CHÙM ẢNH: Ngón tay xuất thần của Howard, nụ cười khó nhọc của Ronaldo

23/06/2014 08:16 GMT+7 | Video Hot World Cup

(Thethaovanhoa.vn)- Giấc mơ World Cup đã sống lại với người Bồ Đào Nha ở thời điểm tưởng chừng như thất bại đã gõ cửa. Hạnh phúc trào dâng chẳng nói nên lời, C.Ronaldo ngồi phệt xuống sân, nở nụ cười mãn nguyện.


CĐV Mỹ và Bồ Đào Nha thách đấu nhau trước giờ khai cuộc.


Thông điệp dành cho Ronaldo: "Một cơ hội nữa cho anh thôi, lần tới tôi sẽ cặp kè với Irina đấy".


Trận đấu bắt đầu sau nghi lễ chào cờ, hát quốc ca thiêng liêng của cả hai đội.


Ronaldo được cầu thủ đối phương "chăm" rất kỹ. Do chấn thương, anh vẫn chưa tìm được phong độ cao nhất ở trận cầu này.


Bất ngờ xảy đến ngay phút thứ 5. Khởi đầu như mơ dành cho Bồ Đào Nha khi Nani sớm ghi tên vào bảng điện tử với cú sút cận thành sau pha phá bóng lỗi của hậu vệ Mỹ.


Đây là bàn thắng nhanh thứ 3 của giải đấu.


Miguel Veloso chạy đến ôm đồng đội, Nani mút tay ăn mừng trong tiếng hò reo của CĐV.


Đón nhận bàn thua sớm, tuyển Mỹ ra sức tấn công hòng tìm bàn gỡ. Phút thứ 28,
Michael Bradley tung cú sút chân trái khá nguy hiểm nhưng bóng đi chệch cột dọc.


Tiếp đó là pha dứt điểm của Johnson nhưng vẫn chưa thể xuyên thủng khung thành Bento.

Bồ Đào Nha cũng có đòn đáp trả. Một pha cứu thua xuất thần bằng... ngón tay của thủ môn Tim Howard bên phía Mỹ. Nani dứt điểm đưa bóng chạm cột dọc bật ra, Elder lao vào đá bồi nhưng Howard đã kịp dùng những đầu ngón tay cản phá.


Liên tiếp sau đó là những đợt tấn công của cả hai đội. Mỹ dồn lên ép sân Bồ Đào Nha nhưng vẫn chưa thể có bàn thắng.


Một pha bỏ lỡ đáng tiếc. Michael Bradley đá nhanh vào khung thành gần như bỏ trống của Mỹ nhưng Ricardo Costa kịp lăn xả phá bóng bằng chân ngay trước vạch vôi.


Phút thứ 65, từ quả phạt góc của tuyển Mỹ, hậu vệ Bồ Đào Nha phá bóng không dứt khoát tạo cơ hội cho Jermaine Jones tung cú sút chân phải cực đẹp, đưa bóng đi vào góc xa khung thành Beto. Tỷ số là 1-1.


Phút thứ 82, Dempsey đưa bóng vào lưới trống của Bồ Đào Nha, đưa Mỹ vượt lên dẫn trước 2-1.


Tưởng chừng như tất cả đã kết thúc với Bồ Đào Nha sau bàn thắng của Demsey thì đến phút bù giờ thứ 2 của trận đấu, điều kỳ diệu đã đến. Từ đường chuyền như kẻ chỉ của Ronaldo, Valera đánh đầu tung lưới Tim Howard, gỡ hòa 1-1. Bồ Đào Nha đã tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm.



Không thể diễn tả hết niềm vui của Ronaldo. Lần này anh không cởi áo hay lao về phía gần khán đài. Chỉ đơn giản là ngồi xuống, mỉm cười mãn nguyện dẫu phía trước còn nhiều gian khó.

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm