Mourinho: Người Bồ trầm lặng

22/02/2014 09:30 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Thay vì tấn công các đối thủ bằng miệng lưỡi như thường lệ, Jose Mourinho đã trở nên “hiền lành” một cách đáng ngạc nhiên trong buổi họp báo trước trận Chelsea – Everton.

Trước đó, Mourinho đã bực tức khi cho rằng mình đã bị giới truyền thông tô vẽ là một kẻ xấu trong cuộc khẩu chiến với Arsene Wenger, người mà ông từng gọi là “chuyên gia thất bại”. Chiến lược gia người Pháp đã phản pháo bằng việc gọi Mourinho là một kẻ ngốc nghếch và thiếu tôn trọng.

Nhưng trong buổi họp báo gần nhất, Mourinho đã không đả động gì đến các đối thủ mà chỉ muốn trả lời những câu hỏi liên quan đến Chelsea hoặc ông. Ông cũng không nói gì đến Champions League dù chỉ vài ngày nữa, Chelsea sẽ đụng Galatasaray ở vòng 1/8 của giải đấu này.

Mourinho chỉ khẳng định rằng Terry sẽ trở lại sau khi bình phục còn David Luiz lại chấn thương. Ông cũng thừa nhận rằng tầm ảnh hưởng của Oscar đã giảm nhiều so với hồi đầu mùa vì quá tải cũng như vì thời tiết. Khi được hỏi về Thibaut Courtois, người đã chơi cực hay cùng đội bóng mà anh được cho mượn Atletico Madrid, chiến lược gia người Bồ đã khẳng định rằng thủ thành người Bỉ sẽ ở Stamford Bridge mùa sau.

Khi được hỏi về cảm tưởng trong một tuần mà cả 4 đội bóng Anh đều không thể ghi bàn và thua 3, Mourinho  từ chối bình luận “Tôi sẽ không bình luận gì cả. Liệu nó có ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch? Hành trình Champions League của chúng tôi sẽ trở lại vào thứ Tư tới, và tôi chỉ muốn tập trung vào trận đấu ấy”.

“Ông cũng từ chối trả lời những câu hỏi như “Còn Wenger, người nói ông trẻ con và thiếu tôn trọng?”. Ngay cả chuyện có nên thay đổi quy định phạt thẻ đỏ hay không cũng không nhận được câu trả lời rõ ràng. “Đó là chuyện của các HLV lên UEFA để bàn về việc đó. Tôi thì không”, ông thẳng thừng.

Về việc Rooney ký hợp đồng với Man United, Mourinho cũng tuyên bố ông chẳng phản ứng gì, dù Chelsea từng theo đuổi tiền đạo này trong mùa hè. “Bạn nói đúng, đó đã là quá khứ. Có phải quá đắt khi phải trả cho một cầu thủ 300.000 bảng/tuần? Nhưng đó không phải việc của tôi”, anh trả lời. Còn Mata? “Anh ta đã là cầu thủ Man United, không phải Chelsea”. Ngay cả việc nhận xét về đối thủ Everton cũng rất dè chừng: “Họ là một đội bóng mạnh”, ông đáp cụt lủn và không bình luận gì về người đồng nghiệp Roberto Martinez. Mourinho cũng bảo cánh nhà báo rằng nếu muốn biết Martine co hài lòng về Romelu Lukaku, cầu thủ mượn từ Chelsea, hay không thì cứ hỏi chính Martinez.

“Ông đang cảm thấy không hạnh phúc về điều gì, Jose?”, một phóng viên đã hỏi như thế ở cuối buổi họp báo. “Tôi đang ổn, rất ổn”, Mourinho đáp lời. Sự kín tiếng đến kỳ lạ của Mourinho khiến tất cả bất ngờ. Liệu đó có phải một chiêu trò mới của ông?

T.C


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm