PSG đụng độ Chelsea: Cuộc chiến của tiền dầu mỏ

22/03/2014 06:23 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Đó sẽ là cuộc chiến giữa hai gã nhà giàu mới nổi đình đám nhất, và cũng tham vọng nhất, ở châu Âu.

Giống như Chelsea 10 năm về trước, PSG đã trở thành một thế lực lớn của bóng đá châu Âu gần như chỉ sau một đêm, cuộc chuyển giao định mệnh đưa đội bóng vào tay Cục đầu tư nhà nước Qatar (QIA) tháng 5/2011.

Tràn ngập ngôi sao

Số phận kỳ lạ, qua những lá thăm đã trao cho họ một đối thủ không thể xứng đáng hơn ở Champions League mùa này: Chelsea của nhà tài phiệt Roman Abramovich, một cuộc đọ sức Thạch Sùng-Vương Khải đích thực của thế giới bóng đá.

Đây thậm chí có thể coi là trận đấu hấp dẫn nhất ở vòng tứ kết, khi nhờ tiền bạc của những tỉ phú từ Nga và Qatar, họ sở hữu các ngôi sao vào loại sáng giá nhất ở châu Âu hiện nay, từ Fernando Torres đến Zlatan Ibrahimovic, từ Eden Hazard đến Edinson Cavani, từ Oscar đến Thiago Silva. Còn thú vị hơn nữa: Cả hai gã nhà giàu mới còn thiếu cái mẻ kho, khi hai HLV Jose Mourinho (Chelsea) và Laurent Blanc (PSG) đều khẳng định họ chưa có được một đội hình hoàn chỉnh như mong muốn.

Vấn đề lớn nhất của PSG là họ chơi ở một giải đấu quá ít sự cạnh tranh, dù những gì đội bóng của Blanc đã thể hiện ở Champions League cho thấy họ không chỉ biết bắt nạt những đối thủ quá yếu ở trong nước. Với Chelsea, vấn đề nằm ở hàng tiền đạo, khi Mourinho vẫn chưa có được tiền đạo theo kiểu Didier Drogba mà ông vẫn luôn muốn sở hữu.

PSG: Hình ảnh của Chelsea 10 năm trước

Mourinho cũng có thể nhìn thấy ở PSG hình ảnh của Chelsea 10 năm về trước, khi ông được Abramovich mời về và bằng tiền dầu mỏ, nhanh chóng biến đội bóng áo xanh thành một thế lực lớn ở châu Âu. Chelsea của thời đó, với một HLV vừa vô địch Champions League và sự tăng cường các ngôi sao hùng hậu, có lẽ không thấy bỡ ngỡ với hình ảnh PSG hiện giờ. Tuy nhiên, Mourinho cũng đã mất không ít thời gian và tâm sức mới xây dựng được đội bóng của ông trở thành một tay chơi lớn của giải đấu cấp CLB có lẽ là khắc nghiệt nhất hành tinh, đồng thời tạo ra nền tảng cho chức vô địch bất ngờ mùa giải 2011-12.

PSG hiện coi như đã bỏ túi chức vô địch Pháp, khiến cho mọi sự tập trung của Blanc, và quan trọng hơn là các ông chủ Qatar, chuyển hết sang đấu trường châu Âu. Giống như khi Abramovich mua lại Chelsea, ưu tiên của những nhà tài phiệt lớn luôn là các giải đấu ở tầm cỡ toàn cầu, và Champions League trở thành chiếc chén thánh. Vì mục tiêu đó, trong 2 năm, QIA đã chi ra hơn 200 triệu euro để tăng cường đội hình ở sân Parc des Princes với những tên tuổi như Javier Pastore (42 triệu euro), Ibrahimovic (23), Ezequiel Lavezzi (30) hay Thiago Silva (40).

Còn nhớ gần 10 năm trước, ngay trong mùa hè đầu tiên của Abramovich ở Chelsea, The Blues đã chi ra 117,5 triệu bảng (hơn 150 triệu euro) để có Damien Duff, Hernan Crespo, Claude Makelele, Adrian Mutu và Juan Sebastian Veron. Mùa Hè thứ hai cùng tân HLV Mourinho, Chelsea lại chi ra cũng ngần ấy tiền nữa cho Didier Drogba, Ricardo Carvalho, Arjen Robben và nhiều người khác. Ngay cả không tính trượt giá, trong 2 mùa đầu ở Chelsea, Abramovich đã chi tiền gấp rưỡi so với các tay chơi Qatar, điều có thể góp phần giải thích tại sao PSG chưa thực sự tạo ra đủ ấn tượng ở Champions League.

Những sự so sánh giữa PSG hiện giờ và Chelsea còn nhiều điểm khập khiễng khác về cách xây dựng đội hình. Trong khi HLV người Bồ Đào Nha bắt đầu với hàng thủ và tạo dựng đội bóng từ tuyến sau, thì PSG chỉ tập trung vào các vị trí tấn công. Mourinho mua những người mà ông nghĩ là chất lượng (như Drogba), trong khi PSG nhắm tới các ngôi sao hào nhoáng.

Về mặt tấn công, bộ ba của PSG hiện giờ vượt xa so với bộ ba Joe Cole, Eidur Gudjohnsen và Damien Duff mà Mourinho hay dùng nhất ở Chelsea khi ông mới tới (Drogba chưa thật sự hòa nhập, còn Robben liên tục dính chấn thương). Tuy nhiên, hàng thủ Chelsea được đầu tư vượt trội và 10 năm sau, rất có thể đó cũng sẽ là điều làm nên sự khác biệt của cặp đấu này.

106 PSG đã ghi được 106 bàn sau 43 trận ở mọi giải đấu mùa này. 69 bàn trong số đó là ở Ligue 1, sau 29 vòng.

300 Quỹ lương một năm của PSG hiện giờ là 300 triệu euro. Cầu thủ hưởng lương cao nhất của họ là Zlatan Ibrahimovic, lên đến 14,46 triệu euro (sau thuế).

222,4 Chelsea hiện vẫn giữ kỷ lục về số tiền chi ra để tăng cường cầu thủ trong 14 tháng đầu của thời Roman Abramovich, với tổng cộng 222,4 triệu bảng. PSG đã chi 183,7 triệu bảng trong giai đoạn đó, còn Man City là 166,7 triệu bảng.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm