Verona - Inter: Milito thực sự đã hết thời?

15/03/2014 09:09 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Mười trận Serie A liên tiếp không ghi bàn (11 nếu tính cả Cúp Italy); hai trận liên tiếp gần nhất dự bị cả 90 phút; lần gần nhất ghi bàn cách đây đã gần tròn nửa năm. Diego Milito đang trở thành một người thừa tại Inter Milan.

Đây là những ngày có lẽ là buồn nhất trong sự nghiệp của “Hoàng tử” Milito. Khoảng thời gian này năm ngoái, anh hoàn toàn bị cách ly sân cỏ bởi chấn thương nặng, nhưng lúc đó anh còn nguyên tinh thần lạc quan. Bây giờ thì khác. Nỗi buồn tăng lên mỗi ngày khi báo chí liên tục đăng tải các tin đồn rằng Inter hỏi mua Chicharito, Morata, Mandzukic, Dzeko hay Villa, còn trên sân, anh chẳng được HLV Walter Mazzarri đoái hoài. Có lẽ Milito sẽ ra đi khi hợp đồng của anh mãn hạn vào cuối tháng 6 tới.

Điều đáng tiếc là những hy vọng của Milito trong mùa giải cuối cùng khoác áo Inter sẽ không thành hiện thực. Hè năm trước, anh kiên quyết phủ nhận những tin đồn cho rằng anh rời Inter để trở về “dối già” tại đội bóng mà anh đã khởi nghiệp nơi quê nhà, Racing, với niềm tin rằng anh vẫn còn giúp ích được cho Inter thời tái thiết. Kinh nghiệm và tâm huyết Milito có thừa, nhưng thời gian thực sự đã bào mòn anh, đặc biệt sau chấn thương dài ngày. Cú đúp vào lưới Sassuolo trong lần tái xuất hồi tháng 9 năm ngoái tạo nên những hy vọng lớn lao, nhưng đó chỉ là đốm sáng duy nhất để người ta nhớ rằng Milito còn chưa giải nghệ. Chưa bao giờ anh “tịt ngòi” 10 trận Serie A liên tiếp, nhưng mùa này, điều đó đã xảy ra.

“Hoàng tử” cũng có vẻ không phải là một thầy giáo tốt, khi những chân sút trẻ nhiều hứa hẹn mà Inter đưa về xem ra không học hỏi được gì từ anh. Icardi hay Belfodil đều chỉ là những nỗi thất vọng và hầu như sẽ phải ra đi sau mùa này. Gánh nặng ghi bàn đành dồn cả lên vai Rodrigo Palacio, trận này qua trận khác. Nhưng Palacio cũng đã 32 tuổi và anh thực tế không phải là một trung phong cắm đúng nghĩa.

Inter còn rất ít cơ hội lọt vào Top 3. Mục tiêu thiết thực của họ là tranh một chiếc vé dự Europa League mùa tới. Verona cũng có tham vọng đó. Một chiến thắng “phục thù” thất bại 2-4 ở lượt đi sẽ giúp Verona rút ngắn cách biệt với chính Inter xuống chỉ còn 1 điểm, nhưng đó là mục tiêu không dễ dù đội bóng này đã chơi rất ấn tượng từ đầu mùa. Hiện Verona đã trải qua 2 trận không ghi bàn, trong khi Inter không thủng lưới 2 trận gần nhất.

Có cơ hội nào cho Milito ra sân hay không? Để anh đối đầu với “lão tướng” Luca Toni vẫn chơi rực lửa ở tuổi 37. Để anh chứng tỏ rằng ở tuổi sắp 35, chân sút xuất sắc nhất Champions League 2009-10 chưa trở thành một “phế nhân”.

Dự đoán: 0-1  (lượt đi 2-4)

Vĩnh Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm