Terry Cooke: Người đồng đội không may mắn của David Beckham

15/01/2020 06:17 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Terry Cooke đã có thể có một sự nghiệp huy hoàng như David Beckham, Paul Scholes, Ryan Giggs… nhưng rồi chấn thương lấy đi của anh tất cả. Cũng vì thế mà trong thế hệ 92 danh tiếng của MU, anh là một người bị quên lãng bấy lâu nay.

Kết quả bóng đá ngày 14/1. U23 Thái Lan vào tứ kết U23 châu Á, Tottenham đi tiếp ở cúp FA

Kết quả bóng đá ngày 14/1. U23 Thái Lan vào tứ kết U23 châu Á, Tottenham đi tiếp ở cúp FA

Kết quả bóng đá hôm nay. Kết quả bóng đá U23 châu Á: Thái Lan vs Iraq, Úc vs Bahrain. Bảng xếp hạng U23 châu Á. Kết quả bóng đá cúp FA vòng 3. Kết quả bóng đá cúp quốc gia Ý vòng 1/8/. Kết quả giao hữu CLB. Kết quả bóng đá ngày 14/1, rạng sáng 15/1.

Có hai bức hình như thể đã tóm gọn sự nghiệp không may mắn của Cooke. Trong bức hình đầu vào đầu những năm 1990, 7 cầu thủ trẻ đầy triển vọng của MU đứng chụp chung với HLV đội trẻ huyền thoại Eric Harrison. Trong bức hình thứ hai được chụp sau hơn 20 năm kể từ đó, 6 người trong số đó - Ryan Giggs, Nicky Butt, David Beckham, Gary Neville, Phil Neville và Paul Scholes - đều nổi tiếng và thành công, và họ trở lại Old Trafford để tái tạo lại bức ảnh nổi tiếng, lần này là cùng với Alex Ferguson.

Chưa bắt đầu đã kết thúc

Dễ thấy rằng, người thứ 7 vắng mặt và tất cả đều có lí do để tự hỏi, anh ta đã ở đâu?

Đó là Terry Cooke, và anh đang cách Manchester tới 4.500 dặm ở thị trấn thú vị có tên Golden, Colorado ở ngoại ô Denver. Đây là nơi Cooke đang xây dựng một cuộc sống mới sau khi bỏ lại nước Anh với rất nhiều tiếc nuối bởi ngoài thất bại trong sự nghiệp, anh cũng thất bại trong chuyện tình cảm với Nadine Ferguson, người đã kết hôn và ly dị con trai của Alex Ferguson, Darren.

“Đi Mỹ là quyết định tốt nhất tôi từng đưa ra. Mọi người đều rất lạc quan ở đây”, Cooke, giờ ở tuổi 43, nói. “Ở Anh, bạn cảm thấy mọi người đang chờ đợi để hạ knock-out bạn”.

Hiện Cooke đang có một công việc quan trọng trong vai trò giám đốc huấn luyện tại Denver Kickers, một tổ chức lớn điều hành 54 đội bóng nghiệp dư và thanh niên riêng biệt. Ngoài ra, anh cũng điều hành các trường bóng đá của mình, với nguyên tắc “Chất lượng không phải là Số lượng”.

"Chúng tôi cảm ơn vì anh ấy làm việc cho chúng tôi", chủ tịch Kickers là Erich Dietrich nói. “Anh ấy mang đến nhiều kinh nghiệm. Bọn trẻ giờ đều biết về MU và những đội bóng lớn khác ở Premier League. Đó là một thế giới nhỏ hơn mà tôi đã lớn lên”.

Phải thừa nhận, câu chuyện về Cooke rất hấp dẫn và bắt đầu ở Tây Midlands. Lớn lên ở Solihull và là một fan cuồng nhiệt của Birmingham rồi MU nhanh chóng giành lấy tiền vệ cánh khéo léo này khi anh mới 14 tuổi.

Chú thích ảnh
Những cầu thủ chất lượng của MU thế hệ 1992. Terry Cooke là người đứng cuối hàng

Thế hệ 92 tương lai đều cùng lứa với anh nhưng Cooke, sinh năm 1976, ban đầu đúng như kì vọng của MU. Mặc dù phát triển chậm hơn vài năm so với Beckham & Co trong các đội trẻ của MU nhưng anh đã ghi bàn bằng cả hai chân và trong chiến thắng ở loạt sút luân lưu trước Tottenham trong trận chung kết năm 1995 mà Phil Neville là đội trưởng của MU.

Cooke cũng khoác áo đội U16 Anh ở Giải vô địch châu Âu tại Thổ Nhĩ Kỳ và có màn ra mắt rực rỡ ở MU ở tuổi 19, với một pha kiến tạo cho Giggs ghi bàn vào lưới Bolton. “Đấy có thể là cơ hội cuối cùng của tôi. Tôi có thể không chơi cho đội 1 lần nữa”, Cooke cho biết sau đó khi anh nhận ra sự cạnh tranh quyết liệt tại MU.

Trong mùa giải 1995/96 khi đội trẻ sẽ không bao giờ có thể vô địch đó đã vô địch Premier League, Cooke chỉ có mặt trong 5 trận đấu. Số trận ít ỏi này không giúp anh có được tấm huy chương và rồi một thảm họa xảy ra với anh ở một trận đấu dự bị trước Sheffield Wednesday.

“Tôi nằm trên cáng và trong phòng thay đồ. Alex Ferguson hỏi tôi có ổn không vào thứ Bảy, bởi vì tôi dự kiến sẽ được đá chính tại Premier League”, Cooke đã nói như vậy trong một cuộc phỏng vấn tờ với Manchester Evening News vào năm 2014. “Tôi đã chơi tốt và không biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Tôi nghĩ rằng đầu gối đã bị sái và rồi chuyên gia vật lý trị liệu xuất hiện, thông báo tôi sẽ vắng mặt đến hết mùa giải”.

Hóa ra đó là khởi đầu cho sự kết thúc của Cooke tại Old Trafford. Sau khi những bản hợp đồng cho mượn tại Sunderland, Birmingham và Wrexham, anh khoác áo Man City - một đội bóng hạng 3 vào thời điểm đó - một tháng trước khi các đồng đội của anh tại MU giành cú ăn ba lịch sử vào năm 1999.

Thực ra, Cooke đã giúp Man City giành quyền thăng hạng sau chiến thắng trong trận play-off kịch tính trước Gillingham nhưng chưa đầy một năm sau, anh lại khăn gói lên đường tới Wigan.

Sự nghiệp nay đây mai đó của Cooke, từ Wigan đến Sheffield Wednesday rồi Grimsby, kéo dài đến năm 2005 khi vụ chuyển nhượng tới Colorado Rapids cuối cùng đã mang lại chút an ủi cho anh. Cooke có 4 năm gắn bó với Rapids và tìm thấy nhiều điều thú vị trong cuộc sống tại Mỹ. Anh cũng đã đối đầu với LA Galaxy của Beckham và tỏa sáng hơn người đồng đội cũ khi được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu trong thắng lợi 4-0 của Rapids.

Sau khi rời Rapids, Cooke vẫn giữ nhà ở Colorado và sau khi kết thúc những ngày chơi bóng ở Australia, Azerbaijan, anh đã có một công việc mới phù hợp với niềm đam mê tại quê hương thứ hai.

Cuộc sống mới

Denver Kickers, một câu lạc bộ thể thao được những người nhập cư Đức thành lập ở chân đồi của dãy núi Rocky, muốn Cooke điều hành cho hàng nghìn cầu thủ của họ, đặc biệt là thế hệ trẻ. Công việc này thực sự phù hợp với Cooke. Thậm chí, trong tất cả thành viên thế hệ 92 của Harrison, có vẻ như anh đang nắm giữ vai trò huấn luyện quan trọng hơn tất cả.

Chú thích ảnh
Terry Cooke trong màu áo đội tuyển U21 Anh

"Bóng đá trẻ không nên chỉ có chuyện thắng thua", Cooke nói. “Bóng đá trẻ là sự phát triển và chuẩn bị cho những đứa trẻ có nền tảng cho cấp độ tiếp theo”.

“Tôi lớn lên ở một trong những học viện thành công nhất của bóng đá châu Âu, và tôi đã may mắn khi trưởng thành trong hệ thống đó".

Dưới tay là một số lượng lớn huấn luyện viên nhưng đôi khi, anh cũng tự mình tham gia các buổi tập. "Anh ấy đang làm một công việc tuyệt vời và chúng tôi có một số lượng lớn trẻ em chơi bóng đá ở Colorado," Dietrich nói. “Tính cách của anh ấy rất hay và cha mẹ của bọn trẻ cần một người như anh ấy để cảm thấy tin tưởng”.

Các trường học bóng đá mùa đông của Cooke cũng bắt đầu mở trong tháng 12 vừa qua cho các bé trai và bé gái từ 12 đến 18 tuổi với chi phí 255 USD. Trang web của anh đã liên kết với MU, với một hình ảnh lớn của một Terry trẻ trong chiếc áo đỏ nổi tiếng. Theo thông tin quảng cáo thì các trung tâm và trại hè của Cooke trở nên nổi tiếng nhờ kiến thức và kĩ năng của anh trong huấn luyện”.

Vì thế, nếu Cooke cảm thấy tiếc nuối khi không có mặt trong những bức ảnh thành công của thế hệ 92, anh lại là người mang ngọn đuốc của Eric Harrison cho bóng đá trẻ.

Terry Cooke

Tuổi: 43

Vị trí: Tiền vệ

CLB: MU (1994-99), Sunderland (1996 – mượn), Birmingham (1996- mượn), Wrexham (1998-99 – mượn), Man City (1999-2002), Wigan (2000 – mượn), Sheffield Wednesday (2000-01 – mượn), Grimsby (2002-03), Sheffield Wednesday (2003-04), Colorado Rapids (2005-09), North Queensland Fury (2009-10), Gabala (2010-11)

Quốc tế: U21 Anh – 4 trận

Sự nghiệp huấn luyện: Denver Kickers (đội trẻ)

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm