đó là lực lượng tấn công nói riêng và đội ngũ cầu thủ nói chung thiếu chiều sâu nên không đủ mạnh để tranh vô địch Premier League và gặp khó khăn khi chạy đua cùng lúc trên nhiều mặt trận.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm