Chào tuần mới: Ổ bánh mì và phép màu

09/01/2023 07:21 GMT+7 | Văn hoá

Như chưa hề có cuộc chia ly là chương trình truyền hình khá quen thuộc với khán giả trong nước. Qua mấy lần "ba chìm bảy nổi", có những lúc ngỡ rằng chương trình đã phải khép lại, nhưng không, sáng 5/1 tại TP.HCM, ban tổ chức đã gặp gỡ báo chí để giới thiệu gala kỷ niệm 15 năm chương trình với tên gọi Quanh ta có phép màu

Đối với nhà báo Thu Uyên, "linh hồn" của Như chưa hề có cuộc chia ly trong suốt 15 năm qua, thì đây không còn là một chương trình nữa, mà đã thành "hoạt động thiện nguyện". Nơi tổ chức đoàn tụ cho 1.800 gia đình từ hơn 2.600 trường hợp, gần 500 cuộc đoàn tụ trong 160 số chương trình đã phát sóng.

Dù nhận được nhiều tình cảm yêu quý là thế, nhưng Như chưa hề có cuộc chia ly vẫn phải đối diện nhiều khó khăn, nó đã từng có lần khiến chương trình phải tính đến chuyện dừng hoạt động. Nhưng may thay, dư luận thời điểm đó đã cất tiếng nói và cộng đồng đã hiệp lực để chương trình tiếp tục.

Nhà báo Thu Uyên nhiều lần nhắc về "lòng trắc ẩn thường trực", làm sao khơi dậy, đánh thức nó, làm sao để mỗi cá nhân trong xã hội chúng ta, dù đóng góp nhỏ thôi, nhưng cũng có thể góp phần vào cuộc đoàn tụ của những mảnh đời lưu lạc?

Chào tuần mới: Ổ bánh mì và phép màu - Ảnh 1.

Như chưa hề có cuộc chia ly là chương trình truyền hình khá quen thuộc với khán giả

Chương trình nêu ý tưởng "ổ bánh mì nối thân thương". Hai mươi ngàn đồng không phải số tiền lớn ngày nay. Giá trị của nó có thể mua một ổ bánh mì, nhưng chỉ cần một người bình thường quyên góp mỗi tháng 20.000 đồng, chỉ cần hơn 30.000 người góp như thế, thì chương trình đủ sức duy trì hoạt động, tổ chức tìm kiếm và đoàn tụ cho những trường hợp thất lạc.

Gala kỷ niệm 15 năm diễn ra lúc 18h30 ngày 11/1/2023 tại Nhà thi đấu Bến Vân Đồn (TP.HCM), vừa có tính chất kỷ niệm, nhưng cùng vừa muốn giới thiệu lại chương trình cho khán giả, nhất là những trường hợp thất lạc người thân và muốn tìm kiếm. Đồng thời, chương trình muốn lan toả ý tưởng "ổ bánh mì nối thân thương" như đã nói ở trên.

                                                            ***

"Lòng trắc ẩn thường trực" kỳ thực không phải là một định nghĩa mới mẻ. Lòng trắc ẩn hẳn ai cũng có, nhưng có phải chính vì cái sự "thiếu thường trực" mà chúng ta đôi khi xao nhãng, tạm quên. Và nhờ có những chương trình giống Như chưa hề có cuộc chia ly mà lòng trắc ẩn nơi ta mới lại trỗi dậy.

Có lẽ, không số phát sóng nào của Như chưa hề có cuộc chia ly không lấy nước mắt khán giả. Có những mảnh đời lạc nhau vì binh lửa chiến tranh, gia cảnh ngặt nghèo; cũng có khi một buổi chiều định mệnh ham chơi, mà từ đó lưu lạc gần trọn đời người mới tìm được gia đình… Muôn hình vạn trạng của cuộc sống được bày ra và đánh thức mầm thiện lương trong xã hội bộn bề hôm nay.

Chính Như chưa hề có cuộc chia ly đã là nguồn cảm hứng cho hơn trăm ca khúc từ nhiều nhạc sĩ sáng tác dành tặng riêng cho chương trình. Và tên gala kỷ niệm 15 năm - Quanh ta có phép màu - cũng lẩy ra từ một câu hát của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung viết cho Như chưa hề có cuộc chia ly: "Những hy vọng cuối cùng ngỡ chỉ còn trong tâm trí/ Tìm nơi đâu thời gian trôi nhiều thay đổi/ Đến khi nhìn thấy người đã cách xa/ Mới hay rằng quanh ta có phép màu".

Đôi khi phép màu giản dị thế thôi, mà ngỡ không với tới. Như góp một que diêm, một ổ bánh mì mỗi tháng vậy.

An Kha

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm