Nhìn lại trận derby Madrid: Real đã thảm bại như thế nào?

09/02/2015 20:55 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Các cầu thủ Real Madrid đã có một màn trình diễn đáng hổ thẹn, dù mỗi người trong số họ đã cố gắng hết sức. Đơn giản bởi Atletico đã có một trận đấu hoàn hảo để một lần nữa khiến Real Madrid ôm hận trong một trận derby thành Madrid.

Real sai lầm về mọi mặt

Sergio Ramos, James Rodriguez, Pepe và Luka Modric đều vắng mặt, nhưng Real Madrid chẳng có lý do gì để bào chữa cho màn trình diễn tệ hại bậc nhất mùa này. Atletico đã hoàn toàn thống trị đội bóng của Carlo Ancelotti, khiến Real trải qua thất bại thảm hại nhục nhã thứ hai trong 5 năm trở lại đây kể từ trận thua Barca 0-5 cách đây 5 mùa.

Chiến lược gia người Italy đã sai lầm từ chiến thuật cho tới lựa chọn nhân sự. Với màn trình diễn thảm họa ở tuyến giữa, Sami Khedira có lẽ không nên được trao thêm một cơ hội nào nữa cho tới khi rời sân Bernabeu trong mùa Hè tới theo dạng chuyển nhượng tự do. Động lực thi đấu của Khedira là rất thấp khi anh biết rằng mình không còn nằm trong kế hoạch của Real Madrid. Ancelotti, các cầu thủ Madrid, cũng như Chủ tịch Florentino Perez cần biết điều đó để không tiếp tục mắc sai lầm.

Trước trận, Ancelotti đã nói rằng Casillas cuối cùng cũng đã điềm tĩnh trở lại và đang trải qua quãng thời gian đẹp bậc nhất trong sự nghiệp. Nhưng có lẽ không ai có thể biết được cục diện trận đấu sẽ như thế nào nếu không có tình huống thủng lưới vô duyên của Casillas trong bàn mở tỷ số. Đó là một cú sút căng của Tiago nhưng với đẳng cấp của mình, Casillas hoàn toàn có thể làm tốt hơn. Sân Vicente Calderon đã hát vang tên Iker Casillas sau tình huống này.

Sau bàn mở tỷ số của Tiago, Real Madrid hoàn toàn đánh mất thế trận. Atletico thể hiện sự vượt trội của họ về mọi mặt và bàn thắng thứ hai của Saul là điều tất yếu xảy ra sau khi Dani Carvajal không thể ngăn cản pha tạt bóng của Siqueira bên cánh trái. Người ta đã nói rất nhiều về sự tổn thất bên cánh trái của Real sau khi Marcelo bị treo giò, nhưng ngay cả cánh phải tưởng chừng được đảm bảo an toàn bởi Carvajal cũng bị khoan thủng.

Niềm kiêu hãnh của Real ở đâu?

Real Madrid đã giành quyền kiểm soát thế trận trong 15 phút cuối hiệp 1 nhưng Atletico vẫn đứng vững để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 2 bàn. Ancelotti đã cố gắng thay đổi khi thay Khedira bằng Jese ngay đầu hiệp 2, và đó có vẻ như là một sự điều chỉnh đúng đắn bởi Real khi đó đang thiếu cảm hứng và sự sáng tạo để phá vỡ kết cấu của Atletico.

Tuy nhiên, các học trò của Diego Simeone vẫn chơi cực kỳ chắc chắn khi mà sự vượt trội về mặt thể lực và tinh thần đã lấn át hoàn toàn Real. Isco và Toni Kroos dù rất cố gắng cũng không thể làm gì trước hàng tiền vệ của Atletico. Ngay cả khi thay thế Isco bằng Illarramendi, lối chơi của Real cũng không được cải thiện và nó càng thể hiện sự bế tắc của Ancelotti.

Cristiano Ronaldo và Gareth Bale đã chơi trọn trận nhưng Quả bóng Vàng 2014 rõ ràng đã hoàn toàn “tắt điện” trước sự hợp lý của Atletico. Thậm chí, Ronaldo có thể được coi là một trong 3 cầu thủ tệ nhất trên sân. Án treo giò 2 trận tưởng như là cơ hội để Ronaldo sung sức hơn và sẵn sàng cho trận derby Madrid, nhưng thực tế lại cho thấy điều ngược lại.

Không hề dễ dàng khi một cầu thủ tấn công phải đối đầu với Atletico, nhưng màn trình diễn của hàng công Real thật sự là không thể chấp nhận được. Trong cả trận đấu, họ chỉ tung ra được 2 cú sút và tất cả đều đến từ ngoài vòng cấm.

Quan trọng hơn cả, Real Madrid không bao giờ thể hiện được niềm kiêu hãnh của họ khi gặp khó khăn trước một đối thủ cỡ Atletico. Các học trò của Simeone rõ ràng đã chơi tốt hơn nhưng những Casillas, Nacho, Khedira, và Ronaldo thực sự chưa bao giờ thể hiện được tính cạnh tranh.

“Real Madrid vẫn mạnh hơn Atletico và cuối mùa chúng tôi sẽ vẫn vô địch mà thôi”, Ronaldo khẳng định chắc nịch. Nhưng nếu cứ thể hiện bộ mặt vô hồn như trước Atletico, khả năng họ trắng tay ở Liga là hoàn toàn có thể xảy ra.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm