Cuộc đua vô địch: Chelsea sẽ 'về đích' trước... Giáng sinh?

12/11/2014 06:00 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 11 vòng đấu, bảng xếp hạng Premier League giờ đang khá lộn xộn, với sự thống trị gần như nghiễm nhiên của Chelsea, trong khi 5/6 CLB lớn còn lại của giải đấu đang lặn ngụp phía sau.

Thứ tự lần lượt của họ là: Man City - thứ 3; Arsenal - 6; Man United - 7; Liverpool - 11 và Tottenham - 12. Những vị trí đó sẽ còn thay đổi nhiều và tháng 5 có lẽ sẽ không kết thúc với trật tự như thế, khi những đội bóng bản lĩnh và có chiều sâu đội hình hơn sẽ lấy lại vị thế xứng đáng với họ. Nhưng trật tự cũ của giải Ngoại hạng đã bị giáng một đòn nặng, với 2 đội bóng London Arsenal và Tottenham đang gặp rất nhiều rắc rối. Mauricio Pochettino là HLV thứ hai liên tiếp của Spurs nghi ngờ về “tinh thần và thái độ” của các cầu thủ, trong khi Arsenal lại thua trận vì những điểm yếu cũ rích.

Phòng ngự giúp bạn vô địch

Southampton và West Ham, đều đang ở trong Top 4, thành công với việc chơi tấn công hiệu quả, nhưng trước hết nhờ vào việc họ luôn biết cách phòng ngự tốt. Trong khi đó, Arsenal là ví dụ điển hình về một đội bóng mà các tiền vệ tấn công hiếm khi nào hỗ trợ những hậu vệ cánh hay trung vệ. Ở Swansea tối Chủ nhật, Calum Chambers tội nghiệp đã bị Jefferson Montero hành hạ suốt trận và chẳng ai hỗ trợ cho anh, cả từ HLV Arsene Wenger lẫn các tiền vệ áo đỏ-trắng, những người chỉ chú tâm vào việc nhảy múa ở hàng thủ đối phương.

Mọi đội bóng chiến thắng đều giống nhau, nhưng mỗi đội thất bại lại thất bại theo những cách khác nhau. Phong độ tệ hại của Man City ở châu Âu đã ảnh hưởng tới sự tự tin của họ trong nước và cách tiếp cận nhẹ nhàng lịch thiệp của HLV Manuel Pellegrini tỏ ra không hợp với các cầu thủ từng tỏ ra tự mãn và mất hết động lực sau chức vô địch Premier League đầu tiên vào năm 2012.

Nhưng còn những khuynh hướng khác đáng lo ngại hơn với các đội bóng lớn ở Anh mùa này. Tại Champions League, 4 đại diện của Premier League chỉ thắng 5/16 trận vòng bảng đã đá. Tại TBN và Đức, Real Madrid, Barcelona và Bayern chỉ bổ sung những ngôi sao đẳng cấp thế giới cho một đội hình vốn đã cực mạnh. Tại Anh, Tottenham tìm cách thay thế Gareth Bale bằng 7 cầu thủ thường thường bậc trung, trong khi Liverpool lấp vào chỗ trống của Luis Suarez với những hợp đồng như 20 triệu bảng cho Lazar Markovic. Cho tới giờ, hầu hết đều thất bại.

Man United, trong tình trạng hoảng loạn, đã đưa về Radamel Falcao và Angel Di Maria, trong khi chỉ tăng cường thêm Daley Blind và Marcos Rojo (sau Luke Shaw) cho một hàng thủ mới mất Rio Ferdinand và Nemanja Vidic. Các CLB lớn tiêu tiền vô tội vạ vì họ có thể. Họ mạo hiểm những khoản chi 10-30 triệu bảng dễ dàng, hầu hết vào các tiền đạo và tiền vệ công, hầu như không đội nào nghĩ tới việc tổ chức một cơ cấu 11 người cân bằng.

Chelsea miễn nhiễm với khủng hoảng

Ngoại lệ tất nhiên là Chelsea, nơi Jose Mourinho không chỉ bắt Eden Hazard, Oscar và Willian luôn phải chơi bóng với gương chiếu hậu trước mặt, mà còn bổ sung thêm những lá chắn siêu hạng, cả kiểu kỹ thuật, Cesc Fabregas và kiểu cơ bắp, Nemanja Matic. Chelsea cũng không chạy theo những tên tuổi lớn ở hàng thủ. Man City, trong khi đó, đưa về Eliaquim Mangala với giá kỷ lục nước Anh, nhưng sau một khởi đầu hứa hẹn, trung vệ người Pháp đang bị sốc văn hóa trong một môi trường mới.

Những đội chiếu dưới giờ đều thấy Liverpool, Spurs, Arsenal và Manchester United không còn đáng sợ nữa. Swansea (đang xếp thứ 5), từng có thời được gọi là “tiểu Arsenal”, giờ chơi cứng rắn và cân bằng hơn hẳn giữa tấn công và phòng ngự, và trở nên giống một “tiểu Chelsea” hơn.

Ở đỉnh bảng xếp hạng, Mourinho đang cho cả Premier League thấy phải tấn công và phòng ngự như một tập thể ra sao. Chelsea đang là một dải ngân hà khác so với phần còn lại. Các mùa giải Premier League hiếm khi nào kết thúc trước Giáng sinh, nhưng mùa này có thể như thế. Nhưng trừ họ ra, giải Ngoại hạng đang trở nên “dân chủ” hơn. Southampton, chảy máu cầu thủ nghiêm trọng trong mùa Hè, vẫn trụ vững nhờ mua sắm khôn ngoan và một học viện trẻ vững chắc. Đó cũng là một bài học tốt cho những CLB không ở đẳng cấp của Chelsea.

9 Đã 9 năm trôi qua kể từ khi cả Arsenal, Liverpool, Tottenham và Man City nằm ngoài nhóm 2 đội dẫn đầu ở Premier League sau 11 vòng đấu.

16 16 điểm sau 11 trận là thành tích tệ nhất của Man United trong lịch sử Premier League.

1 Man City mới có 1 trận sạch lưới trong 5 trận sân nhà ở Premier League mùa này.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm