Diego Costa: Chiếc máy ủi của Jose Mourinho

10/08/2014 16:06 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Khi ghi bàn vào lưới Getafe mùa trước, Diego Costa đã đâm sầm vào cột dọc và phải rời sân bằng cáng. Hầu hết các CĐV Atletico đều lo lắng rằng mùa giải đã kết thúc với Costa khi tiền đạo này bị một vết rách rất sâu ở chân trái.

Nhưng Costa thì không nghĩ vậy. Thậm chí, khi được các bác sỹ sơ cứu vết thương trong phòng thay đồ sau trận, Costa còn quay phim lại quá trình đó rồi gửi cho bạn bè nhằm trấn an rằng mùa giải còn lâu mới kết thúc với anh.

Costa không chỉ là một cầu thủ thông thường. Mà anh còn là một chiến binh, dạng cầu thủ mà Jose Mourinho rất ưa thích. Với Costa trong tay, Mourinho biết rằng ông đang sở hữu một chiếc máy ủi không biết sợ hãi trên hàng công.

Sau đúng 10 năm, Chelsea mới lại sở hữu một chân sút có phẩm chất giống Didier Drogba đến thế. Fernando Torres là một thất bại kể từ khi gia nhập Chelsea năm 2011, Samuel Eto’o là một kẻ đóng thế không hơn không kém, trong khi Nicolas Anelka và Eidur Gudjohnsen chỉ tròn vai.


Costa không bao giờ đầu hàng

Nhưng Costa không chỉ có sức mạnh. Ở mùa 2011-12, Atletico đã có đủ “quota” 3 cầu thủ ngoại và HLV Diego Simeone khi đó đã nói rằng Costa nên ra đi (Costa khi đó chưa có hộ chiếu châu Âu). Các CLB thường để những cầu thủ thuộc diện chuyển nhượng tập luyện một mình, nhưng Simeone khi đó đã nói với Costa rằng anh sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng cho tới hết giai đoạn tập huấn. Atletico thậm chí đối xử với Costa như thế anh sẽ tiếp tục khoác áo đội bóng.

“Anh ấy đã chơi tuyệt hay. Những bàn thắng, những pha kiến tạo và thái độ của anh ấy. Chúng tôi lẽ ra đã giết Costa vì khiến chúng tôi vô cùng khó khăn để đưa ra quyết định (bán Costa)”, Simeone nhớ lại.

Dù vậy, sự ra đi của Costa là không thể tránh khỏi. Nhưng khi sắp bị bán sang Thổ Nhĩ Kỳ, Costa dính chấn thương dây chằng đầu gối và vụ chuyển nhượng buộc phải dừng lại. Costa sau đó ở lại Madrid để bình phục chấn thương và trải qua nửa sau mùa bóng ở Rayo Vallecano theo dạng cho mượn, nơi chân sút này đã ghi được 10 bàn.

Costa lớn lên ở Lagarto, thành phố 100.000 dân thuộc bang nhỏ nhất Brazil, Sergipe. Người cha yêu bóng đá đến cuồng nhiệt của Costa, ông Jose de Jesus Costa, đã đặt tên anh theo Diego Maradona, còn người anh trai Jair thì lấy cảm hứng từ Jairzinho, ngôi sao bóng đá Brazil.

Cả hai cùng nhau chơi bóng đá đường phố và thường xuyên đối đầu lẫn nhau, thậm chí là kết thúc trận đấu bằng những màn ẩu đả. Những trận đấu “hoang dã” như vậy đã thu hút các cầu thủ khắp vùng, và nhiều trong số đó nghiện rượu.

Đó là nơi Costa hình thành thói quen sử dụng cùi chỏ khi chơi bóng, thứ đã khiến anh gặp nhiều rắc rối ở TBN. “Nếu bất cứ ai chạm vào tôi, tôi sẽ phản ứng bằng cùi chỏ”, Costa nói. Costa chưa bao giờ tham dự vào một trận đấu nào ở trường học khi còn là một đứa trẻ nên sự ngổ ngáo của tiền đạo này không bao giờ được thuần hóa. Ở tuổi 15, Costa đã từ chối cơ hội thử việc ở đội bóng địa phương Lagartense và tới Sao Paulo để làm việc cùng chú trong một trung tâm mua sắm. “Tôi phải kiếm tiền. Tôi không muốn chơi bóng một lúc nào nữa”, Costa từng nói.


Costa là mẫu cầu thủ ưa thích của Mourinho

Nhưng chẳng mấy chốc Costa trở lại với bóng đá, và khi lọt vào mắt xanh của Jorge Mendes, chân sút này đã chuyển sang BĐN khoác áo Sporting Braga trước khi đầu quân cho Atletico năm 2007. Cựu HLV của West Brom, Pepe Mel, tiết lộ ông đã cố gắng chiêu mộ Costa lần đầu khi còn dẫn dắt Vallecano và sau đó là ở Betis. Trong khi đó, Jose Luis Mendilibar đã có may mắn dẫn dắt Costa ở mùa 2009-10.

Cả Mel và Mendilibar đều tin rằng Costa sẽ thành công ở Tây London. “CĐV Chelsea không nên lo lắng quá nhiều về những gì họ thấy ở Costa tại World Cup. Chơi cho TBN khác rất nhiều so với Atletico, nơi anh ấy đã có một mùa giải tuyệt vời. Atletico rất gần gũi với Chelsea về phong cách chơi”, Mel nhận xét. “Costa thích hợp với Chelsea và với cả Premier League nữa. Costa khác với Drogba. Anh ấy nhanh hơn”.

“Đúng là Costa có tính khí hung dữ nhưng đó là thứ mà các tiền đạo cần có. Thậm chí, thật may mắn khi anh ấy không đánh mất nó bởi đó là một phần quan trọng trong trận đấu của anh ấy. Tất nhiên, bây giờ Costa đã cư xử thông minh hơn nhiều”, Mendilibar nhấn mạnh.

Costa đã học được cách để kiềm chế, nhưng những pha va chạm với Sergio Ramos và Pepe của Real mùa trước cho thấy anh chưa hoàn toàn từ bỏ phong cách của mình. Nhưng đó mới là Diego Costa mà chúng ta vẫn thấy.

0 Diego Costa vẫn chưa ghi được bàn thắng nào sau 6 lần khoác áo đội tuyển Brazil (2) và Tây Ban Nha (4).

8 Dù mới trải qua 8 năm trong sự nghiệp chơi bóng nhưng Diego Costa đã đầu quân cho 9 đội bóng khác nhau, gồm Braga, Penafiel, Celta, Albacete, Valladolid, Vallecano, Atletico và Chelsea.

27 Diego Costa đã ghi tới 27 bàn ở Liga mùa giải trước, chỉ kém hai "siêu nhân" Cristiano Ronaldo (31) và Lionel Messi (28).

V.M
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm