Deco: “Neymar hoàn toàn có thể so sánh được với Messi hay Ronaldo”

02/05/2012 07:12 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online)-34 tuổi và một sự nghiệp cầu thủ bề thế với 21 huy chương giành được tại 4 quốc gia khác nhau mình từng đến chơi bóng, Deco – cựu tuyển thủ người Bồ Đào Nha, cựu đồng đội của Leo Messi và của cả Cristiano Ronaldo, xuất hiện với sự thoải mái và thanh thản hiện rõ trên nét mặt trong một cuộc phỏng vấn với FIFA.com. Tại đây, anh nói về quá khứ, về hiện tại, về bản thân anh và đặc biệt, anh tin rằng ngôi sao trẻ người Brazil – Neymar hoàn toàn có thể sánh với Messi hay Cristiano.

Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Sau đây là đầy đủ cuộc phỏng vấn giữa Deco với phóng viên của FIFA.com:

*Sau 13 năm chơi bóng ở châu Âu, đây đã là mùa bóng thứ 3 của anh trong màu áo Fluminense, điều mà ngày trước anh cũng đã từng trải qua tại Porto hay Barcelona. Anh có cảm giác đây giống như là nhà của mình?

Ban đầu, tôi cảm thấy trở về Brazil có phần khó khăn cho bản thân. Nguyên nhân chính là bởi tôi gặp phải các chấn thương dai dẳng, khiến tôi thích nghi với cuộc sống ở đây không dễ dàng, nguyên nhân khác nữa là do cơ sở hạ tầng ở Brazil. Mọi thứ hoàn toàn thay đổi, tôi từng sống ở những CLB có điều kiện ăn ở vào hàng bậc nhất châu Âu: Porto – cơ sở hạ tầng tốt nhất Bồ Đào Nha, hay những đội bóng lừng danh khác như Barcelona và Chelsea. Nhưng cuối cùng tôi vẫn cảm thấy thật hạnh phúc khi sống ở Brazil.

*Những chấn thương mà anh đề cập đến chắc hẳn đã từng khiến anh nghĩ đến việc từ giã sự nghiệp?

Đúng vậy. Về cơ bản, sức khoẻ tôi là ổn định, nhưng những chấn thương cứ liên tục hành hạ tôi. Ở một giai đoạn nào đó trong sự nghiệp của mình, sau bao năm tập luyện và bôn ba, nếu bạn không còn cảm thấy được khát khao và động lực thi đấu, bạn sẽ tự hỏi mình rằng liệu có đáng để bước tiếp. Thời điểm đó, tôi thật sự cảm thấy khó khăn khi bản thân thì vẫn muốn tiếp tục nhưng cơ thể thì lại không cho phép tôi có thể bước ra sân.



Deco từng sát cánh cùng C.Ronaldo- Ảnh Getty

*Mặc dù những số liệu thống kê không được lưu giữ một cách chính xác, nhưng anh có cho rằng suốt sự nghiệp cầu thủ của mình, vai trò của anh là kiến tạo hơn là ghi bàn?

Không phải “cho rằng”, mà tôi nghĩ sự thật hoàn toàn là như thế (anh cười). Dĩ nhiên tôi cũng thích được ghi bàn nhưng tôi không bị ám ảnh bởi điều đó. Điều khiến tôi thấy thích thú nhất chính là vai trò kiến thiết – khi đó tôi hiểu rằng đội bóng cần có tôi, và tôi nhận trách nhiệm đó về mình.

*Ngay cả khi còn là một cầu thủ trẻ, anh cũng cảm thấy thế?

Luôn luôn như thế. Tôi luôn cảm thấy hài lòng khi mình được góp phần tạo nên một pha bóng với điểm đến là mành lưới đối phương, cũng giống như cảm giác tôi tự mình ghi bàn vậy. Dĩ nhiên là qua thời gian, phong cách của tôi có thay đổi ít nhiều, đó không chỉ bởi tôi đã mất đi những kĩ năng cần thiết, tốc độ hoặc thể lực, mà còn bởi tôi học được rằng bóng đá là một môn thể thao tập thể. Barcelona là một minh chứng sâu sắc: họ là đội bóng mà một mặt có trong đội hình những cầu thủ xuất chúng có thể thi triễn kĩ thuật bất cứ lúc nào, nhưng mặt khác họ chẳng bao giờ làm điều đó nếu nó thật sự không cần thiết, không mang lại lợi ích tập thể.

*Giờ thì anh đang ở Brazil, anh có nghĩ cách tiếp cận tại đây hoàn toàn khác biệt so với tại Barca?

Mặc dù luôn có những tài năng thiên bẩm, bóng đá Brazil luôn theo phong cách “một chạm – chuyền bóng ngắn”, nhưng không may là tôi nghĩ điều đó đã dần đi vào thoái trào. Cách tiếp cận của chúng tôi giờ đây, như cách mọi người vẫn thường nói, lại là dựa trên ý tưởng của những tài năng. Những cá nhân xuất sắc là giải pháp cho mọi vấn đề, và nếu có trong đội hình một hoặc hai ngôi sao thì thế là đủ để đội bóng của bạn giành chiến thắng.

*Anh nghĩ tại sao sự thay đổi này lại diễn ra?

Tôi không cho rằng chúng tôi đã làm đúng đối với công tác đào tạo trẻ: Tôi cảm thấy mọi người đã quá quan tâm đến việc giành các danh hiệu hơn là lo tập trung phát triển những mẫu cầu thủ toàn diện. Có quá nhiều những tài năng tại Brazil, như những Neymar, Ganso hay Lucas và điều đó khiến mọi người lầm tưởng rằng những cầu thủ kiểu như thế sẽ luôn xuất hiện, những tài năng sẽ luôn nở rộ từng ngày. Nhưng thực tế là thậm chí chúng ta còn có thể tạo ra thêm thật thật nhiều những tài năng như vậy, thậm chí là những cầu thủ còn xuất sắc hơn thế. Một yếu tố khác cũng có tác động đáng kể đến sự thay đổi chính là việc các cầu thủ rời Brazil ngay từ khi họ còn rất trẻ. Rất nhiều những cầu thủ trẻ tìm đến Ukraine hay Nhật Bản, nhưng họ sẽ chẳng thể vươn đến đẳng cấp cao hơn bởi mỗi tuần họ chỉ phải thi đấu trước những đối thủ không thật sự đẳng cấp. Cách lý tưởng nhất là các cầu thủ trẻ nên ở lại và tự xây dựng tên tuổi của mình tại Brazil, và nếu một khi anh ta muốn ra đi, cơ hội để đến những giải đấu lớn sẽ là vô cùng lớn.

*Barcelona dưới thời Pep Guardiola đã trở thành một hình mẫu độc nhất của thứ bóng đá ban bật chuyền ngắn mà anh từng đề cập đến. Nếu so với Barca thời Frank Rijkaard mà anh còn khoác áo thì anh nghĩ như thế nào?

Barcelona là đội bóng mà sự thay đổi sẽ luôn tồ tại, tuỳ thuộc vào những cầu thủ mà họ có trong tay, nhưng văn hoá chơi bóng thì vẫn vẹn nguyên. Guardiola đã hoàn toàn trau dồi cho phong cách chuyền bóng ban bật truyền thống của CLB – truyền thống mà ông ấy từng là người cổ xuý, theo đuổi. Sự khác biệt lớn nhất giữa Barca thời kỳ này và Barca của tôi ngày trước chính là họ có những cầu thủ với những nét đặc trưng riêng biệt ở mọi vị trí, trong khi chúng tôi ngày trước chỉ có khoảng 4 đến 5 trường hợp như thế. Đáng kinh ngạc là cho dù có những cầu thủ với kĩ thuật siêu hạng đi chăng nữa thì Barca vẫn luôn duy trì và cố gắng cầm bóng, chuyền bóng, ban bật với nhau. Để làm được điều đó, bạn không chỉ cần những kĩ năng đặc biệt, mà bạn còn cần phải có một tâm lý thi đấu cực tốt.

*Anh đã từng sát cánh cùng Messi tại cấp CLB và Cristiano tại cấp đội tuyển, nhìn một cách từ xa anh thấy điều gì về những thành tựu mà cả hai đã gặt hái được những năm qua?

Họ đều là những cầu thủ xuất chúng, hai con người xuất sắc nhất thế giới. Phong cách của họ có thể khác nhau nhưng họ cùng có những khả năng khiến đối phương đều phải ngạc nhiên. Nếu như Cristiano là một cầu thủ với sức mạnh ngoài sức tưởng tượng cùng bản năng thi đấu mạnh mẽ bẩm sinh thì Messi lại là một cầu thủ với phẩm chất kĩ thuật hoàn hảo và những pha di chuyển tưởng chừng như bình thường - không có gì khác biệt theo thời gian nhưng chẳng một ai có thể ngăn cản được cậu ấy. Nhưng điều khiến bản thân tôi cảm thấy sửng sốt nhất chính là những gì mà cả hai đã làm được, như việc họ ghi bàn chẳng hạn. Khi họ còn trẻ, dĩ nhiên tôi cũng như bao người đều thấy rằng họ là những cầu thủ tài năng xuất sắc, nhưng ấn tượng hơn cả về sau chính là việc họ vẫn duy trì được những phẩm chất ấy qua năm tháng, thậm chí phát triển chúng lên một tầm cao mới. Họ không biết ngủ quên trên chiến thắng. Messi và Cristiano luôn phá đổ những cột mốc mới tưởng chừng như sẽ không một ai có thể làm được.

*Ngày nay, anh được chứng kiến một tài năng đang lớn lên từng ngày bằng bóng đá Brazil. Theo anh, Neymar hiện tại có thể so sánh được với những ngôi sao thế giới như Messi hay Cristiano hay không?

Theo quan điểm của tôi, Neymar hoàn toàn ở cùng đẳng cấp với Messi và Cristiano. Điểm chung giữa 3 người họ là khả năng ghi bàn, rất nhiều bàn, từ ngoài vòng cấm. Tôi nghĩ nếu Neymar thi đấu trong máu áo Barcelona hay Real Madrid thì cậu ấy sẽ càng hiệu quả hơn hiện tại, vì khi đó xung quanh cậu ấy sẽ có rất nhiều những cầu thủ giỏi với những sự hỗ trợ tốt hơn. Những gì mà mọi người hay áp đặt khi so sánh đều nằm ở sự tương quan: nếu xét ở khía cạnh mặt bằng chung giữa Brazil so với ở UEFA Champions League thì rõ ràng ở Brazil sẽ chưa thể sánh bằng. Đó không phải là việc thi đấu ở giải nào dễ hơn, ở giải nào khó hơn, vấn đề chỉ là ở sự khác nhau giữa các giải đấu. Với tôi, nếu nói về khía cạnh kĩ thuật đơn thuần thì Neymar hoàn toàn có thể so sánh với Messi hay Cristiano.

*Anh đã có trong tay 2 danh hiệu vô địch Champions League, anh so sánh thế nào về giải đấu đó với Copa Libertadores?

Hai giải đấu là hoàn toàn khác biệt nhau. Nhưng, thành thật mà nói thì sẽ khó khăn hơn cho một CLB lớn như Fluminense giành chức vô địch tại Libertadores nếu so với một CLB lớn khác ở châu Âu giành chức vô địch Champions League. Đó đơn giản chỉ là vấn đề về xác suất: có nhiều sự cạnh tranh hơn giữa Flu, Corinthians, Santos, Internacional, Boca Juniors hay Universidad de Chile. Ở đây có ít nhất 10 ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu vô địch, trong khi ở châu Âu thì chỉ có khoảng 5 hay 6 đội. Nhưng dĩ nhiên là ở những vòng đấu cuối của Champions League, thì chất lượng kĩ thuật, sự cạnh tranh gay gắt sẽ cao hơn so với ở Libertadores, nhưng rõ ràng là sẽ khó khăn hơn đối với một đội bóng lớn nếu họ muốn giành chức vô địch Libertadores.

*Gặt hái rất nhiều thành công vang dội tại châu Âu, giờ đây khi trở về Nam Mĩ, anh có cảm thấy mình được đối xử một cách tôn trọng?

Vâng, hoàn toàn như thế, tôi thấy mình nhận được sự tôn trọng tối đa. Đó là bởi vì ở Nam Mĩ những năm gần đây, mọi người theo dõi bóng đá châu Âu thường xuyên hơn, sâu sát hơn so với ở châu Âu (anh cười to). Tôi biết mọi người ngưỡng mộ những gì mà tôi đã ghi đấu trong suốt chặng đường ở nước ngoài, nhưng tôi cũng hiểu rằng sự ngưỡng mộ ấy sẽ chỉ kéo dài một khi bạn vẫn còn bước ra sân và chơi bóng. Còn khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, mọi người sẽ quên đi tất cả (anh cười lần nữa).

Hoàng Thông (theo UEFA.com)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm