Căn bệnh 'decimitis' có thể báo hại Real Madrid

16/05/2014 15:17 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - “Decimitis” là thuật ngữ chơi chữ của từ “Decima” (thứ 10), ám chỉ Real Madrid đang mắc căn bệnh viêm não do nỗi ám ảnh phải giành chức vô địch Champions League lần thứ 10. Căn bệnh quái ác này đã báo hại Bayern của Guardiola và giờ đây rất có thể đến lượt Real của Ancelotti.

Chiến thắng áp đảo của đội bóng áo trắng trước “Hùm Xám” của nước Đức tại Munich đã tạo ra một sự phấn khích quá lớn đối với đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, khiến họ quên hẳn Liga. Lọt vào chung kết ở Lisbone và cơ hội biến giấc mơ La Decima trở thành hiện thực không những không là nguồn động lực để giúp Madrid giành Liga mà còn làm họ đánh mất giải đấu này một cách cực kỳ khó hiểu.

Có người ví việc phá bỏ được lời nguyền và đánh bại được con “quái vật gớm ghiếc” của nước Đức giống như việc Real Madrid đã “lên đỉnh” để rồi rơi tự do sau đó. Tự nhiên, các đôi chân của các cầu thủ merengue nặng như đeo đá tại một Liga mà “chẳng ai muốn vô địch” khi cả ba đội dẫn đầu đều liên tiếp ngã ngựa ở những vòng đấu gần đây.

Ancelotti, một con người hay thỏa hiệp, do muốn làm vừa lòng các công thần trong phòng thay đồ, đã không tìm ra phím nhấn cần thiết để thuyết phục các cầu thủ rằng nguy cơ trắng tay ở cả Liga và Champions League là rất cao. Việc não bộ bị tê liệt bởi nỗi ám ánh của La Decima và không thể nào kích hoạt trở lại được có thể theo đuổi nhà cầm quân người Italia suốt đời nếu Real Madrid thua trận trươc Atletico tai chung kết Champions League vào ngày 24/5 tới. Cả các cầu thủ chính thức và dự bị đều không giúp được gì cho Ancelotti trong ba trận gần đây, có thể do ông không biết đọc trận đấu và không có những giải pháp chiến thuật cần thiết đối với từng vấn đề gặp phải.

Real Madrid đã đánh mất bảy trong tổng số chín điểm trong ba trận gần đây

1.- Đánh mất bảy điểm chỉ trong một tuần

Thực tế cho thấy Real Madrid đã đánh mất bảy trong tổng số chín điểm trong ba trận gần đây, trước các đối thủ dưới cơ, do hai trận hòa trước Valencia và Valladolid và trận thua mất mặt trước Celta Vigo. Nếu không phải ở trang thái tê liệt tinh thần vì quá phấn khích, chắc chắn đội bóng hoàng gia sẽ chẳng đánh mất điểm nào. Nếu giành được chín điểm, họ bây giờ đã đứng đầu Liga, với hai điểm lợi thế so với Atletico và 5 điểm so với Barcelona, trong khi ở vòng đấu cuối cùng chỉ là Espanyol, đội bóng vừa chắc chắn trụ hạng  và được coi là thân hữu với Madrid.

2.- Vắng mặt vì chấn thương và vì đề phòng bất trắc

Nối ám ảnh với Cúp châu Âu trở thành một căn bệnh truyền nhiễm, khiến sau thắng lợi tại Munich, hàng loạt các cầu thủ áo trắng bị dính chấn thương. Phòng y tế tại Santiago Bernabeu lúc nào cũng đông người. Cũng có những cầu thủ viện cớ thể lực có vấn đề để nghỉ một trong ba trận gân đây nhằm giữ sức cho trận chung kết tại Lisbon và tránh chấn thương trước khi diễn ra World Cup Brazil. Nếu như trong trận hòa với Valencia, chỉ có Modric là vắng mặt, thì đến trận gặp Valladoldid đã có thêm Bale, Carvajal và Varane, chưa kể Cristiano sau tám phút vào sân đã xin ra để đề phòng tái phát chấn thương. Đến trận gặp Celta, thì ngoài các cầu thủ nói trên, lại có thêm sự vắng mặt của Pepe và Benzema, chưa kể Jese Rodriguez phải nghỉ dài ngày.

Nhiều cầu thủ Real vắng mặt vì chấn thương và đề phòng bất trắc

3.- Không có bộ ba nguyên từ 'BBC' , Madrid đánh mất bản sắc và bóng đá

Trong ba trận gần đây, chỉ có bốn cầu thủ luôn góp mặt: đó là Ramos, Marcelo, Alonso và Isco. Những chấn thương và sự do dự của Ancelotti trong việc lên một đội hình đủ mạnh  dẫn đến một cuộc khiêu vũ về sự thay đổi người và vị trí cầu thủ. Kết quả là tồi tệ. Madrid bỗng trở lên dễ nhìn thấy trước, với một lối chơi chậm chạp, mắc sai lầm liên tiếp trong các đường chuyền bóng, rối loạn trong tổ chức tấn công và phòng ngự, thiếu chính xác trong khâu dứt điểm và dễ vỡ ở tuyến sau, khiến đội bóng phải nhận 5 bàn thua chỉ trong ba trận. Thiếu vắng bộ ba “BBC” (Benzema, Bale, Cristiano), hàng công áo trắng tỏ ra vô hại và mỏi mệt trước Valecia, Valladolid và Celta.

4.- Sự thất bại rõ ràng của các cầu thủ dự bi

Sự vắng mặt của các vị trí chính thức tạo điều kiện để  các cầu thủ dự bị được vào sân và lãnh trách nhiệm “trói” Liga, nhưng tất cả đã không đáp ứng được đòi hỏi đó. Cả Illarramendi, Isco, Marcelo, Morata, Casemiro và Nacho đều chơi dưới khả năng và phong độ của mình, giống như các vị trí chính thức như Xabi, Modric, Ramos hay Di Maria, cũng bỗng nhiên hụt hơi vì chỉ nghĩ tới Lisbone.

5.- Ancelotti lâm nguy

Thất bại tại Liga có thể là điều được tính toán trước bởi sự cạnh tranh quyết liệt của Atletico và Barca, nhưng cách mà Madrid  buông giải đấu này là đáng trách, khiến tình thế của Ancelotti chông chênh hơn bao giờ hết. Ban lãnh đạo của “Nhà Trắng” ở Madrid không hài lòng chút nào hình ảnh bạc nhược của đội bóng hoàng gia trong ba trận gần đây. Họ đánh dấu Ancelotti là thủ phạm vì không biết làm cho đội bóng luôn ở tư thế chiến đấu và chiến thắng. Nếu Real Madrid bị Atletico đánh bại tại chung kết Champions và Madrid một lần nữa đánh mất La Decima, thì coi như nhà cầm quân người Italia sẽ đứng trước nguy cơ bị sa thải, vì một chiếc Cúp Nhà vua cỏn con không phải là điều mà “bố già” Florentino Perez mong muốn sau khi hàng năm dành cho đội bóng hoàng gia nửa tỷ euro ngân sách.

Ancelotti đang đứng trước nguy cơ bị sa thải

6.- Nguy cơ nhìn thây mình trong chiếc gương của Bayern

Vấn đề của Ancelotti hiện nay là khôi phục lại sức chiến đấu của Madrid cho trận chung kết tại Lisbone. Nỗi sợ hãi nhìn thấy mình rơi vào hoàn cảnh của Bayern tại bán kết Champions làm các cầu thủ madridistas tê dại. “Hùm Xám” của Pep Guardiola giành Bundesliga sớm bảy vòng đấu khiến các cầu thủ của đội bóng này chủ quan, thư giãn và mất tập trung để rồi bị Real Madrid đang ở phong độ đỉnh cao lúc đó đè bẹp một cách không thương tiếc tại bán kết Champions. 

Giống như đội bóng nước Đức, Real Madrid cũng ngất ngây quá lâu trong men say của chiến thắng trước Bayern để rồi thất bại liên tiếp và mất tinh thần trước trận gặp Atletico.   Đội bóng cùng thành phố của Real Madrid có thể bị hao mòn thể lực do phải chơi trận chung kết Liga với Barcelona, nhưng khát vọng chiến thắng dồn nén trong 20 năm qua cùng ý thức tập thể có thể làm cho họ trở lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.  Với Real Madrid, nỗi ám ảnh với giấc mơ vô địch và nỗi sợ hãi đánh mất nó là điểm yếu chết người có thể khiến đội bóng hoàng gia lại sảy chân một lần nữa.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm