Chung kết 'Nhân tố bí ẩn 2014': Nhóm nhạc 'hụt hơi' và ca sĩ quen mặt, ai thắng?

18/10/2014 09:05 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa đầu tiên của chương trình Nhân tố bí ẩn (NTBA) chuẩn bị kết thúc tối mai (19/10). Gần 7 tháng ròng rã tìm kiếm tài năng và giờ là lúc mà cả 4 cái tên: Giang Hồng Ngọc, Loki Bảo Long, Op Plus, F Band sẽ chứng minh với công chúng rằng, mình mới thật sự là nhân tố bí ẩn.

1. Nhưng sự bí ẩn của chương trình năm nay dường như chẳng có thể gọi là bí ẩn. Vẫn biết các gương mặt quen đang trở thành thế gỡ “bí” của BTC nhưng càng quen lại càng thấy sự hụt hơi trong việc tìm kiếm tài năng mới.

Suốt nửa đầu chặng đường của chương trình đã có lúc nhiều người nghĩ rằng NTBA sẽ chỉ còn là cuộc chơi của các nhóm nhạc. Chính các nhóm nhạc mới là những người tạo nên bộ mặt của NTBA ở những vòng đầu tiên. Họ khá đa dạng, uyển chuyển, lôi cuốn và ít nhiều sáng tạo trong khi các thí sinh đơn lẻ vẫn khá e dè, khớp và không tạo được sự nổi bật của riêng mình.

Sự thắng thế của các nhóm nhạc bắt nguồn từ những khát khao được chứng tỏ. Khi mà V-Pop trở thành mảnh đất màu mỡ của những ca sĩ đơn lẻ thì các nhóm nhạc vẫn phải lụi cụi ở những khoảnh trống ít ỏi. Họ rất muốn được ngoi lên và được nhìn nhận một cách công bằng. Và NTBA chính là mảnh đất tiềm năng nhất để họ muốn rút ngắn khoảng cách ấy

Liệu Giang Hồng Ngọc có thể là nữ thí sinh duy nhất chiến thắng 9 người đàn ông còn lại?

Nhưng chính các ban nhạc, những người tạo ra sự hấp dẫn ở những vòng đầu lại dần kiệt sức ở những vòng sau. Sức sáng tạo cạn dần và thay đó là một mô hình theo công thức chung để lôi kéo khán giả.

F Band là một ví dụ đáng tiếc. Việc họ có mặt trong đêm cuối cùng chỉ là sự thành công trong việc khéo léo sử dụng chiêu mash-up (sự kết hợp khéo léo các bài hát nổi tiếng lại với nhau, mỗi bài một đoạn ngắn lần lượt xuất hiện hoặc cùng lúc xuất hiện chồng lên nhau) và chiêu này được sử dụng một cách tối đa.

Xét cho cùng, mash-up chỉ là một trò vui gây bùng nổ sân khấu và ý nghĩa nghệ thuật của nó gần như không có. F Band là một nhóm rất có nội lực nhưng chính họ lại tự “đánh lừa” tài năng của mình để lôi kéo công chúng bằng mash-up nên những người từng yêu quý họ thật sự sẽ không biết khả năng âm  nhạc thật sự của họ là gì?

Đó sẽ là điểm yếu nếu “cân” F Band với O Plus, nhóm nhạc tuy hơi “mềm” về phong cách nhưng nội lực giọng hát lại được thể hiện khá bài bản và nghiêm túc. Chính O Plus chứ không phải F Band mới là nhóm nhạc giữ được sự trong trẻo và kiên định của mô hình nhóm nhạc tại cuộc thi năm nay. Và họ xứng đáng để được chọn ra đối đầu với 2 ca sĩ đơn lẻ còn lại.

2. Việc càng vào trong càng hụt hơi của các nhóm nhạc đã giúp các thí sinh đơn lẻ có cơ hội vượt lên và nhất là khi các gương mặt được quy về từng HLV thì các ca sĩ đơn lẻ, vốn trước đó nhạt nhòa, bắt đầu làm chủ được sân khấu. Ngoài Loki Bảo Long dễ đoán ngay từ đầu thì việc Giang Hồng Ngọc có mặt đêm chung kết là một sự bất ngờ.

Nếu chỉ xem và nghe Giang Hồng Ngọc từ những vòng đầu thì nhiều người sẽ nghĩ ngay đến việc cô là một trong những người ra đi sớm nhất. Sự an toàn gần như là cách mà cô chọn lựa trong nhiều đêm thi. Nhưng từ vòng 5 khi Hồng Ngọc quyết định thay đổi mình bằng ca khúc Con cầu xin khá thu hút thì mọi việc trở nên dễ dàng hơn với cô. Và đến vòng 6 Giang Hồng Ngọc bứt hẳn lên với ca khúc Hãy nói với em được thể hiện rất tốt.

Chính sự thay đổi đã đưa Giang Hồng Ngọc vượt qua nhiều thí sinh khác để góp mặt trong đêm chung kết này và nó cũng đưa cô trở thành nhân tố khả quan nhất sẽ bước ra ánh sáng trong đêm chung tới.

Tất nhiên Giang Hồng Ngọc không còn là người bí ẩn suốt nhiều năm qua nhưng cô lại là nhân tố khả dĩ nhất của chương trình NTBA năm nay. Các nhóm nhạc hoặc đánh mất mình, hoặc dù vẫn kiên định nhưng vẫn còn khá nhạt nhòa. Loki Bảo Long dù đa năng nhưng vẫn ở mức tạm chấp nhận.

Nên nếu Giang Hồng Ngọc đăng quang cũng chẳng có gì là bất ngờ, cũng giống như NTBA năm nay chẳng có gì là bí ẩn cả.

Nguyên Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm