Chievo phá sản: Khi câu chuyện cổ tích khép lại…

25/08/2021 18:19 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Một chương đẹp đẽ của bóng đá Italy cuối cùng đã khép lại một ngày cuối tháng 8, khi Chievo tuyên bố phá sản sau những nỗ lực cuối cùng nhằm thuyết phục LĐBĐ Italy (FIGC) cho họ đăng ký thi đấu ở Serie B và lời hứa sẽ trả hết nợ trong thời gian quy định bị khước từ.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 25/8

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 25/8

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 25/8: Lịch thi đấu Cúp C1: Shakhtar vs Monaco, Brondby vs Salzburg, Dinamo Zagreb vs Sheriff. Lịch thi đấu League Cup Anh: West Brom vs Arsenal.

Quả là đau buồn đối với một CLB nhỏ được tạo nên từ những người yêu bóng đá của một phường nhỏ xíu của Verona, thành phố miền Bắc nước Ý, và mùa Thu này kỷ niệm tròn 20 năm ngày họ lần đầu tiên lên hạng Serie A ở mùa 2001-02 và ngay lập tức tạo ra những điều kỳ diệu mà đến giờ, nhiều người sống trong hoài niệm về một thuở calcio vẫn hay nhắc đến. Đội quân của Luigi del Neri, một vị HLV hay để ria và có nụ cười rất hiền, và của Chủ tịch Luca Campedelli, người có gương mặt rất giống Harry Potter, đã gây sốc khi thắng Fiorentina 2-0 trong ngày ra mắt giải đấu, với các bàn thắng của Perrotta và Marazzina. Hôm đó là 26/8/2001, sân Artemio Franchi. Cú sốc tiếp theo ào đến khi họ đánh bại Bologna 2-0 ở sân nhà với các bàn thắng của Corradi và Cossato. Bentegodi, sân chung của họ với Hellas Verona, hôm ấy chỉ chứa chừng 9 nghìn khán giả trong số 43 nghìn chỗ ngồi. Một tờ báo Ý hôm ấy đã tỏ ra tò mò vì con số ấy, và rồi bình luận: “Cả khu vực Chievo đã có mặt ở đó cũng không thể đông đến thế. Hẳn phải có nhiều người rỗi hơi nào đó cũng tò mò đến xem”.

Có cả một câu chuyện dài và hài hước về việc số người rỗi hơi đó là ai. Một người bạn tôi ở Verona (anh này là fan Milan) bảo rằng, đó hẳn phải là fan của Hellas Verona giả vờ làm fan Chievo vào sân để xem đội bóng họ từng khinh thường ấy đá thế nào. Mùa ấy, trong khi Chievo kết thúc giải ở vị trí thứ 5, đoạt vé đi dự Cúp châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử, và thiên hạ sẽ nhớ mãi đội hình này, với Lupatelli- Moro, D’Anna, d’Angelo, Lanna-Eriberto, Corini, Perrotta, Manfredini-Corradi, Marazzina, và trong hành trình đã từng hạ Inter, hòa Lazio, Milan và gây khó cho cả Juve, thì Hellas Verona xuống hạng. Mà Hellas Verona là ai? Đội bóng từng đoạt Scudetto 1985 và tự coi là đội bóng số 1 của thành phố từ lâu đã nổi tiếng với nhà hát Arena và câu chuyện Romeo và Juliet. Chính những tifosi quá khích của họ đã từng chế nhạo rằng, chỉ khi nào những con lừa biết bay, Chievo mới lên hạng Serie A. Và thế là mùa 2001-02, khi Chievo lên Serie A, “i musi volanti”, lừa bay, trở thành biệt danh của họ.

Chú thích ảnh
Câu chuyện Chievo này khép lại, sẽ có một câu chuyện Chievo khác mở ra. Hãy tin là thế…

Những con lừa ấy đã sống qua nhiều thăng trầm của Serie A, đã từng dự Cúp UEFA, rồi Champions League, từng tụt xuống hạng B mùa 2007-08 và rồi ngay tức khắc trở lại, để rồi mùa 2018-19 rớt hạng lần nữa, và từ đó đến giờ họ chìm dưới đáy.

Những câu chuyện cổ tích của Chievo đã được viết ra. Đấy là câu chuyện về thành công của một đội bóng nhỏ và nghèo, nhưng chơi một thứ bóng đá tấn công và không sợ hãi ai. Nhưng câu chuyện nào cũng có nhiều mặt, không thể lãng mạn mãi. Chievo từ lâu đã mất đi cái chất Ý của nó và cũng như nhà chủ Paluani, nhà sản xuất bánh ngọt nổi tiếng, chìm trong khủng hoảng tài chính. Những lời kêu cứu của Luca Campedelli, người thay cha Luigi làm chủ Chievo kể từ năm 1992, chẳng được ai lắng nghe. Ông bảo rằng, bóng đá bây giờ chìm trong nợ nần chồng chất, Barca, Real, Inter hay Milan đều thế, tại sao chỉ có những CLB nhỏ như Chievo phải trả giá dù nợ không nhiều, chỉ 44 triệu euro. FIGC không nghe và cũng không có ai đứng ra mua lại CLB vào thời hạn cuối cùng để Chievo có thể ở lại Serie B. Và thế là Chievo thôi tồn tại như thế.

Nhưng câu chuyện của Chievo sẽ không kết thúc như thế. Ở Verona, thành phố của Romeo và Juliet, người ta vẫn tin vào những điều kỳ diệu. Cái chết của đôi tình nhân ấy là một biểu tượng của tình yêu bất tử. Sergio Pellissier, đội trưởng Chievo những năm qua, người đã khoác áo Chievo từ 2002 đến 2019 đã thành lập một đội bóng mới, đăng ký với FIGC cái tên FC Chievo 1929 và được chấp thuận. Họ sẽ bắt đầu cuộc đời mới ở hạng nào, chưa ai biết. Nhưng người ta tin, họ sẽ trở lại. Trong 20 năm, đã có rất nhiều câu chuyện tan nát, phá sản, bị đánh tụt hạng và rồi trở lại trong nụ cười và niềm hạnh phúc lớn lao của Fiorentina, Parma, Genoa hay Napoli. Họ đều rơi xuống đáy, mất tên tuổi, và rồi trở lại, lấy lại tên cũ và bay cao. Chievo cũng vậy thôi, và riêng việc từ địa ngục trở lại đỉnh cao cũng sẽ là một câu chuyện cổ tích mới.

Đợi chờ ngày Chievo trở lại…

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm