Chuyển nhượng mùa Hè: Quyền tự quyết của các siêu sao

28/06/2023 19:04 GMT+7 | Bóng đá 24h

Điểm chung giữa Harry Kane, Kylian Mbappe và Marcus Rashford không chỉ là những tiền đạo xuất sắc. Họ đều bước vào năm cuối hợp đồng vào ngày 1/7 tới.

Trong vài năm gần đây, có một số CLB chuyển nhượng rất hiệu quả (Real Madrid, Manchester City, Liverpool), và cũng có những CLB đốt tiền thực sự (Barcelona, MU, Chelsea.). Nhưng đôi lúc, họ cũng bất lực, vì quyền tự quyết nằm trong tay cầu thủ.

Cột mốc 1/7

Ngày 1/7 đánh dấu thời điểm những siêu sao như Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (MU) và Kylian Mbappe (PSG) tự kiểm soát số phận mình khi họ chỉ còn 12 tháng trong hợp đồng hiện tại. Ở các giải lớn của châu Âu, hợp đồng thường được ký từ ngày 1/7 đến 30/6. Vì thế, nhiều ngôi sao lớn như David de Gea, Roberto Firmino (Liverpool), Adrian Rabiot (Juventus) và Marcus Thuram (Dortmund) sẽ chính thức trở thành cầu thủ tự do vào cuối tuần này và có thể tự do gia nhập các CLB khác.

Song với những người bước vào năm cuối hợp đồng như bộ ba tiền đạo nói trên mới thực sự nắm quyền tự quyết về tương lai. Kane và Mbappe, đang là mục tiêu của những CLB lớn nhất châu Âu, có thể tận dụng tình trạng hợp đồng này để gây sức ép với đội bóng chủ quản. Mbappe hơi khác Kane một chút: Anh có thời hạn 31/7 để kích hoạt điều khoản gia hạn một năm vào bản hợp đồng đã ký năm 2022 khi từ chối Real Madrid. Nhưng mới đây, Mbappe đã tuyên bố, anh sẽ không làm điều đó, và sẽ ở lại Paris 1 năm, trước khi ra đi theo dạng tự do.

Một số nguồn tin cho biết chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi miễn cưỡng để chân sút 24 tuổi ra đi ngay hè này, nhưng đòi phí chuyển nhượng ít nhất 150 triệu euro (163 triệu USD). Rất ít CLB có thể trả số tiền ấy, và mức phí sẽ giảm như sự chần chừ ngày càng tiếp diễn. Tương tự là trường hợp của Kane. Dù chân sút này không trực tiếp bày tỏ mong muốn không gia hạn hợp đồng hiện tại với Tottenham, nhưng chủ tịch Daniel Levy hiểu rằng ông đã không còn thời gian để thuyết phục anh ở lại.

Hè 2021, Levy tiếp tục thể hiện sự cứng rắn của mình khi tuyên bố không nói chuyện với Man City nếu không nhận đủ 150 triệu bảng. Man City bỏ đi, và một năm sau, họ mang Erling Haaland từ Dortmund về với giá 52 triệu bảng.

Hai năm trước, Levy và Spurs đều có lợi thế riêng của mình: Kane khi ấy còn 3 năm hợp đồng, và đội bóng bắc London ưu tiên giữ anh hơn là bán đi kiếm tiền. Bây giờ, họ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi sẽ phải quyết định xem một mùa giải của Kane có đáng giá hơn mức phí có thể lên tới 100 triệu bảng hè này. Nếu Kane nói rõ rằng anh muốn ra đi theo dạng tự do hè năm sau, Levy sẽ có 2 tháng (đến ngày 1/9 – khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa) để quyết định bán anh đi lấy giá cao, hay không nhận được một xu. Tất nhiên, Levy có thể bán anh ở kỳ chuyển nhượng mùa đông, nhưng khi ấy, rất khó bán giá cao, và cũng không nhiều đội sắm bom tấn vào giữa mùa giải.

Chuyển nhượng mùa Hè: Quyền tự quyết của các siêu sao - Ảnh 1.

Kane, Rashford, và Mbappe đều chỉ còn 1 năm hợp đồng với CLB chủ quản, mà vẫn chưa gia hạn

Quyền tự quyết của các siêu sao

Spurs và Levy, ít nhất vẫn chưa công khai quyết định về Kane, trong khi MU đã khẳng định rằng họ sẽ ký hợp đồng mới với Rashford. Chân sút 25 tuổi không công khai ý định rời MU, nhưng việc anh bước vào mùa giải 2023-24 mà không cam kết dài lâu khiến khá nhiều người âu lo. Nên nhớ, mùa trước, Rashford ghi đến 30 bàn sau 56 trận.

Rất ít cầu thủ hàng đầu tận dụng điều khoản tự do thương thuyết với các CLB nước ngoài ở kỳ chuyển nhượng mùa đông. Nhưng PSG, Spurs và MU hiểu rằng họ đang mất kiểm soát dần dần khi mỗi tháng trôi qua mà các ngôi sao không cam kết tương lai. Tháng Bảy tới, và áp lực sẽ tăng lên. Các CLB sẽ có hai tháng để xoay chuyển tình thế có lợi cho họ, bởi những ảnh hưởng ít ỏi mà họ có sẽ tan biến khi tháng Giêng tới. Đó sẽ là viễn cảnh mà bạn có thể thấy ở khắp châu Âu khi kỳ chuyển nhượng đi tới ngày cuối.

Mason Mount muốn kết thúc hợp đồng với Chelsea sau khi không đồng ý về các điều khoản mới, nhưng đội chủ sân Stamford Bridge thì đã từ chối ba lời đề nghị từ phía MU (gần nhất là 55 triệu bảng) để kiên quyết giữ giá 70 triệu bảng. Đó là một chiến lược mạo hiểm của The Blues, bởi MU có thể chuyển sự chú ý đến một cầu thủ khác.

Sau khi vô địch Conference League, chủ tịch West Ham David Sullivan bảo rằng ông đồng ý để Declan Rice ra đi, dù CLB còn điều khoản gia hạn 1 năm đến năm 2025. Tuy nhiên, họ đã từ chối hai lời đề nghị từ Arsenal (lần gần nhất là 90 triệu bảng, bao gồm 75 triệu trả trước và 15 triệu tùy theo điều khoản phụ). Lý do: Họ muốn vớ 100 triệu bảng.

Man City mới đây đã chơi trò xúc sắc với Ilkay Gundogan, và… thua khi tiền vệ 32 tuổi này quyết định gia nhập Barcelona theo dạng chuyển nhượng tự do. Liệu Tottenham và PSG có đặt vấn đề tài chính lên hàng đầu bằng cách cho phép Kane và Mbappe ra đi? Liệu MU có trả Rashford nhiều hơn mức họ mong muốn để tránh rơi vào vết xe đổ như Paul Pogba trước đây? Câu trả lời có lẽ sẽ thay đổi trong vài tuần tới, tùy thuộc vào động thái của các cầu thủ, bởi CLB giờ đã mất quyền kiểm soát. Quyền tự quyết thuộc về các siêu sao.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm