Chelsea bán ai cũng dễ, trừ Lukaku

05/07/2023 06:29 GMT+7 | Bóng đá Anh

Sau khi hoàn tất ngày ra mắt Chelsea, Mauricio Pochettino đối mặt với nhiệm vụ gian nan đầu tiên: Xây dựng đội ngũ cho riêng mình. Tân thuyền trưởng Chelsea cần định hình thật nhanh các lựa chọn song song với đợt giải phóng hàng tồn thứ hai.

HLV Pochettino hiểu rõ tầm quan trọng của việc tạo ra bầu không khí tích cực ở Stamford Bridge nên dễ hiểu cho những phát ngôn đầy hào sảng về đội bóng mới: "Trong 10, 12 hay 15 năm qua, Chelsea là đội bóng vĩ đại nhất nước Anh. Tôi hiểu rất rõ Premier League và văn hóa của Chelsea. Tôi nghĩ các CĐV sẽ rất hào hứng trên con đường đi tìm kiếm những chiến thắng".

Tiếp tục thanh lý

Những thống kê từ quá khứ cho thấy nhà cầm quân người Argentina chẳng nói sai về những chiến công của Chelsea, nhưng đây là hiện tại đầy khó khăn cho HLV Pochettino. Ông sẽ phải xây dựng văn hóa chiến thắng với đội ngũ mà mới chỉ có rất ít cầu thủ có thể bắt đầu công việc trên sân tập ngay từ những ngày đầu tiên.

Phần còn lại thì sao? Một số cầu thủ vừa tham dự các trận đấu ĐTQG trong tháng Sáu sẽ hội quân muộn hơn, một số khác lại bất định về tương lai khi nằm trong danh sách cho đợt giải phóng hàng tồn thứ hai của Chelsea.

Một trong số những ca khó trong đợt thanh lý hàng thừa này là Romelu Lukaku. Tiền đạo sinh năm 1993 không muốn trở lại Chelsea để làm việc cùng tân HLV Pochettino nữa và Chelsea cũng chẳng thiết tha giữ chân anh. Nhưng tìm đối tác mới để "gả" Lukaku xem chừng nhiều gian nan.

Tiền đạo người Bỉ không muốn theo chân Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly hay N'Golo Kante đến Saudi Pro League dưỡng già. Anh muốn trở lại Inter Milan, nhưng đội chủ sân Giuseppe Meazza chỉ muốn mượn thêm một mùa nữa kèm điều khoản mua bắt buộc trị giá 26 triệu bảng vào cuối mùa này. Điều này đặt Chelsea của HLV Pochettino vào tình thế khó xử: Chấp nhận để giảm nhẹ gánh nặng mức lương 350.000 bảng/tuần của Lukaku hay kiên nhẫn chờ đợi một đối tác khác đưa ra lời đề nghị mua đứt nhằm tăng thêm ngân quỹ để cân bằng tài chính?

Ở mức độ ít khó khăn hơn, Christian Pulisic vừa từ chối chuyển sang Lyon vì mục tiêu của anh là đến AC Milan, đội bóng đã chiêu mộ thành công một cầu thủ Chelsea khác là Ruben Loftus-Cheek.

Baba Rahman đã được hủy bỏ hợp đồng trước thời hạn một năm, nhiều khả năng là để dọn đường gia nhập PAOK. Tương tự, Azpilicueta được Chelsea cho rời đi miễn phí để hồi hương khoác áo Atletico Madrid. Pierre Emerick-Aubameyang, Callum Hudson-Odoi, Trevoh Chalobah và Marc Cucurella được cho là những cái tên đáng chú ý còn lại trong kho hàng thanh lý của Chelsea cho các đội bóng trên khắp thế giới đưa ra lời đề nghị. 212 triệu bảng chắc chắn sẽ không phải con số cuối cùng Chelsea thu về từ các đợt xả hàng.

Chelsea bán ai cũng dễ, trừ Lukaku - Ảnh 1.

Lukaku là mục tiêu thanh lý hàng đầu của Chelsea

 Những gạch đầu dòng tiếp theo từ Pochettino

Hai thương vụ Christopher Nkunku và Nicolas Jackson được giải quyết từ sớm giúp HLV Pochettino nhanh chóng định hình hàng công Chelsea nên xây dựng ra sao cho mùa này. Nhưng nhà cầm quân người Argentina còn có những ý tưởng về nhân sự ở các vị trí khác và Chelsea, song song với việc thu tiền về từ kho hàng tồn, vẫn phải tiếp tục "bơm máu" cho đội ngũ của HLV Pochettino.

Moises Caicedo vẫn là ưu tiên hàng đầu để bổ sung hàng tiền vệ đang hao hụt đáng kể sau hàng loạt sự ra đi từ N'Golo Kante, Mateo Kovacic đến Ruben Loftus-Cheek. Đàm phán với Brighton chưa bao giờ dễ dàng với Chelsea, nếu nhìn từ việc họ mất nhiều thời gian để chiêu mộ Cucurella với mức phí 63 triệu bảng mùa trước. Ít nhất, việc có cơ hội đàm phán trực tiếp sẽ mang đến triển vọng thương vụ sớm hoàn tất trước khi HLV Pochettino và Chelsea bắt đầu tour du đấu ở Mỹ vào cuối tháng.

Chelsea nhiều khả năng sẽ không chỉ cần một, mà có thể là hai tiền vệ. Romeo Lavia của Southampton rất đáng để cân nhắc, Sergej Milinkovic-Savic vừa được Lazio mời chào với mức phí chỉ 34 triệu bảng còn Gabri Veiga có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá tương tự. Bất luận là mục tiêu nào, Chelsea cần phải hành động nhanh chóng và dứt khoát. Liverpool chuẩn bị gửi lời đề nghị đầu tiên cho Lavia. PSG, đội bóng vừa nẫng Ugarte khỏi tay Chelsea, chiếm ưu thế vụ Veiga. Còn Milinkovic-Savic chắc chắn sẽ thu hút nhiều ông lớn quan tâm.

Chiêu mộ thành công Jackson từ Villarreal, Chelsea trên lý thuyết đã có thêm phương án cho vị trí trung phong, bên cạnh việc chờ đợi Armando Broja trở lại sau chấn thương dài hạn. Điều ấy không hề loại trừ việc HLV Pochettino đề nghị ban lãnh đạo xem xét bổ sung thêm một số 9 nữa, dẫu đó có thể không phải ưu tiên hàng đầu của cựu HLV Tottenham và PSG.

Có một vấn đề khác cần đến bàn tay của vị HLV 51 tuổi này: Định hình tương lai của trung vệ trẻ Levi Colwill. HLV Pochettino sẽ phải vận dụng hết kỹ năng để thuyết phục Colwill về cơ hội chơi bóng ở Stamford Bridge mùa tới, khi trung vệ này ý thức rõ khó khăn trong việc cạnh tranh vị trí trung vệ với những Thiago Silva, Wesley Fofana hay Benoit Badiashile.

Hạnh Mai

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm