Tứ kết cúp C1 châu Âu: Sẽ lại là cuộc chiến Anh-Tây Ban Nha?

18/03/2022 17:57 GMT+7 | Champions League

Đấy là một tấm bản đồ bóng đá châu Âu có nhiều thay đổi so với tứ kết mùa trước, với việc Tây Ban Nha và Anh là hai lực lượng chính. Chiến thắng quá thuyết phục trên sân Juventus của Villarreal, đương kim vô địch Europa League, đã giúp nền bóng đá ở xứ sở Iberia có 3 đại diện ở tứ kết, trong khi cùng kỳ này mùa trước, chỉ có mỗi Real Madrid vượt được vòng 1/8.

Trực tiếp bốc thăm vòng Tứ kết C1/Champions League (18h00 hôm nay)

Trực tiếp bốc thăm vòng Tứ kết C1/Champions League (18h00 hôm nay)

Trực tiếp bốc thăm vòng Tứ kết Champions League. Lễ bốc thăm vòng Tứ kết Champions League. FPT Play trực tiếp bóng bốc thăm vòng Tứ kết C1

Link xem trực tiếp lễ bốc thăm tứ kết Champions League TẠI ĐÂY

1. Đó có thể được coi là một sự kiện lớn, bởi lần đầu tiên kể từ 4 năm nay, Tây Ban Nha chiếm gần 1/3 số đội bóng vào vòng 8 đội. Mùa 2017-18, Real Madrid, Barcelona và Sevilla đã giương cao ngọn cờ Tây Ban Nha ở tứ kết Champions League và rồi chúng ta cũng đã biết kết cục, với Real Madrid là đội vô địch khi đánh bại Liverpool 3-1 trong một trận chung kết hào hùng trên sân Olimpiyskiy ở Kyiv. 4 năm sau, cái sân ấy không còn đá bóng được nữa khi thành phố Kyiv bị quân đội Nga tấn công, trong khi trận chung kết năm nay được chuyển từ Saint Petersburg về Paris, liệu đội bóng của Carlo Ancelotti có thể vùng vẫy giữa những đối thủ cực mạnh của bóng đá Anh để một lần nữa đăng quang?

Câu trả lời thật không đơn giản, nhưng một phần của nó có thể có hôm nay khi chúng ta biết họ sẽ gặp ai ở tứ kết cũng như khả năng là ai nữa ở bán kết. Lễ bốc thăm tứ kết và phân cặp bán kết (18h00 hôm nay) cũng sẽ hé lộ vài điều gì đó về những ứng viên khác của chức vô địch. Đối thủ lớn của các đội bóng Tây Ban Nha vẫn sẽ là Anh, tái hiện một cuộc chiến Tây Ban Nha-Anh khác đã diễn ra nhiều lần trong 10 năm qua, với phần thắng nghiêng nhiều về phía Tây Ban Nha. Không ngạc nhiên khi Anh vẫn có 3 đại diện là Man City, Chelsea và Liverpool, những gương mặt cũ của mùa trước. Họ đã thống trị Champions League với 2 lần đăng quang trong 3 mùa bóng qua, và ở cả 2 lần lên ngôi vô địch ấy, các trận chung kết đều là toàn Anh.

2. Bất chấp kinh nghiệm của Real Madrid, sự lỳ lợm của Atletico và khả năng gây bất ngờ mà Villarreal có thể tạo ra, các đội Premier League vẫn là những ứng viên lớn nhất cho ngôi vô địch, với sức tấn công mãnh liệt của Liverpool, ý chí báo thù của Man City và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ vượt lên trên nghịch cảnh của Chelsea. Không ai biết họ sẽ đi xa đến đâu ở mùa này, và trong khi chúng ta còn chưa biết lá thăm sẽ đưa ai gặp ai ở tứ kết, khi mọi khả năng đều có thể xảy ra, với các đội cùng quốc gia có thể đối mặt, vẫn có một dự đoán rằng, ít nhất sẽ có một đội bóng Anh vào chung kết. Nếu điều đó xảy ra, sẽ là thứ 4 trong 5 năm qua họ có mặt ở trận đấu cuối cùng (sau các năm 2018, 2019 và 2021). Mặt trời Premier League chưa lặn trên bầu trời Champions League.

Lễ bốc thăm vòng tứ kết cúp C1, lễ bốc thăm vòng tứ kết Champions League, lễ bốc thăm vòng tứ kết, cúp C1, Champions League, kết quả cúp C1, vòng tứ kết cúp C1
La Liga và Premier League chiếm 6/8 suất ở tứ kết Champions League

Trong một thế giới bóng đá châu Âu đang biến đổi, dường như chỉ có sự vắng mặt năm thứ hai liên tiếp của các đại diện Serie A ở giai đoạn cuối cùng này chẳng làm ai ngạc nhiên. Sự vắng mặt của cả Messi lẫn Ronaldo cũng không còn gây sốc nữa, khi họ đang ở cái dốc bên kia của sự nghiệp và không đủ sức để gánh vác các đội bóng của họ thêm nữa. Nếu có chút tiếc nuối thì hẳn là việc chúng ta sẽ không thấy Mbappe và Haaland (bị loại từ tháng 12/2021) ở sân chơi này nữa. Nhưng họ là tương lai, là những gì sắp tới, là sự thay thế xứng đáng cho bộ đôi Ronaldo-Messi ở đấu trường này có lẽ ngay từ mùa tới. Bây giờ, sự tập trung chủ yếu vẫn là cuộc đối đầu Tây Ban Nha-Anh, với sự có mặt ở bên lề của một đại diện Bồ Đào Nha mà có lẽ ai cũng muốn gặp (Benfica) và một đại diện Đức ai cũng muốn tránh (Bayern).

3. Các trận tứ kết sẽ diễn ra trong vòng một tuần đầu của tháng 4/2022 (giữa 5 và 13/4). Tương tự như thế là bán kết, một kiểu “cuốn chiếu” rất nhanh trong giai đoạn cuối của mùa bóng chứ không còn “nhẩn nha” về mặt thời gian, với hai tuần giãn cách cho các trận đấu vòng 1/8. Đừng quên rằng, Man City sẽ đối đầu với Liverpool vào đêm 10/4 và ai biết được, nếu lá thăm chơi khăm họ, chúng ta sẽ lại sung sướng được chứng kiến họ phải loại lẫn nhau ở 2 trận tứ kết trong vòng vài ngày. Quá nhiều điều thú vị, hấp dẫn và kịch tính đang chờ đợi ở phía trước, và sẽ hé lộ từ những lá thăm được bốc ở Nyon, Thụy Sĩ, chiều nay…

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm