Chị gái thai phụ bị ném đá đến chết phủ nhận thông tin gia đình giết hại nạn nhân

02/06/2014 17:07 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Chị gái của Farzana Parveen - phụ nữ mang thai bị ném đá đến chết trên phố ở Pakistan hôm thứ 3 tuần trước (27/5) đã cáo buộc chồng của nạn nhân chính là thủ phạm gây ra cái chết của em mình.

Sau khi Farzana Parveen bị sát hại giữa ban ngày ngay tại bên ngoài tòa án thành phố Lahore của Pakistan, cảnh sát địa phương đã bắt giữ cha và bốn người thân khác của nạn nhân vì tình nghi những người này là thủ phạm giết Farzana bởi cô muốn kết hôn và bất chấp sự phản đối của gia đình.

Tuy nhiên, mới đây, Khalida Bibi - chị gái của thai phụ 25 tuổi khẳng định rằng gia đình cô vô tội và đổ lỗi cho Mohammad Iqbal, 45 tuổi - chồng của nạn nhân.

Chị gái Khalida Bibi của nạn nhân phủ nhận hoàn toàn những báo cáo ban đầu.

Tuyên bố của Khalida được xem là thông tin kỳ lạ mới nhất trong câu chuyện bi thảm về cái chết của Farzana, người bị ném đá đến chết vì làm "nhơ bẩn danh dự của gia đình", gây chấn động thế giới suốt một tuần nay.

Trong vụ án kinh hoàng này, đây cũng được xem là chi tiết gây "sốc" nhất kể từ khi được các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin Iqbal đã giết chết vợ mình để kết hôn với Farzana trong khi gia đình muốn cô lấy với một người anh em họ.

Khalida khẳng định Iqbal phải chịu trách nhiệm về tội danh của mình vì đã ra tay giết hại em gái của cô sau khi Farzana cố gắng chạy trốn khỏi Iqbal. "Mohammad Iqbal và đồng bọn đã giết Farzana. Cáo buộc cha và họ hàng giết em tôi là hoàn toàn sai lầm", Khalida Bibi tuyên bố.

"Tôi đã có mặt tại hiện trường và chứng kiến tất cả. Khi Farzana bước ra khỏi phòng luật sư và nhìn thấy chúng tôi đứng ở bên kia đường, nó vội vã chạy về phía chúng tôi. Iqbal và đồng bọn đuổi theo và ném Farzana bằng gạch", chị gái thai phụ xấu số kể lại.

Hiện trường vụ án mạng thương tâm chấn động Pakistan và thế giới.

Khalida nói thêm rằng tháng trước, Farzana cũng chạy trốn và trú tạm vào nhà của một phụ nữ để thoát khỏi chồng mình.

"Farzana nói với tôi rằng Iqbal đã bắt cóc và buộc nó phải kết hôn. Farzana sợ rằng Iqbal có thể giết nó như Ayesha - vợ trước đây của hắn", người thân của nạn nhân cho biết.

Cáo buộc của Khaliada hoàn toàn mâu thuẫn với tất cả các báo cáo trước đây về cái chết của Farzana. Trước đây, Iqbal tuyên bố ông và người vợ quá cố 25 tuổi đã kết hôn vào tháng 1 năm nay. Tuy nhiên, gia đình của Farzana đã rất tức giận vì cô không chịu lấy người mà cha mẹ đã chọn.

Người nhà của thai phụ đoản mệnh đã đệ đơn yêu cầu pháp luật chống lại Iqbal - nhưng khi hai vợ chồng cô vừa rời khỏi tòa án tối cao Lahore sau phiên tòa hôm 27/5, cha và các anh em của Farzana đã lao vào ném đá phụ nữ này đến chết.

Theo Iqbal, nhóm người này bắt đầu đánh vợ mình bằng gậy và ném gạch đá vào người Farzana, sau đó để mặc cô chết trên đường phố.
Hai ngày sau khi thai phụ trẻ tuổi tử vong, Iqbal thừa nhận rằng ông đã giết người vợ đầu tiên của mình để kết hôn với nạn nhân.

"Tôi đã yêu Farzana và giết chết người vợ đầu tiên của mình vì tình yêu này", người đàn ông 45 tuổi khai nhận.

Iqbal cũng cho rằng Farzana một chị gái của cô là nạn nhân của những vụ giết người vì danh dự gia đình sau khi Rehana - chị ruột của nạn nhân cũng bị sát hại vì muốn kết hôn với người mình yêu.

Cái chết thương tâm của Farzana đã gây ra sự phẫn nộ ở cả trong và ngoài nước Pakistan. Sự tức giận càng trở nên cao trào khi thông tin không một ai can thiệp và giúp đỡ Farzana lan truyền đi khắp thế giới, tờ Daily Mail của Anh cho hay.

Hải Yến
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm