John Terry: Tôi nhớ Frank Lampard và Ashley Cole

09/08/2014 11:38 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Khi mùa giải mới chuẩn bị khởi tranh, thủ quân John Terry đang cảm thấy tiếc nuối khi không còn thấy những người đồng đội thân thiết Frank Lampard và Ashley Cole sát cánh bên mình.

Không ai là không biết giữa Terry và Lampard có mối quan hệ thân thiết với nhau như thế nào. Họ không chỉ giữ vai trò đội trưởng và đội phó của Chelsea trong nhiều năm qua. Bộ đôi này đã gắn bó cùng nhau ở sân Stamford Bridge tới 13 năm.

Còn vào lúc này, Lampard đã không còn là người của Chelsea nữa, sau khi hợp đồng của lão tướng 36 tuổi này với đội bóng phía tây London đáo hạn mùa hè vừa qua. Anh đã chính thức là người của Man City, ít nhất là trong vòng 6 tháng tới theo một bản hợp đồng cho mượn, trước khi chính thức khoác áo New York City FC vào đầu năm sau.

Ngoài Lampard, với cá nhân Terry, việc hậu vệ trái Ashley Cole chuyển đến Roma trong mùa hè này cũng là một nỗi đau khác khiến anh cảm thấy khó nuốt trôi. Bộ ba này đã thi đấu ăn ý với nhau không chỉ ở cấp độ câu lạc bộ mà còn tại đội tuyển quốc gia.

Phát biểu trên kênh truyền hình chính thức của Chelsea, Terry thừa nhận: “Tôi cảm thấy như đang mất mát thứ gì đó trong những ngày đầu tiên của giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải mới. Ở sân tập Cobham, Lampard luôn là người bạn thân thiết của tôi và Ashley Cole cũng vậy. Chúng tôi đã trưởng thành cùng nhau, với những chiến thắng và cả những thất bại cay đắng cùng Chelsea để đạt được những điều lớn lao. Thế nên tôi rất buồn khi thấy Lampard và Cole ra đi, một người chuyển đến New York City, còn người kia khoác áo Roma. Tôi cảm thấy không vui vẻ gì khi chứng kiến họ khoác áo những đội bóng mới. Rồi thời gian sẽ làm mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn nhưng vào lúc này nỗi ám ảnh vẫn còn đó”.

Terry đặc biệt đề cao Lampard: “Lampard là một thần tượng, một người tạo cảm hứng cho tôi trong những buổi tập, trên sân hay ngoài đời. Anh ta là một cầu thủ cá tính nhưng lại có thừa sự khôn ngoan. Tôi chưa bao giờ gặp ai đó nỗ lực hết sức mình để tạo ra những dấu ấn như anh ta. Với những gì Lampard làm được cho Chelsea, thì tôi không nghĩ có bất kì ai đủ sức sánh ngang anh ta. Lampard rõ ràng là biểu tượng ở Chelsea và danh tiếng của anh vẫn sẽ còn được lưu giữ mãi mãi”.

Thủ quân của Chelsea cũng tỏ ra lo ngại về tương lai của mình: “Đội bóng đang trong giai đoạn chuyển giao. Rồi một ngày nào đó tất cả chúng tôi sẽ ra đi”.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm