Chuyện 'Người gác đền' của Barca: Mơ cúp với Bravo

09/04/2015 07:13 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Victor Valdes ra đi, Barcelona đã tìm được Claudio Bravo là người thay thế. Thủ môn người Chile đang trở thành chốt chặn an toàn nhất nơi hậu tuyến của đội bóng xứ Catalunya.

Với Valdes, Barca từng có những danh hiệu lớn. Với Bravo, họ lại đang mơ về những danh hiệu khác...

Từ Valdes đến Bravo

Khi Man United gặp Liverpool hôm 22/3 (2-1), nhiều lần camera chiếu về phía băng ghế dự bị của “Quỷ đỏ”. Victor Valdes ngồi đó, nhẫn nại và chăm chú đội bóng của mình thi đấu. Ở tuổi 34, Valdes quyết định rời Barca, nơi anh có những năm tháng lẫm liệt trong sự nghiệp, để đầu quân cho Man United theo dạng chuyển nhượng tự do. Ở Old Trafford, dù biết mình chỉ mang thân phận dự bị, Valdes vẫn đến. Đó không phải vì tiền. Chỉ đơn thuần vì lời nhờ vả của người thầy cũ Louis Van Gaal.

Sự nghiệp của Valdes ở Barca cắt ngang ở cuối mùa trước, khi anh lỡ 8 trận cuối cùng của mùa giải vì chấn thương dây chằng. Đó là cái kết buồn của anh ở Camp Nou. Suốt từ năm 1992, khi anh gia nhập Barca lúc mới 10 tuổi và khi giờ đã 34 tuổi. Đó là cả một quãng thời gian tuyệt vời.

Valdes trưởng thành từ lò đào tạo trẻ La Masia. Van Gaal là người đưa anh lên đội một từ năm 2002. Một năm sau, anh chính thức trở thành thủ môn số một của Barca. Cho đến khi rời Camp Nou, Valdes đã chơi hơn 500 trận chính thức cho Barca. Anh là thủ môn giữ kỉ lục về số lần ra sân, với 21 danh hiệu khác nhau, với 6 chức vô địch Liga, 3 Champions League, 2 cúp Nhà Vua, 2 FIFA Club World Cup. Valdes cũng là thủ môn giành danh hiệu Zamora nhiều nhất (giải thưởng dành cho thủ môn xuất sắc nhất Liga). Anh còn có danh hiệu vô địch châu Âu và thế giới với tuyển Tây Ban Nha.

Đó là cả một tài sản lớn của Valdes. Đó cũng là một thách thức cho những người tiếp bước anh ở Camp Nou. Khi Valdes ra đi, rất nhiều người đã ném cái nhìn nghi ngờ về những người mới đến. Từ Ter Stegen đến Claudio Bravo. Cảm giác bất an bao trùm Camp Nou.

Ngay khi mùa giải chưa bắt đầu, Ter Stegen chấn thương. Sự bất an ấy càng lớn hơn. Nhưng Bravo đã bước ra ánh sáng. Từ kép phụ, anh trở thành kép chính, biến Liga thành sân khấu của riêng mình. 12 triệu euro cho một trong những thủ môn xuất sắc nhất World Cup 2014. Barca tự tin rằng họ đã không phí một đồng euro lẻ đối với thủ môn người Chile.

Người mang những danh hiệu về cho Barca

Cho đến thời điểm này, Bravo đã là một trụ cột không thể thay thế ở Camp Nou. Anh khởi đầu mùa giải với kì tích 754 phút không để thủng lưới. Trong 29 trận ra sân ở Liga, Bravo cùng Barca có 23 chiến thắng, 2 hòa và thua đúng 4 trận. Thành tích dẫn đầu Liga của Barca có những đóng góp đáng kể của chàng thủ môn này.

Khi Bravo tạo ra được những kỉ lục phi thường, cũng là lúc những so sánh với Valdes được đưa ra. Trong mùa bóng cuối cùng chơi cho Barca, Valdes chỉ chơi 26 trận ở Liga. Anh giúp Barca có 20 chiến thắng, 3 thất bại và 3 hòa. Valdes có 13 trận giữ sạch lưới, với tỷ lệ 0,81 bàn thua/trận. Mỗi trận, anh có trung bình 2,31 lần cản phá, với tỷ lệ thành công lên tới 94%. Nhưng những con số ấy chưa đủ để giúp Barca đăng quang. Họ kết thúc mùa giải mà không có nổi một danh hiệu nào.

Hiện tại, Bravo vẫn còn 8 trận đấu phía trước. Anh có 16 trận giữ sạch lưới (tính đến trước trận đấu với Almeria), trung bình nhận 0,59 bàn thua/trận. Bravo có 1,66 lần cản phá/trận, với tỷ lệ thành công là 88%. So với những gì anh làm được cùng Sociedad ở hai mùa trước đó, Bravo nhận ít bàn thua hơn nhưng tỷ lệ cứu thua lại cao hơn hẳn. Điều đó chứng tỏ rằng việc chơi ở một tập thể đồng đều và mạnh hơn sẽ giúp các thủ môn cải thiện các thống kê của mình.

Thậm chí, nếu so sánh những gì Bravo có được với màn trình diễn của Valdes ở hai mùa trước đó, có thể nhận thấy thủ môn người Chile đang tỏ ra vượt trội. Đó cũng là niềm tin cho các cules rằng Bravo sẽ giúp Barca vươn tới những danh hiệu trong mùa bóng này.

754 Bravo đang là thủ môn giữ kỉ lục về số phút không để thủng lưới ở Liga. Anh đã có 754 phút không phải nhận bàn thua nào.

0,59 Bravo có 16 trận giữ sạch lưới (tính đến trước trận đấu với Almeria), trung bình nhận 0,59 bàn thua/trận.

0,81 Mùa bóng cuối cùng của Valdes ở Barca, anh có 13 trận giữ sạch lưới, với tỷ lệ 0,81 bàn thua/trận.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm