Vì sao Man United cần có Sadio Mane?

21/09/2015 20:56 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Hồi tháng 8/2015 khi Man United đang rất cần một trung phong có tốc độ, Sadio Mane của Southampton nổi lên như là mục tiêu chuyển nhượng đầy bất ngờ. Nhưng vào giờ chót ông Van Gaal lại chọn mua Anthony Martial.


Sadio Mane là quân bài quan trọng của Koeman ở Southampton

Mọi chuyện dường như đang diễn ra tốt đẹp. Nhưng trận đấu với chính Southampton ở vòng 4 này cho thấy Van Gaal có thể dùng Mane trong vai trò của một số 10.

Tuyển thủ quốc tế người Senegal tham gia vào những tình huống tấn công nguy hiểm nhất của The Saints trong khi lối chơi chuyền bóng của Man United thường lại đi vòng qua đôi chân của Rooney. Mane đến Premier League với tư cách là cầu thủ chạy cánh nhưng anh thể hiện phẩm chất của một tiền đạo lùi đá ở trung tâm.

Từ vị trí này, anh có thể tăng tốc thoát xuống phía sau hàng thủ đối phương. Đây là phẩm chất rất quan trọng trong lối chơi của Southampton vì Graziano Pelle thiếu tốc độ. Nhưng Mane cũng rất giỏi trong việc tìm khoảng trống ở biên. Ở đầu trận đấu với United, anh liên tục khoan thủng hàng phòng ngự Quỷ đỏ với những pha di chuyển ở vị trí lệch phải.

Van Gaal bố trí Daley Blind chơi trung vệ lệch trái dù Luke Shaw chấn thương có nghĩa là Marcos Rojo trở lại chơi ở hành lang trái. Có vẻ như là sẽ hợp lý hơn nếu ông Van Gaal bố trí Rojo đá cặp trung vệ với Smalling nhưng ông lại muốn duy trì tính liên tục. Vẫn đề là Blind thiếu sức mạnh để chống lại một trung phong cổ điển. Lúc đầu trận anh bị Pelle qua mặt.

Tiền đạo Southampton cầm bóng quá tốt. Với Mane di chuyển xung quanh còn James Ward-Prowse có thể tung ra những đường căng ngang từ cánh hoặc trám vào vị trí tấn công ở trung tâm khi Mane dạt cánh, bộ ba của The Saints trở nên cực kỳ nguy hiểm. Chính họ tham gia vào bàn mở tỷ số cho Southampton. Mane chuyền bóng cho Ward-Prowse rồi tăng tốc để đón quả căng ngang trước khi Pelle sút bồi thành công sau khi De Gea cứu thua cho United ở tình huống dứt điểm trước đó.

Tam giác tấn công kiểu này chính là mô hình mà HLV nào cũng muốn có trong sơ đồ 4-2-3-1. Southampton khởi đầu trận đấu với những đường chuyền nhanh và gọn gàng mà Van Gaal đòi hỏi ở các ngôi sao tấn công của Man United. Nhưng họ không làm được như The Saints vì Rooney không tạo được ảnh hưởng lên lối chơi tấn công của Quỷ đỏ và có vẻ như những pha phối hợp của United nguy hiểm nhất khi…không có Rooney tham gia.

Bàn gỡ 1-1 của Man United được thực hiện khi Juan Mata làm bóng cho Martial từ cánh trái. Sau đó Martial cướp được bóng từ chuyền về bất cẩn của Yoshida và ghi bàn thứ 2 cho Quỷ đỏ. Bàn thứ 3 của Man United được Mata thực hiện sau khi Memphis Depay sút dội cột dọc bật ra. Bàn thắng đến sau pha phối hợp với 45 đường chuyền trong đó bóng đôi lần qua chân Rooney ở giữa sân và khi thủ quân của United có nhiều khoảng trống hơn trong hiệp 2 vào lúc Southampton đã không còn chơi kín kẽ và để lộ quá nhiều khoảng trống.

Nhưng Rooney không thực hiện được cú sút nào. Không tạo ra cơ hội nào và hoàn toàn thiếu sự năng động cũng như di chuyển khôn ngoan như Mane ở bên kia chuyến tuyến. Vấn đề là Ronald Koeman phải tìm ra nguyên nhân vì sao Mane liên tục khởi đầu các trận đấu rất hay nhưng sau đó cứ mờ nhạt dần. Trong số 10 bàn thắng anh ghi ở Premier League thì chỉ có 2 bàn được thực hiện sau phút thứ 35.

Sự phụ thuộc lối chơi vào một cầu thủ có xu hướng lạ lùng như thế này cắt nghĩa một phần vì sao Southampton thường đột ngột sa sút vào giữa trận đấu. Nhưng dù sao Mane cũng sở hữu những phẩm chất mà Rooney không có. Và những phẩm chất ấy lại rất hữu ích cho sơ đồ 4-2-3-1 mà Van Gaal áp dụng. Cứ nhìn Mane và so sánh với Rooney thì biết United đang thiếu gì.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm