Tabarez, Martino và mối thù 20 năm

24/07/2011 12:07 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Sáng mai, khi xuất hiện trên sân El Monumental, Oscar Tabarez và Gerardo Martino cùng có tham vọng mang vinh quang về cho Uruguay và Paraguay. Bên cạnh đó, trận chung kết Copa America 2011 còn là cơ hội để họ giải quyết mới tư thù kéo dài suốt 20 năm nay.

Những cái đầu thực dụng

HLV Tabarez của tuyển Uruguay - Ảnh Getty

Oscar Tabarez chưa bao giờ là một cầu thủ giỏi. Khởi đầu sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp khi bước vào độ tuổi 20, trong 12 năm xỏ giày chạy trên sân, Tabarez khoác 6 màu áo khác nhau, và chỉ thể hiện được năng lực ở mức trung bình. Lý do, Tabarez phân vẫn giữa việc tiến thân vào con đường bóng đá, hay tiếp tục công việc dạy học mà bản thân đam mê từ ngày còn nhỏ.

Tabarez đã chọn cả hai, vừa thi đấu trên sân cỏ, trong vai trò hậu vệ, vừa kiêm luôn công việc giảng dạy trong nhà trường. Không thể lên đỉnh cao vì theo đuổi cả hai niềm đam mê, nhưng khi chuyển sang công tác huấn luyện, Tabarez nhanh chóng trở thành một cái tên có sức hút lớn ở Uruguay. Nhờ kinh nghiệm từ thực tiễn sân cỏ, kết hợp với kinh nghiệm của một “El Maestro” (giáo viên - cũng là biệt danh của ông ngày nay), Tabarez không khó để thành danh.

Triết lý của Tabarez là bóng đá thực dụng. Ông đã đưa U-20 Uruguay đến với chức vô địch Nam Mỹ năm 1983 nhờ lối chơi đậm phong cách châu Âu. Đó cũng là lần duy nhất U-20 Uruguay có vinh dự bước lên bục vinh quang trên sân chơi khu vực. Năm 1987, lần thứ 5 trong lịch sử Penarol giành được danh hiệu Copa Libertadores cũng nhờ bóng đá thực dụng của Tabares.

Gerardo Martino là thế hệ đi sau Tabarez, được đứng vào hàng ngũ những cầu thủ giỏi của nền bóng đá Argentina, và xuất thân từ vị trí tiền vệ công. Thế nhưng, “Tata” Martino đã chọn con đường trái ngược, khi ông bước chân vào sự nghiệp cầm quân. Martino, người Argentina duy nhất còn sót lại ở kỳ Copa lần này, đã theo đuổi tư duy thực dụng đến mức cách đây một thập niên rất ít người chấp nhận.

Với Martino, nền tảng của chiến thắng là phòng ngự. Thế nên, đôi khi các đội bóng của “Tata” (biệt danh của Martino) chỉ co cụm trên phần sân nhà và chờ cơ hội phản công. Có thời điểm, Martino thậm chí còn thực dụng hơn cả người Italia.

Mối thù 20 năm

Sáng mai (theo giờ VN), hai trong số ít chiến lược gia thực dụng của bóng đá Nam Mỹ sẽ gặp nhau, trong trận chung kết của kỳ Copa America lần thứ 43. Martino vừa nhận án kỷ luật cấm chỉ đạo hai trận, do đã tham gia vào vụ ẩu đả với các quan chức và cầu thủ Venezuela, và ông chỉ có thể chứng kiến trận chung kết trên khán đài. Dù vậy, đây vẫn là cuộc đấu trí của Martino với Tabarez, vì chính ông là người sẽ bố trí đội hình của Paraguay.

Đây là cuộc chiến mà cả Martino và Tabarez đều muốn giành chiến thắng. Danh dự và vinh quang là một phần tất yếu. Ngoài ra, giữa hai nhà cầm quân chênh nhau 16 tuổi này còn tồn tại mối thù cá nhân trong suốt hai thập niên qua.

Mùa giải 1990-91 ở Argentina, trong giai đoạn Apertura, Newell's Old Boys dẫn đầu bảng xếp hạng, với 2 điểm nhiều hơn đội nhì bảng River Plate, trong khi Boca Juniors chỉ đứng thứ 8. Bước vào giai đoạn hai Clausura, Boca do Tabarez dẫn dắt thể hiện một phong độ tuyệt vời. Sau 19 trận, Boca chiếm ngôi vị đầu bảng với 32 điểm (2 điểm/trận thắng), giữ thành tích bất bại và chỉ thủng lưới đúng 6 bàn.

Newell's Old Boys và Boca bước vào hai trận quyết định để tìm ra nhà vô địch Argentina. Trong trận đấu ở Rosario ngày 6/7/1991, Newell's do Bielsa dẫn dắt đã giành chiến thắng với pha lập công duy nhất của Eduardo Berrizo. Sau đó ba ngày, trên thánh địa La Bombonera, tỷ số tương tự tái diễn, với phần thắng thuộc về Boca (Reinoso). Hai đội phải giải quyết trận đấu bằng luân lưu, và Newell’s thắng 3-1.

Boca của Tabarez thất bại đầy cay đắng trên sân nhà. Trong khi đó, Martino cùng các đồng đội Newell’s ăn mừng chiến công trở thành nhà vô địch Argentina.

Ở vòng loại World Cup 2010, Paraguay của Martino giành chiến thắng 1-0, và lượt về đến lượt Uruguay của Tabarez hát khúc khải hoàn (2-0). Nhưng hai trận đấu ấy không nhiều ý nghĩa như cuộc đối đầu lần này. Martino sẽ một lần nữa nở nụ cười, hay Tabarez đòi nợ thành công?

Ngọc Linh

6 Trong sự nghiệp cầu thủ, Oscar Tabarez vừa thi đấu vừa làm công tác giảng dạy trong nhà trường. Ông đã thi đấu cho 6 CLB khác nhau.

505 Gerardo Martino đã thi đấu 505 trận cho Newell’s Old Boys tại các giải chính thức (488 ở giải VĐQG Argentina), và được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử CLB.

3 Nếu Paraguay chiến thắng, Martino sẽ trở thành HLV người nước ngoài thứ 3 trở thành nhà vô địch Nam Mỹ, sau Jack Greenwell (Anh, với Peru năm 1939) và Danilo Alvim (Brazil, Bolivia 1963).



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm