Chelsea 1-2 Liverpool: Stamford Bridge lại sụp đổ

21/11/2011 10:26 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Từ M.U, Arsenal, và bây giờ là Liverpool, Chelsea đều trắng tay, bất luận được thi đấu trên sân nhà hay sân khách. Thêm một nỗi hổ thẹn ở Stamford Bridge, và kèm theo đó là lời cảnh báo thực sự với Villas-Boas.

Người ta đã so sánh Villas-Boas với người đồng hương Mourinho quá nhiều, nhưng càng ngày, ông thầy trẻ người Bồ càng tỏ ra giống với Felipe Scolari hơn. Chelsea ở thời điểm hiện tại muốn triển khai lối chơi tấn công đẹp mắt, song mặt trái của nó là những sơ hở chết người nơi hàng phòng ngự.

Với lợi thế sân nhà, Chelsea là đội nhỉnh hơn đôi chút về thế trận, và chính họ là người tạo ra cơ hội đầu tiên sau cú sút phạt đi sát cột dọc ở giữa hiệp một. Nhưng sau đó, những sơ hở nơi hàng phòng ngự đã xuất hiện. Việc một trung vệ như David Luiz vẫn cố gắng biểu diễn kỹ thuật giữ bóng khi đã bị ba cầu thủ Liverpool quây ngay trước vạch 16m50 là một minh chứng. Và trung vệ người Brazil đã phải nhận thẻ vàng một cách không đáng có ở tình huống ấy.

Nhưng Luiz không phải cầu thủ đáng trách nhất bên phía chủ nhà, thậm chí, nếu không có pha can thiệp kịp thời của anh ở phút 29 thì Luis Suarez đã có thể sút tung lưới Petr Cech. Kẻ tội đồ thực sự của Chelsea là tiền vệ phòng ngự John Obi Mikel, khi anh để mất bóng cực kỳ nguy hiểm ngay trước vòng cấm địa 5 phút sau đó. Sau khi cướp được bóng, Bellamy đã phối hợp một hai rất đẹp mắt với Suarez trước khi dọn cỗ cho Maxi ghi bàn. Rõ ràng sự thiếu tập trung nơi hàng phòng ngự là một điểm yếu chết người của Chelsea ở thời điểm hiện tại.



Chelsea gục ngã trước Liverpool ngay tại Stamford Bridge- Ảnh Getty

Sang đến hiệp hai, HLV Villas-Boas đã quyết định tăng cường sức mạnh tấn công khi tung Daniel Sturridge vào sân thay cho kẻ tội đồ Mikel. Và chưa đầy 10 phút sau, tiền đạo trẻ này đã tạo ra sự khác biệt với một pha dứt điểm cận thành. Công đầu trong bàn gỡ hòa này thuộc về Malouda, người đã xộc thẳng vào vòng cấm trước khi căng ngang khung thành Liverpool. Sự hời hợt của các tiền vệ phòng ngự Liverpool là một phần nguyên nhân dẫn đến pha bóng này.

Sụp đổ vào phút cuối

Bàn gỡ hòa ấy đã kích thích tinh thần chiến đấu của các cầu thủ chủ nhà, và giúp họ triển khai thế trận được mạch lạc hơn. Chỉ hai phút sau khi cân bằng tỷ số, Chelsea suýt chút nữa nâng tỷ số lên 2-1 sau khi Luiz đón quả phạt của Drogba để lắc đầu hiểm hóc. Tuy nhiên, thủ thành Pepe Reina đã có pha đổ người cực nhanh để cản phá. Giữa hiệp hai, Malouda có pha đỡ ngực và tung người móc bóng đẹp mắt đi chệch cột dọc. Tiền vệ người Pháp còn có một pha xâm nhập bất thần, nhưng lại đệm bóng thiếu chính xác.

Ở trận đấu này, Villas-Boas đã "ém" kỹ hai con bài Torres và Meireles đến gần cuối hiệp hai mới tung vào sân. Nhưng khi mà bộ đôi cựu cầu thủ của Liverpool chưa kịp gây dấu ấn thì đội chủ nhà đã dính phải cú đấm quyết định. Sau đường chuyền dài chính xác của Charlie Adam, Glen Johnson đã đi bóng đầy quyết đoán, vượt qua sự truy cản của Ashley Cole và Malouda trước khi dứt điểm chìm vào góc xa khung thành chủ nhà. Bàn thua ấy đã đánh gục ý chí chiến đấu của đội chủ nhà bởi khoảng thời gian còn lại là quá ít để họ vớt vát lại một điểm.

Chelsea đang trở nên cực kỳ yếu đuối trong những trận cầu lớn. Những thất bại liên tiếp trước M.U, Arsenal, và bây giờ là Liverpool đã minh chứng điều đó. Không còn bóng dáng của một ứng cử viên vô địch, đội bóng của Villas-Boas thậm chí còn đối mặt với rất nhiều khó khăn trong mục tiêu giành tấm vé dự Champions League. Sau thất bại này, Chelsea vẫn đứng thứ 4, nhưng họ đã bị Arsenal, Tottenham, và chính Liverpool bắt kịp về mặt điểm số. Nếu Tottenham giành điểm trước Aston Villa trong trận đấu muộn, thì Chelsea chính thức bị bật khỏi tốp 4.

Báo động rồi đó, Villas-Boas!

Tuấn Cương

Thông tin trận đấu

Chelsea: Cech - Ivanovic, Luiz, Terry, Cole - Ramires (Meireles 84'), Mikel (Sturridge 46'), Lampard - Mata, Malouda, Drogba (Torres 84').

Liverpool: Reina - Johnson, Skrtel, Agger, Enrique - Kuyt, Lucas, Adam, Maxi (Downing 77') - Bellamy (Henderson 66'), Suarez (Carroll89').

Ghi bàn: Sturridge 55' - Maxi 33, Johnson 87'


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm