Một mình Ronaldo không thể cứu nổi Bồ Đào Nha

17/06/2014 10:06 GMT+7 | Bảng G

(Thethaovanhoa.vn) - Cristiano Ronaldo thường bị coi là một kẻ ngạo mạn, nhưng trước thềm trận đấu đầu tiên của Bồ Đào Nha tại World Cup 2014 gặp Đức, anh nhấn mạnh không thể một mình đưa đội tuyển đến với vinh quang: “Tôi chỉ ở đây để giúp sức. Tôi có thể tạo nên sự khác biệt trong một vài trận đấu, nhưng không thể gánh cả đội trên lung”.

5 phút sau khi bước vào hiệp 2 trận đấu ở Salvador, Ronaldo cố gắng một mình vượt qua hàng phòng ngự của ĐT Đức. Không thể tránh khỏi, anh nhanh chóng bị cướp bóng, và Đức có cơ hội phản công, nhưng tiếc là Mesut Oezil không tận dụng được cơ hội. Ronaldo không đuổi theo giành lại bóng, mà đứng lại bên phần sân của ĐT Đức, chống tay vào hông và tỏ rõ vẻ bất mãn khi nỗ lực của mình bất thành.

Lúc đó, BĐN đã để thua 0-3. Trận đấu đã kết thúc, và Ronaldo biết điều đó. Trước trận, Ronaldo không cho rằng anh cần phải chứng tỏ mình ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nhưng không thể phủ nhận anh đến Brazil với ý định cải thiện thành tích nghèo nàn chỉ 2 bàn thắng sau 48 cú sút trúng đích ở World Cup. Anh khao khát chứng tỏ với thế giới khả năng của mình. Nhưng ở sân Fonte Nova, Ronaldo không có một chút cơ hội nào. Thay vào đó, Pepe chứng tỏ mình có thể làm gì – một hành động vô kỉ luật và có phần ngủ ngốc, khiến đội nhà phải chơi thiếu người trong hiệp 1.

Ronaldo bất lực trong trận gặp đội tuyển Đức

Không phủ nhận Thomas Mueller đã có phần đóng kịch trong tình huống vung tay của Pepe. Nhưng phản ứng sau đó của Pepe khi húc đầu vào Mueller thật là không thể chấp nhận được. Hành động đó của Pepe khiến Bồ Đào Nha không còn cơ hội lật ngược thế cờ. Pepe đã khiến cả đất nước Bồ Đào Nha thất vọng, dù vừa trải qua một mùa giải thành công với Real Madrid và không để lại điều tiếng gì.

Ronaldo hẳn phải cảm thấy như bị phản bội. Pepe là một cầu thủ giàu kinh nghiệm trong đội, là đồng đội với CR7 cả ở CLB và đội tuyển quốc gia. Sự bực mình của Ronaldo do đó là hoàn toàn dễ hiểu, cũng như nỗ lực của anh khi cố gắng một mình đưa BĐN trở lại với trận đấu. Một lần nữa, Ronaldo bị đẩy vào thế buộc phải trở thành người hùng giải cứu cả đội. Nhưng những gì Ronaldo làm được chỉ là một cú sút trái phá bị Neuer đẩy ra.

Khi Thomas Mueller ăn mừng hat-trick của mình, Ronaldo còn đang ở đường biên tranh cãi với trọng tài thứ  4 về tình huống trước đó, khi trọng tài chính Mazer không cho BĐN hưởng 1 quả penalty rõ ràng khi Howedes phạm lỗi với Eder trong vòng cấm.

Cũng như những nỗ lực trong cả trận đấu, Ronaldo bất lực trong tình huống tranh cãi này. Dù đang là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, một mình anh không thể cứu Bồ Đào Nha tránh khỏi một trận thua tan nát.

Thanh Hoài

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm