Chị cả bóng chuyền Trà Giang gửi tâm thư mong CĐV 'ngừng so sánh, chỉ trích', khẳng định Việt Nam không thua kém Thái Lan

15/05/2023 11:35 GMT+7 | SEA Games 32

Phụ công Đinh Thị Trà Giang đã chia sẻ bức tâm thư trên trang cá nhân sau khi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam để thua Thái Lan ở trận chung kết, giành HCB SEA Games 32.

Chị cả Trà Giang gửi tâm thư cho đội bóng chuyền nữ Việt Nam

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bị đánh giá thấp hơn khá nhiều so với Thái Lan khi bước vào trận chung kết SEA Games vào tối ngày 14/5. Thái Lan đã ở đẳng cấp thế giới và liên tục thắng các cô gái Việt Nam 3-0 ở những lần gặp gỡ gần đây. Lần này khác biệt khi Thanh Thúy cùng các đồng đội đã gây ra vô vàn khó khăn cho họ. Đáng tiếc, chúng ta đã để thua đầy tiếc nuối với tỷ số 1-3 (17-25, 25-21, 30-32, 21-25).

Kết thúc trận đấu, Thanh Thúy lặng người buồn bã khi không đạt được mục tiêu giành HCV SEA Games. Lý Thị Luyến thậm chí đã bật khóc.

Chị cả Trà Giang gửi tâm thư cho đội bóng chuyền nữ Việt Nam: 'Chúng ta về nghỉ ngơi rồi tiếp tục tập luyện chiến đấu tiếp thôi các em' - Ảnh 2.

Tâm thư của chị cả Trà Giang trên trang Facebook.

Trên trang cá nhân Facebook, đội trưởng Đinh Thị Trà Giang đã có những chia sẻ động viên toàn đội.

"Chúng ta về nghỉ ngơi rồi tiếp tục tập luyện chiến đấu tiếp thôi các em", Trà Giang mở đầu bức tâm thư của mình.

"Chỉ mong cả đội khỏe mạnh bình an, giữ mãi được tinh thần sự gắn kết tin tưởng nhau như hiện tại và sẽ tốt hơn nữa tiến xa hơn nữa.

Cảm ơn ban huấn luyện,cảm ơn tất cả chúng ta vì đã vượt qua mọi thứ để có những trận đấu hay và tiếp tục cùng nhau để chiến đấu những giải đấu sắp tới

Ngừng so sánh, chỉ trích và áp đặt vận động viên đi ạ. Mỗi người đều có một khả năng riêng, ai cũng có ưu khuyết điểm không ai hoàn hảo cả vậy nên môn tập thể là bù trừ cho nhau hỗ trợ nhau để cùng nhau thành một tập thể vững chắc lớn mạnh đoàn kết.

Thái họ đầu tư như thế nào, họ tạo điều kiện cho vận động viên ra sao, họ làm hệ thống bóng chuyền trên đất nước họ từ cấp đội tuyển, câu lạc bộ, trường học ra sao chắc nhiều người không biết không hiểu được nên luôn lấy vận động viên mình ra so sánh rồi nghĩ thắng họ dễ dàng đơn giản (Một số nước trong khu vực họ cũng đang thay đổi dần lớn mạnh hơn).

Đừng chỉ mãi ngồi chỉ trích, so sánh, áp đặt vận động viên mình thì xin hãy dành thời gian tìm hiểu xem các nước khác họ đã làm những gì và đầu tư cho vận động viên họ ra sao rồi nhìn lại vận động viên mình thấy thương như nào.

Xin lỗi nếu có nói gì không hay nhưng đây là những gì mình nghĩ mình thấy mình trải nghiệm.

Với tôi đây là lứa vận động viên tốt giỏi tiềm năng không thua vận động viên Thái đâu, chỉ mong các em được đầu tư, tạo điều kiện mọi thứ với khả năng của nước nhà thì sẽ vươn xa hơn rất nhiều.

Mạnh mẽ lên các cô gái, chúng ta dần khẳng định được chúng ta và làm cho đối thủ của chúng ta dè chừng hoang mang lo sợ.

Chúng ta trên sân không thua họ, chúng ta thua họ ở cái khác".

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm