Ronaldo đá tệ, Real Madrid vẫn chiến thắng Bayern. Đó là bản lĩnh nhà vô địch!

26/04/2018 20:07 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Cristiano Ronaldo đã không có tên trong danh sách ghi bàn lần đầu tiên tại châu Âu mùa này nhưng Real Madrid vẫn giành chiến thắng 2-1 trước Bayern Munich ngay trên sân Allianz.

 

Real Madrid đã biến mọi phân tích ở Champions League trở nên vô ích. Cho dù Los Blancos có đá hay hoặc dở, chỉ có một đáp án: Họ giành chiến thắng. Ở Bayern Munich, Real lại ra sân với một ngọn lửa và như thường lệ, đối thủ khác lại bị thiêu rụi.

Ở Allianz Arena, siêu sao người Bồ Đào Nha đã không ghi bàn. Phải nói rằng Ronaldo rất hiếm khi không ghi bàn ở Champions League. Lần cuối cùng anh tịt ngòi ở Champions League là trận bán kết lượt về mùa trước với Atletico Madrid - tức tròn đúng một mùa giải. Tuy nhiên, kết quả vẫn như nhau. Real lại tìm ra cách để giành chiến thắng.

 

Chú thích ảnh
Real Madrid một lần nữa đánh bại Bayern Munich

Sau khi Joshua Kimmich mở tỷ số, Marcelo - một trong những cầu thủ quan trọng nhất Real - đã gỡ hòa bằng vô-lê đẹp mắt trước khi hiệp 1 kết thúc. Sang hiệp 2, Marco Asensio ghi bàn thứ hai và cũng là bàn ấn định chiến thắng cho thầy trò HLV Zinedine Zidane.

Kết quả này có nghĩa Bayern Munich đã để thua trận thứ 6 liên tiếp trước Real và họ sẽ phải tự hỏi tại sao và như thế nào. Nói một cách đơn giản: Bayern đã không nắm bắt được cơ hội còn Real đã chôn vùi họ. Ở đẳng cấp này, điều đó rất quan trọng.

Đây cũng là trận thắng thứ 150 của Real tại giải đấu danh giá nhất châu Âu. Dễ hiểu tại sao họ lại vô địch đến 12 lần, bao gồm 3 chiếc cúp trong 4 mùa gần nhất.

Mùa giải trước, Real đã đánh bại Bayern ở vòng tứ kết, dù đoàn quân của HLV Zidane cần tới hiệp phụ trên sân nhà Bernabeu để vượt qua đối thủ dù đã thắng 2-1 ở lượt đi, giống như hiện tại.

“Hùm xám” hẳn đang nghĩ rằng họ đã làm đủ để giành chiến thắng và trên thực tế đúng là như vậy. Họ đã tạo ra 17 cơ hội so với 7 của Real. Số bàn thắng kỳ vọng (expected goals) trung bình của Bayern là 1.75, cao nhất trong số những đội để thua ở Champions League mùa này.

Chỉ số đó được đưa ra bởi Opta sau khi xem xét các cơ hội được tạo ra và số bàn thắng của mỗi đội. Số bàn thắng kỳ vọng của Bayern ở bán kết lượt đi là 2.48 trong khi Real chỉ có 0.73. Tuy nhiên, những con số đó chắc chắn không phản ảnh được kết quả.

'Không đá phút nào trước Bayern, tương lai của Bale ở Real đã quá rõ ràng'

'Không đá phút nào trước Bayern, tương lai của Bale ở Real đã quá rõ ràng'

Rio Ferdinand tin rằng việc Gareth Bale không được Real Madrid sử dụng trong trận đấu với Bayern Munich là một "lời tuyên bố lớn" về tương lai của cầu thủ này

 

Không phải Real không quan tâm tới vấn đề trên. Kền kền trắng là bậc thầy ở giải đấu này và họ sắp lọt vào trận chung kết năm thứ 3 liên tiếp và là lần thứ 5 trong 6 mùa giải.

Real đã chơi tốt? Không hẳn. Nhưng ngay cả khi Ronaldo không ghi bàn, họ vẫn tìm ra được cách để giành chiến thắng. Ở châu Âu, Real gần như luôn luôn làm được điều này.

Trung Phạm

Theo Goal

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm