CẬP NHẬT tin sáng 16/12: SUAREZ lại rực rỡ. Juventus và Napoli thắng lớn. Atletico tiếp tục song hành Barca

16/12/2013 06:48 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn)- Luis Suarez tiếp tục khẳng định phong độ ấn tượng khi giúp Liverpool đè bẹp Tottenham 5-0. Juventus có chiến thắng 4-0 trong khi Napoli hạ "đẹp" Inter với tỷ số 4-2. Tại Liga, Atletico thắng dễ Valencia 3-0 để tiếp tục song hành cùng Barca.

* Nụ cười Man United, hạnh phúc trọn vẹn của Liverpool

Hai thất bại cay đắng trên sân nhà, Man United bỗng tìm thấy niềm vui trên sân khách. Ở vào thời điểm niềm tin của họ bị tổn thương khủng khiếp, đội quân của David Moyes lại có một chiến thắng dễ như lấy đồ trong túi trước Aston Villa. Tỷ số 3-0, với cú đúp của Welbeck (bàn còn lại thuộc về Cleverley), đã giúp khuôn mặt của ông David Moyes đỡ nhăn hơn. Một chiến thắng cần thiết và mang lại hy vọng cho Man United, dù rằng họ vẫn đứng tận thứ 8 và kém đội dẫn đầu Arsenal tới 10 điểm.

 


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Tưng bừng nhất đêm qua phải là Liverpool. Ngay tại White Hart Lane, Luis Suarez và các đồng đội đã dạy cho đối phương biết thế nào là bóng đá. Một cú đúp và thực hiện tới 3 đường kiến tạo, một lần nữa, tiền đạo Luis Suarez tỏ ra lợi hại hơn bất cứ tiền đạo nào của Premier League. Liverpool thắng 5-0 và hạnh phúc của họ càng trọn vẹn hơn bởi trước đó một ngày, Arsenal thua 3-6 trước Man City. Khoảng cách chỉ còn 2 điểm và Liverpool lại mơ mộng.

Aston Villa 0 - 3 Manchester United

Norwich City 1 - 1 Swansea City

Tottenham Hotspur 0 - 5 Liverpool

 

* Không ai cản được Suarez



Luis Suarez đang trình diễn một phong độ khủng khiếp

Lập một cú đúp, Luis Suarez đã ghi cho mình các bàn thứ 16 và 17 ở Premier League mùa này. Hiện tại, Suarez đã độc chiếm vị trí dẫn đầu trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới mùa giải năm nay khi hơn người đứng thứ 2 là Sergio Aguero tới 2 bàn. Tuy nhiên, hiệu suất của tiền đạo người Argentina không thể sánh bằng Suarez được. Cần phải nhấn mạnh rằng, Suarez bắt đầu mùa giải từ vòng thứ 7 do thụ án treo giò 10 trận từ mùa giải trước. Do vậy, 17 bàn trong 9 trận được coi là một hiệu suất khủng khiếp.

 

Một khía cạnh khác, cái tên của Suarez được gắn với những tai tiếng vì anh thường chơi xấu và diễn kịch nhiều. Nhưng mùa giải này là một Suarez hoàn toàn khác. Không ngã vờ, không đóng kịch cũng không chơi xấu. Suarez rõ ràng đang hoàn thiện hơn rất nhiều.

 * Juventus tìm lại niềm vui, Napoli khẳng định sức mạnh trước Inter

Nỗi buồn bị loại ở Champions League của Juventus đã được nguôi ngoai phần nào khi họ trở lại với sân chơi quốc nội và dễ dàng có chiến thắng 4-0 trước đối thủ yếu Sassuolo. Người mang lại niềm vui cho Lão bà là Carles Tevez. Tiền đạo người Argentina lập một cú hat-trick trong trận đấu này trong khi bàn còn lại thuộc về Peluso. Với chiến thắng này, Juventus tiếp tục bỏ xa Roma, đội đá với Milan vào đêm nay, với 6 điểm nhiều hơn.

Trận đấu được coi là tâm điểm giữa Napoli và Inter đã kết thúc với chiến thắng 4-2 nghiêng về đội chủ sân San Paolo. Inter, dù đã rất nỗ lực, vẫn không thể tạo ra được một thế trận cân bằng so với Napoli. Sự vượt trội về con người, với những cá nhân xuất sắc, giúp Napoli làm chủ cuộc chơi và khiến các vị khách phải trắng tay ra về. Nhờ chiến thắng này, Napoli đã tạm thu hẹp khoảng cách với Roma xuống còn 2 điểm.

 

ChievoVerona 0 - 1 Sampdoria

Fiorentina 3 - 0 Bologna

Genoa 1 - 1 Atalanta

Lazio 2 - 0 Livorno

Parma 0 - 0 Cagliari

Udinese 0 - 2 Torino

Juventus 4 - 0 Sassuolo

SSC Napoli 4 - 2 Inter


*Costa vượt Ronaldo, Atletico lại song hành với Barca

Ronaldo tịt ngòi và Real Madrid đánh rơi 2 điểm quan trọng trước Osasuna. Nhưng ngôi đầu của Barca vẫn đang chịu một sức ép cực lớn từ Atletico. Trong buổi tối tuyệt vời ở Vicente Calderon, Costa ã ghi 2 bàn, giúp đội bóng thành Madrid có chiến thắng 3-0 để tiếp tục duy trì số điểm với Barca qua đó chia nhau hai vị trí dẫn đầu của bảng xếp hạng Liga.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Cá nhân Diego Costa suýt chút nữa có một cú hat-trick nếu cú đá 11m của anh ở phút thứ 72 thành công. Tuy vậy, với 23 bàn thắng vào lưới của Valencia, Costa đã chính thức ngang bằng Ronaldo và trở thành 1 trong 2 chân sút hay nhất của Liga tính đến thời điểm này.

 HLV Bredan Rodger: “Chúng tôi có thể ghi được 7 hoặc 8 bàn”.

HLV của Liverpool tỏ ra tự hào về chiến thắng 5-0 trước Tottenham ở vòng 16 Premier League. Ông khẳng định đội bóng của mình có thể ghi được nhiều bàn hơn nữa: “Trận đấu thật tuyệt vời. Chúng tôi đã có 5 bàn thắng và có thể ghi được 7 hoặc 8 bàn. Đây chắc chắn là màn trình diễn toàn diện nhất kể từ khi tôi đến đây (Liverpool)”.


HLV Brendan Rodgers - Ảnh: Getty

Những người đã lập công cho Liverpool ở trận thắng trước Tottenham là Luis Suarez, Flanagan, Sterling và Henderson.

HLV Diego Simenone hài lòng với chiến thắng trước Valencia

Vị HLV của Atletico Madrid đã phát biểu sau trận thắng 3-0 trước Valencia: “Trong hiệp một, Valencia có nhiều bóng nhưng họ không thể quấy rối trước khung thành của chúng tôi”. Ông nói thêm: “Chúng tôi đã thi đấu chặt chẽ và gây áp lực lớn. Một pha phòng ngự tốt của Godin, cộng với kĩ thuật cá nhân tốt của Diego Costa đã giúp chúng tôi dẫn trước. Chúng tôi biết chúng tôi sẽ sớm lấy lại quyền kiểm soát trận trận, chúng tôi có thể đánh bại họ. Hiệp hai của chúng tôi thật là tuyệt vời”.

HLV Conte: Bị loại ở Champions League khiến Juventus thêm quyết tâm và có động lực

Juventus vừa có một chiến thắng đậm với tỉ số 4-0 trước Sassuolo. HLV Conte phát biểu: “Các cầu thủ của chúng tôi đã làm những điều tuyệt vời. Juventus đã thắng 14 trong số 16 trận ở Serie A mùa giải này. Rõ ràng đã có sự thất vọng về việc bị loại ở Champions League. Tuy nhiên điều đó đã khiến chúng tôi thêm quyết tâm và động lực bởi vì chúng tôi đã bị loại và không hề xứng đáng với điều đó”.

HLV Conte - Ảnh: Getty

Vị thuyền trưởng của Juventus khẳng định: “Chúng tôi nên tập trung nhiều hơn trong hiệp hai, nhưng thật tuyệt khi nhìn đội bóng đã giữ sạch lưới 8 trận liên tiếp”.

HLV Villas-Boas không chắc chắn về tương lai của mình

Sau trận thua với tỉ số 0-5 trên sân nhà White Hart Lane, HLV Villas-Boas tỏ ra không chắc chắn về tương lai của ông: “Về vị trí của tôi, đó không phải là điều mà tôi có thể quyết định. Tôi chỉ có thể làm việc để khiến mọi điều trở nên tốt hơn. Ngày hôm nay, tôi không thể làm vậy bởi Liverpool đã thi đấu rất tuyệt vời. Họ xứng đáng với chiến thắng”.

Ông nói thêm: Tôi không muốn thuyết phục bất cứ ai. Chúng tôi đã chơi rất hay ở những giải đấu nhưng không phải ở Premier League”.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm